1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình đầu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codoc18042010, 29/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy đã quen nhau 5 năm trời.Vì yêu cô ấy và tôn trọng cô ta nên tôi vẫn giữ trinh nguyên cho cô ấy.Thế mà lúc tôi xác định là không thể sống thiếu cô ấy và quyết tâm xây dựng tương lai chứ không phải long bong như xưa nữa và trở về quê quyết tâm làm ăn để mong có thể được lấy cô ấy về làm vợ.Nhưng ..... cô ấy đã nói lời chia tay với tôi,lúc bấy giờ tôi như một đứa trẻ điên dại lao vào tôi đã tìm mọi cách để cô ta quay về và thậm chí tìm đến nhà cô ta nữa chứ,tôi òa khóc và van xin cô ta hãy cho tôi một cơ hội nữa,nhưng nào ngờ đâu là tất cả đều vô vọng,cô ta nói đã có người yêu mới rồi và tình cảm của cô ấy dành cho tôi đã hết.1 tháng..2,3,...6 tháng tôi vẫn còn nuôi hy vọng và mong một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về bên tôi,và tôi đều nắm rõ tin tức của cô ấy dù chúng tôi có xa nhau 100km và tôi biết là cô ấy đã chia tay với người kia chưa đầy một tháng bởi vì người kia đòi quan hệ với cô ấy.cô ấy đã đành nói lời chia tay với người đó mặc dù trong lòng luôn ấp ủ là sẽ chờ người đó thay đổi suy nghĩ.Những lúc cô ấy buồn nhất thì chỉ có tôi bên cạnh cô ấy và luôn an ủi cô ấy nhưng vì phải lo cho tương lai của mình và chứng minh cho cô ta biết tôi ko phải là người vô dụng và tôi quyết định khoảng thời gian này sẽ không bao giờ gặp lại cô ta.Thế nhưng người con trai ấy lại quay về và nói rằng người đó sẽ không làm tổn thương đến cô ấy nữa nhưng tôi vẫn luôn có linh cảm là người con trai đó giả dối và tôi rất lo cho cô ấy về sau.Mặc dù trong lúc tức giận nhất thời khi biết cô ấy sẽ quay lại với người con trai đó tôi đã nói:"sau này chuyện của e sẽ không còn liên quan tới anh nữa,mong e đừng làm phiền tới anh,cuộc sống sau này có ra sao thì e hãy nhận lấy và e không có quyền nhớ đến anh nữa!=(( "

    Các bạn hãy cho tôi biết tôi phải làm sao đi,chân thành cám ơn.có phải sự thật cuộc sống lại cho ta những thứ giản dị khi đó ta thường hay đánh mất chính nó mà khi mất nó rồi ta mới cảm thấy nó là thứ quan trọng nhất đối với cuộc đời của chúng ta!
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đã quyết tâm xây dựng lai ,và chứng tỏ mình không phải thằng vô dụng thì quyết tâm đến cùng ,bỏ mặt cô ta với mối tình chết tiệt của cô ta sang một bên đi ,lo lắng làm cái gì cho nó mệt người --> càng bị coi thường là đang ăn mày tình cảm và ko thể sống được nếu thiếu cô ta
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú chết chắc.

    Anh cam đoan thế đấy. Mịa chú, việc chú giữ cho em nó thì tốt rồi, chứng tỏ chú là thằng quân tử tàu khựa. Nhưng trong bài của chú anh éo thấy gì về tình yêu cả, anh chỉ thấy một thằng hèn đang lo mất cái màng mỏng mà nó dú khí đá bấy lâu nay.

    Còn khi chú nói quyết tâm chứng minh cho gái nó biết chú éo phải là thằng vô dụng, cũng tốt thôi, có động lực. Nhưng éo mịa chú, chú trở thành thằng đàn ông đàng hoàng chỉ để chứng minh cho một con nhỏ thấy thì chú suốt đời cũng vẫn là thằng vô dụng (cho dù chú may mắn có tí tiền đi nữa)

    Anh nói chú nghe chơi nhé, thằng đàn ông hữu dụng không phải là thằng "sống không thể thiếu cô ấy". Muốn làm được điều đó thì phải là thằng "sống với con nào làm mình vui là được". Đây là bước đầu tiên chú phải thay đổi suy nghĩ để đạt được thành công.

    Còn về chuyện tình của chú, anh nghĩ là hậu xét, vì hiện tại chú éo đáng để gái nó theo, chú đang là thằng vô dụng, gái nó lượn là quyết định đúng đắn, anh ủng hộ nó.
    Về sau nay thì anh éo biết, vì phải xác định độ nát của gái chừng nào, và chú khi làm thằng đàn ông hữu dụng thì gái như thế có còn xứng với chú không.

    Trở lại thực tế tiếp, nhớ kỹ, bây giờ chú là thằng vô dụng, éo có quyền gì mà đòi hỏi gái phải thương yêu chú. Vậy nên việt tốt nhất cho chú hiện giờ là làm đúng như câu mà chú nói cuối cùng với gái ấy, anh thấy câu đấy được.
  4. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng cám ơn ông anh!bởi vì tôi còn non dạ với cuộc đời này lắm và mọi chuyện về con gái cũng rất là non tay.Hy vọng ông anh có thể chỉ cho tôi vài chiu đi nha.Thanks ông anh rất nhìu
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mịa, chú lại chọc để anh chửi đấy hả.

    Cái câu "dù sao cũng cảm ơn ông anh": Trong cái đầu chú đang bực anh vì anh nói chú là thằng vô dụng, bởi vì chú vẫn còn đang éo thể chấp nhận được sự thật mình chỉ là con số 0.

    Vậy mà câu sau chú vẫn còn bảo "vì tôi còn non dạ với cuộc đời này lắm": chú diễn kịch cho anh xem à, kịch anh xem nhiều rồi, kịch đóng dở thế này anh khó nuốt lắm. Nó thể hiện chú là con vẹt, chú chỉ biết nói những điều người ta thường hay nói, còn nó có đúng hoàn cảnh hay không thì chú éo xét.

    Câu cuối cùng "hy vọng ông anh có thể chỉ cho tôi vài chiu đi nha": Có thật sự chú muốn nghe anh chửi không?? Nếu muốn thật thì chú phải nói với anh cái giọng khác đi, thành thật với bản thân vào, vì ít nhất điều đó còn cho thấy là chú còn thuốc để chữa
  6. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh Công ơi, anh có nhận được mật thư của em không ạ?? Em có gửi cho anh 2 cái :-p
  7. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thôi mà!thật sự e út đây còn non dạ lắm mà.mong anh hãy truyền kinh nghiệm cho đứa e út này nha.đứa em này chẳng có ý gì khác đâu.thật sự ông anh chắc cũng đã biết là e út đây vừa mới trải qua mối tình đầu thì lấy đâu ra kinh nghiệm dày dặn như anh đây.đó là lời chân thật của e đấy,mong anh hãy chỉ cách cho e bít rằng làm sao để e có thể quên đi người cũ bây giờ.hy vọng sẽ được gặp ông anh trong thời gian sớm nhất.có thể là một chầu cafe chẳng hạn.[r2)]
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các gà vào đây mà đúc rút bài học nhãn tiền cho bản thân nhá!

    Mịa, 5 năm trầy trật thi đấu mà éo ghi nổi bàn thắng nào thì chết là xứng rồi. Tình yêu đẹp, trân trọng, giữ gìn cho cô ấy...etc, éo mịa toàn các mỹ từ xứng đáng lưu trong hồi ký, thi thoảng sau này dở ra đọc đỡ uất.

    Mà thôi, chuyện đã xong, ngu thì cũng đã trót ngu rồi. Giờ chú muốn vớt vát thì chỉ còn mỗi một cách. Muốn biết cách nào thì pm cho anh, nói trên này lại bảo anh đểu, anh " không chân thành" thì bỏ bu anh.
  9. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào anh ơi!có cách gì không chỉ cho e với.Thanks anh trước nha
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nhấn vào shonghahs, phía bên trái, chữ màu xanh dương trên chữ SH màu xanh lá, hiện ra 1 trang khác, nhấn vào hình lá thư màu cam có chữ Gửi PM, nhấn vào đó hỏi đi
    Cách quên tốt nhất là phải phun nọc độc của mình vào đúng chỗ của gái cần quên.. bác SH định tư vấn theo cách này?

Chia sẻ trang này