1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HiepKhachGiangHo - Sự thật các "giai thoại"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bBack, 05/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bBack

    bBack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin có lời srr vì cái title kô hợp với box này lắm, do chưa kiếm đc box nào hợp lý. Bài viết dưới đây bao gồm: giới thiệu 1 chút về bản thân + HiepKhacGiangHo; kế là lí do cho fần đầu này, cuối cùng là 1 câu chuyện làm quen của bản thân (có liên quan đến box này)



    Phần I: Giới thiệu bản thân + HKGH cùng các giai thoại:

    Hoàn cảnh: Mình là dân XD, 1 cái nghề kô liên quan j đến IT, nhưng ngay từ hồi cấp 3 đã có hứng thú với in-tơ-lét. Chính từ những form như thế này đã góp 1 fần xây dựng tính cách cho mình, do cuộc sống ngoài đời kô cho fép tiếp thu nhiều góc nhìn đa jạng, và trong 1 time ngắn. Mình là 1 người trong giới UG (UnderGround, trong này nhiều cao nhân hẳn cũng kô ít người giống mình, còn UG là gì thì các bạn jất dễ search), số là đã lâu kô iêu đương, kưa cẩm, chiều nay quen 1 em tình cờ quá, xinh quá; mún tìm hiểu tâm sinh lý các em 9x bây h nên vào TTVN ngâm cứu, sau khi đọc xong 3 loạt 3 của bạn HKGH thì mới nhận ja him, 1 phần chán ngán cuộc sống UG nên mới chút đôi lời tâm sự (fần Tự Sự ngay dưới đây)

    Tự Sự: UG - cũng 1 time khá lâu rồi, 1 thế giới ngầm mà báo chí hay "giải nghĩa". Có thể nói nôm na là dùng thông tin Thẻ tính dụng bằng cách nào đó (hacked đc, or mua lại) của người khác để mua, signup những thứ trên mạng để biến thành VND cho bản thân (mình kô nói xâu vào vấn đề này vì lạc đề và dài dòng). HKGH mình nhận ja him vì văn phong, và 1 vài đặc điểm khác, theo nhận xét của mình thì him khá thành công trong jới UG (trong cái việc kiếm VND), 1 người biết kinh doanh, và thực dụng. "Thu nhập" của him thì mình kô jõ lắm; Ngay như mình kô tiếng tăm j mấy trong UG cũng có tháng kiếm đc một đôi trăm triệu (nhớ lại cái "thành tích" kô lấy j làm tự hào này chút) nhưng chắc trung bình him cũng kiếm đc khoảng 2 trăm củ/month. Mình biết đến TTVN khá lâu, khoảng 4-5 năm về trước, nhưng vì mải mê với con đường đen tối mà kô tham ja sớm. Giời thì quá chán ngán cái thế jới UG, bon chen, lừa lọc, đủ các hạng người, vì đồng tiền mà bất cần nghĩ đến bản thân, đến nhân cách, có lẽ từ nay mình sẽ gắn bó với TTVN, 1 mái nhà mới, trong cái ảo tìm về cuộc sống thực, có vẻ hơi nhiều lời, các pác có thể kô tin, có thể coi thường mình tay đã nhúng tràm, tuy nhiên đây là những lời tâm sị, coi như bài giới thiệu, lời chào tới mái nhà mới. Quay đầu là bờ, thiết nghĩ chưa có j là muộn.

    HKGH - các giai thoại: lại fải nói đến UG, vì hầu hết các 4rum này đều có Mod hide bài viết theo số post (post này quy đổi = thanked), để đc nhiều post, và tạo jựng uy tín cho bản thân nhất là người làm về "kinh doanh" như HKGH, thì cần nói khá nhiều, và trình PR, tăng sức nặng cho lời nói được nâng cao jõ jệt, như mình view qua các topic của HKGH thì các câu chuyện thì có nhưng độ hư cấu cũng có (nếu kô muốn nói là cao), vì cái tác fong nghề nghiệp + thêm 1 cái tính mà dân UG bị tiêm nhiễm là phong cách thích "Show Off, thích tự sướng"

    @HKGH: mình viết những lời này là tâm sự của 1 người từ bỏ ug, lời nói thật hơi khó nghe, cậu có thể fủ nhận, nhưng mình có thể đảm bảo kô nhầm. Mong cậu cũng sớm ngày trở về con đường chân chính, janh lợi chỉ là fù du


    Mưa trong chiều thu: trở lại với nội dung của box, liên tiếp các vụ tình cờ @-)



    Số là chiều nay mình đến văn miếu chơi, có chiển lãm trong dịp đại lễ, vì đi muôn nên đến cuối mọi người về gần hết, lúc ja về lấy xe thấy 1 em nhỏ nhắn, mặt mũi non mà xinh quá >:), đi cùng 1 đoạn jài, cũng ngó em vài fát. Vừa đến nơi thì xe mình và xe em đang bị khoá chung rất chắc chắn, kô lâu thì vài anh áo xanh từ đâu xuất hiện. mới chìa vé ja thì các chú hỏi ngay, đây là xe 2 em à ? Dạ vầng. 2 xe này bị nghi mất cắp, 2 em về đồn CA fường giải quyết. Ơ xe em mới mua, cũng mới gửi ở đây, em còn chuwa mất vé, em kia cũng líu díu mấy câu mà chỉ nhận đc câu "Về đồn giải quyết". Trời thì đang mưa mà cũng phải lịch cịch chạy về đồn. Trên đường mình call thằng em lấy jấy tờ xe đến, nghĩ chắc OK. Đến đồn ngó em vài lượt nữa thì cái "tâm hồn đen tối" nó nổi lên (way các chị em đừng nghĩ oan nha, lâu mình kô hành cái nghề cưa kéo, cả ngày chỉ biết khoan, rồi cắt, sắt rồi thép, bê tông với đóng cọc :-" ) Ngừa nghề đâm ja jại gán fen, chình bày chán chê thì các chú fán về lấy jấy tờ xe, CMT đến, mặc cho em trình bày, mình lượn lờ jồi ngắm quanh từ trong ja ngoài fòng. Xin chán em cũng quay ja nt, gọi điện, mãi kô thấy reply, bắt máy, mình mới lân la gạ chuyện :-" .
    Me: Nhà iem ở xa à.
    Em: Vâng, mà đang mưa jó kô gọi đc đứa nào.
    Me: Chờ tí cho ngớt mưa tính sau em ợ
    Em: nhìn, cười
    Me: Hôm nay anh em mình xui quá,... đi chơi thì mưa...lại còn...Bực cả nửa mình :">
    Em: í hí, anh còn đùa đc >:P
    Me: Mà bạn trai, bạn bè em đâu mà hôm nay đi chơi mình thế
    EM: jạ em thík chụp ảnh, nhưng kô thích đi chung với người khác, đi 1 mình mới tập trung...
    Me: đi chung tập trung vào việc khác, kô có còn chụp đc ảnh nữa :D
    Tuy trình độ có hạn, jưng em cũng có tham khảo qua vài tài liệu của rum mình ngày trc; bình tĩnh, nói chuyên như bt, kô vội vàng
    Me: Mà em kô bận học à, anh thấy học sinh bây h học cả ngày cả tuần kô chán :D
    Em: E kô bận học lắm, Em có fải học sinh đâu
    Me: Có nhầm kô ta, nhìn em jư thế mà kô fải học sinh,..@-)
    Em: Anh bít em sinh năm bao nhiêu kô
    Me: ...
    Em: em sinh năm 90 anh ạ
    Me: :-?? Nhìn em trẻ quá, mặt non quá (hơi bất bình, à bất ngờ nên fọt ja câu lày, kô đúng bài lắm 8-} )
    Me: Em học trường j
    Em: em học GT...còn anh
    Me: trc anh học XD (thực chất mình cũng mới ja trường đc hơn năm)
    ngừng vài phút, ngó ja cổng tí chơi, rồi thì chụp ảnh linh tinh, nhắn tin này nọ
    Me: Để anh chụp em vài kiểu nha
    Em: Nhìn, cười + thả jáng
    Me: ui tối quá, kô có jõ (loanh quan bên ngoài)
    Con phone hơi ghẻ, cam 5 chấm mà chụp kô có thấy j, chơi fát nữa, rồi fát nữa
    Em: Thế h vụ xe cộ tính sao hả anh, em thì gọi mấy đứa bạn đều kô đc
    Me : Ah gọi thằng em lấy jấy tờ đến hộ jùi :-"
    Em: Mà ah ở đâu, định jủ anh đi xe bus về
    Me: anh ở chỗ XXX
    Em: thế thì kô xa nhà em lắm, mà nhà anh ở đấy hay anh trọ ở đấy ạ
    Me: anh trọ ở đấy, anh quê XX
    Em: em quê YY
    Thằng em alo, hỏi anh ở đâu thế, ah đang trong CA fường, chỗ, em fi vào đi. Thằng em đến, jấy tờ đây oanh, uh thanh-ku, để ah vào jải quyết, vừa đi vào vừa nt cho thằng ku: thấy nhỏ đó kô, chú về cho sớm chứ còn j nữa. Viết thì jài, mỏi cả chân, nhưng đc chừng 15-20ph cả thảy
    Me: quay ja, tay cầm chìa khoá nhìn em hỏi : Xe ôm kô em [:D], anh trở về lấy jấy tờ :-"
    Em: ...?? Vâng, cảm ưn anh
    Thế là fi ja đường mua áo mưa jồi văn tí: anh kô có jành đường đâu, đi đến đây toàn coi bản đồ
    Em: thì như đi qua nhà anh rồi cứ đi thẳng tiếp, đầu tiên jẽ trái, đi đường XX, rồi rẽ sang YY
    Me: để anh coi lại bản đồ (lôi phone ja, bật map, tiện thể show con N900 fong cách manly)
    Em: đây, anh đi đường này, jẽ, đi, ja đường....
    Me: uh uh, anh biết rồi
    Em: Mà anh nhá, anh về luyện lại đi, lúc anh đi học ntn, sao kô biết đường xá j hết
    Me: ùi anh ít đi, mà có đi toàn bạn bè thuê xe tự lái nên... (Câu này đúng là chém jó, bốc fét tí :D )
    Em: trc em có vào trường XD 1 lần rồi, sợ luôn
    Me: :D ném fấn à :D ....Bên anh ít con gái nên gặp em nào như em mà đi dưới sân thì :))
    Em: Vâng, đợt SVTN ấy ạ
    Me: tại các anh ấy hâm mộ quá ấy mà, nên (nguyên tác câu này: thầy Đỉnh Vật Liệu, chị em nào học XD cũng nghe kể lể :D )
    Me: Mà bên em có nhiều con gái kô, nhà em có em gái kô jới thiệu anh
    Em: Em thì toàn em trai (nghe từ toàn sao mà nhiều thế, chắc gđ cũng thộc jiện vỡ kế hoạch, vỡ tan tành ấy chứ :) ), em lớp kế toán, nhiều gái lắm anh ạ...Mà đồng chí ơi, bạn gái đồng chí đâu, nhìn thế này kô lẽ kô có ny
    Me: uh thì hiện h kô có, kô còn :-"
    Me: anh nhà quê 1 cục thế này. đến đường còn kô biết
    Em: Aaaanh chém gió
    Cái lúc đấy đường đông, về số cái xe nó chết máy, thế là huỵch, thấy mềm mềm sau lưng, oài kô có cố í mà "lỡ lưng chạm .. con gái"
    Me: ủi, xe nó chết máy :-B
    Em: Aaaanh này
    Me: :-"

    Oài nói thì jài jòng quá, còn nhiều vụ nữa em nó cũng đong đưa, nhìn mặt non thế mà tâm địa kô hề đơn jản các pác ợ

    Về gần đến nhà em, em bảo thôi anh cho em xuống đây, quay xe cho dễ
    Me: uh, sắp đến nhà em chưa, h ah fải về có tí việc với thằng em rùi, nếu muộn thì mai lên lấy xe em ạ
    Em: Vâng, thôi anh về lo việc đi, mai em lấy xe cũng đc

    Lại chết máy, lại huỵch fát nữa, thế có ái ngại kô, trở con gái chả nhẽ vẫn jú ga, lượn lách jư thường :-?? lần này lại càng kô cố í :-":-"

    Chắc nà em nó kô để jây jưa đến mai, nhưng thiết nghĩ jại gái thế là đủ rồi, jại nữa mất hay

    EM: mà anh có biết đường về kô đấy, em chỉ sợ ngõ ngách nhiều
    Me: uh, để anh coi lại nhé, đầu tiên jẽ trái nè, jồi trái, fải nè
    Me: Thôi em cho anh sdt, có đi lạch đường anh hỏi em
    Em: Vâng, anh nháy sang số em đi 098xxx
    Me: oài số này tốn tiền nhỉ, số đẹp đấy :)>-

    Đang đi, đường thì đông mà em nó cứ nhắn tin hoài: anh ơi, anh về đến nhà chưa, hôm nay thật fiền anh quá, hôm nào em mời anh đi uống nc nha


    Chả là với 1 cuộc làm quen, thì như này tình cờ quá, tự nhiên quá, tuy nhiên trc h bọn con gái nó toàn toán mình, kô có kinh hươu vượn mấy. Sẽ nhờ chị em, các anh, các chú cao thủ chỉ jáo sớm


    Các cao thủ xin tư vấn júp có nên mời em nó đi chơi sớm kô, luôn trong jịp đại lễ này chẳng hạn, vì sắp tới mình bận quá, kô thu xếp đc

    PS: lâu jồi mới đc thanh thản sống thế này, hi vọng kô fạm rule j, và mong các cao thủ chỉ điểm, vụ này nguyên cơ bật các bác ợ
  2. bBack

    bBack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho em hỏi thêm ạ: đoạn đối đáp kia có chỗ nào nhà quê kô ạ (giọng bình thường, có tí tự tin, như uống mi lô, như sài cotex, à dulex :) ) , em lại kô biết chơi món game online nào, chỉ đế chế, haftlife, pia a, vài cái cơ bản. thế mới fiền
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Muốn xin các anh tư vấn cái éo gì thì nói ngắn gọn ra cho nhanh, trình bày dông dài bố ai mà đọc.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em hỏi câu khí không phải chứ HKGH với cái em gái này liên quan j nhau ?
    bác này chắc đổ liêu xiêu em này rồi.dài dòng quá,những chuyện ấu trĩ thế này thường những ng đang yêu hay làm ~
  5. bBack

    bBack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Dạ các pác bình tĩnh ạ

    Xin tư vấn: tình cờ làm quen đc, có: name, phone, rồi thì nói chuyện, hỏi han đủ cả. Mà thôi hiện chưa có j ác búa cần tư vấn ạ, iem viết đầy đủ, mang tính jải trí, jới thiệu bản thân, mà pác kô đọc sao tư vấn đc, đúng là jài quá




    Đáp: pác HKGH và em gái này kô liên quan j, là 2 chuyện khác nhau, đáng ja là 2 topic khác nhau, chỉ là mình biết him là ai, và nhận xét của mình về loạt bài của him
    Có chút thiện cảm, kô quá liêu xiêu. Khoản ấu trĩ: nhận
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    điệp m ịa , anh nói chân thành là các thớt loằng ngoằng kể lể trình bày thế này, bây giờ ít người chịu khó cặm cụi đọc lắm. Thằng bẹn songha nhà anh có nói ở nhiều thớt rồi, gạch đầu dòng ra, đến đâu bọn nó vào tư vấn đến đấy. Kéo dài hơn chục trang viết tường trình, cái thằng đọc xong cũng đã lẫn lộn hết thì nói đêk gì đến tư vấn
  7. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Mình trình gà kô dám tư vấn tư véo gì, bạn muốn các cao thủ tiên sinh tư vấn trc hết bạn cần fải:
    1. Thay cái tiêu đề đi, tiêu đề và nội dung chẳng liên quan gì nhau. Đừng dựa hơi người khác và pr kiểu đó nhạt lắm.
    2. Chú ý chính tả, viết sai nhiều qúa. Không hoan nghênh viết đệm tiếng Anh.
    3. Viết ngắn gọn
    4. Nếu viết để câu ...... thì chuyển sang bên TS nha!
    Nếu bạn sửa đc thì chắc chắn các cao thủ tiên sinh sẽ sẵng sàng tv cho bạn.
  8. bBack

    bBack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nãy h ngồi tìm, đọc em mình cũng save đc vài link. Online gần 10 năm trời mình cũng biết: phải tìm, suy nghĩ, tự giải quyết trước khi hỏi


    Trước h mình chú trọng về ý, vụ biết tắt thiết nghĩ kô quan trọng, miễn sao từ ngữ dễ đọc, nhanh chóng, câu cú dễ hiểu. Còn về khoản chính tả thì mình hơi có vấn đề. Anyway, many thanks



    Coi như bỏ qua phần giới thiệu, công thêm topic kô đúng box, trọng tâm chủ đề, Nhờ mod xoá hộ mình topic này
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hình như chủ topic thiếu tình người nên mò vào cốc làm tí topic cho được người đời nhìn đến, ném cho ít đá, nhổ cho ít nước bọt...cũng đã thỏa mộng được người đời quan tâm
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    moá, bị lừa rồi....... :|
    topic treo đầu dê bán thịt chó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này