1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của anh ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi queenheart, 01/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bọn em yêu nhau đc gần 2 năm rùi, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, e thì muốn cưới vào tháng 9 âm vì chỉ còn có tháng này là hợp nhất cho tuổi của e vs anh ấy( cơ bản vì tuổi 2 ng là Hợi và Dần. >.<) , trc đây anh ý cũng tính là tháng 9 nhưng lại hoãn, để bgiờ e phải lên tiếng thì anh ấy mới nc với bố mẹ thì bm a ý bảo tháng 11 âm ( vì hiện tại bm anh ấy đang bận hoàn thiện ngôi nhà mới). e lo quá, tuổi tác đã ko hợp nhau rùi vậy mà cưới cũng ko chọn đúng ngày tốt thì e ko biết phải sao đây?
    Còn nữa 2 đứa e đều thuộc dạng ngang bướng, a ấy chẳng bao giờ chịu nhường nhịn e 1 chút nào cả, lúc nào cũng chì chiết, dằn vặt e đủ điều, lúc nào cũng bảo e bướng, e to mồm.. nhưng sự thật đâu có như thế, chỉ đúng 1 phần thôi. Nhiều khi anh ý sai, a ý bắt e phải thế nọ thế kia e ko làm theo là anh ý fản ứng chê bai e, bao nhiêu lần e tâm sự phân tích cho a ý nhưng a ý bỏ ngoài tai. hình như là ko tôn trọng e chút nào, vậy mà e vẫn yêu, vẫn quyết định đi tới hôn nhân, bg hình như bọn e cũng hơi chán nhau rùi ko giống như ngày xưa nữa, ko có những tin nhắn tình cảm, ko có những cuộc hẹn hò đi chơi( mỗi lần có dịp gì e rủ anh ấy đi thì anh ý nói đi với e chán lắm hoặc kiếm đủ lý do để ko đi, e tủi thân lắm) thi thoảng a ấy lại nhắn những tin để cho e hy vọng, để cho e vẫn còn chút lòng tin nơi anh ấy, ko thì a ấy lại nói những lời đòi hỏi như e phải ngoan thì a mới thương...cứ cãi nhau hôm nay thì hôm sau a ấy lại gọi điện nc như ko có chuyện gì ( mỗi lần như thế là e bỏ qua cho a ấy luôn đc), chỉ có e là hay suy nghĩ đau khổ thôi,
    Hình như e vs a ấy thật khó để bỏ nhau, cũng đã nc ng lớn, 2 gđ cũng thân thiết, mấy lần e doạ nói 2 đứa chia tay rùi với bme thì a ấy cũng ngăn cản e, chẳng biết vì e quá nhu nhược vì e qúa nặng tình ko mà e khó bỏ anh ấy quá, e chỉ muốn cưới cho xong biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng cứ nghĩ tới cảnh sống vs anh ấy e vừa lo lắng vừa sợ, sợ m ko giữ đc hp, sợ mình ko cố gắng đc... e buồn quá, thấy m ko đc hp như bao ng khác, 2 đứa e đều đã đi làm, hầu như cả tuần gặp nhau có 1 lần vậy mà cũng chẳng thấy hứng thú gì. Cuộc tình này đã tốn ko biết bao nhiêu nước mắt, ko biết bao nhiêu khổ đau của e vậy mà nó ko vơi đi chỉ ngày càng nhiều hơn. ai cũng khuyên e nên thôi nhưng ko có cách nào khác để ko phải chia tay ko mọi ng???????????????
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đề nghị bạn làm rõ mọi việc trước khi tiến đến hôn nhân.không nên có tư tưởng cưới cho xong.xong ở đây là xong đời luôn đó.
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà mình muốn nổi điên với cái chú kia. Chúa ghét ai sai mà vẫn ko chịu nhận mình sai.

    Người ta yêu nhau là để tìm kiếm hạnh phúc, cớ gì bạn phải dày vò mình như thế. Người ta khuyên bạn nên thôi là đúng đó, chỉ tại bạn ko đủ kiên quyết để làm theo thôi.

  4. meocon_lonton

    meocon_lonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hi. không có gì đâ. chuyện tình yêu mà. từ từ thôi các bạn ah

    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
    hi
    có gì pm mình nha meo_con_dethuong59
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú đừng vội ném đá ku kia, vì thông tin chỉ mới một chiều.
    Như anh từng nói, 2 thằng oánh nhau bêu đầu, túm lấy một thằng mà hỏi thì kiểu gì thằng đó cũng đúng.=))
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    yêu, nhu nhược, nặng tình

    3 tính từ tự em nhận về mình, thì kết quả em thế nào thì em cũng phải chấp nhận. Nhưng nghĩ đến con cái và bố mẹ em nhé. Có phải thằng rể không ra gì, thằng bố không ra gì thì có phải lỗi của họ không?
  7. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nói như bác, để mọi sự sáng tỏ, bảo chủ top gọi chú kia vào cái thớt này xác nhận hay đính chính lại mọi chuyện chắc. [:D]
  8. queenheart

    queenheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    E nói thêm là anh ý cũng tự nhận là anh ý ngang bướng, và hỏi em: " nếu cả 2 đều giống nhau như thế thì sống với nhau thế nào?". e bất lực quá. E cũng ko nhận mình là nhu mỳ, hiền lành quá nhưng cơ bản thì là ngoan và ko ghê gớm đanh đá (e tự thấy mình như vậy)

    E nghĩ mình sống thì phải có quan điểm của mình, ko nên nhu nhược nói gì mình cũng nghe, tuỳ từng cái thôi. Tuy cãi nhau nhưng nhiều khi anh ấy vẫn quan tâm và tỏ ra là rất yêu em, vậy nên e mới lăn tăn ko quyết đoán đc, hễ e quyết tâm bỏ thì anh ấy lại ngọt nhạt vs e. haizzz
    Mà anh này ko thích trẻ con, ko thích chơi đùa với bọn nó, a ý chỉ thích đọc truyện trên đt và lướt web,a ý mê truyện kinh khủng, truyện gì cũng thấy đọc + thêm đặc điểm nữa là lười -->>sau này ko biết có giúp vợ con đc gì ko + nữa là hay nói đùa quá trớn dễ làm mất lòng ng khác ( nhất là phái nam ) a ý quen kiểu trong gđ a ý hay đùa nhau nên ra ngoài cũng quen thói, e nói bao nhiêu lần ko nghe, cứ vô tư quá ng ta ghét.
    E thấy lo lắng quá. Toàn thấy chê mà ko biết điểm tốt là gì nữa, bị choán hết rùi cả nhà ạ, e chỉ biết là e yêu ng ta thôi. E phải ứng xử và đối phó với anh ấy thế nào đây....
  9. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    haizzzz. Bạn hãy để thêm 1 thời gian nữa đi, thử lặn tăm 1 thời gian xem anh ta ra sao. Nếu anh ta thực sự ko thể sống thiếu bạn, thì anh ta sẽ tìm cách nối lại. Còn ko, thì thôi cũng là 1 giải pháp tốt. Yêu nhau còn thế này lúc cưới nhau sẽ ra sao? liệu chịu đựng đến hết đời được không. Lấy nhau điều quan trọng ko phải chỉ tình yêu , mà cón cả nhường nhịn và chịu đựng nhua nữa. nếu chỉ đem lại đau khổ thì thà chia tay còn sướng hơn như thế. Chúc bạn sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho chính mình
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đừng bao giờ hy vọng thay đổi 1 người đàn ông, trừ khi anh ta tự thấy mình cần thay đổi,. Hoặc là chấp nhận, hoặc là từ bỏ :)

Chia sẻ trang này