1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bác, em cũng hay vô box TVTY để đọc bài nhưng hôm nay em mới dám viết bài, chuyện của em là như sau , em đang đau đầu chết vì nó đây.Em năm nay cũng hơn 25 tuổi rồi, trước đây em có yêu 1 cô bé nhưng chỉ là tình yêu cấp 3 trong sáng, đến cầm tay còn thấy ngượng, thế rồi học ĐH mỗi đứa 1 nơi, rồi chia tay. Từ sau này mãi em chả yêu đc ai, cho đến khi vào công ty mới cách đây 5 tháng ợ. Tình hình là ở công ty có 1 cô bé kế toán , cô bé này cũng 24 tuổi rồi nhưng còn trẻ con lắm các bác ạ, em thì chưa nói lời yêu nhưng mà đã cầm tay cầm chân, đi xe thì đã ôm, rồi đi chơi riêng, rồi về quê nhau chơi tóm lại là đã biết tình ý của em rõ ràng rồi, kô cần nói lời yêu, thế nhưng cáo này vô tâm và trẻ con lắm các bác ạ, em luôn quan tâm chăm sóc mọi lúc thế mà lúc em buồn thì cáo vẫn vui như tết, em ốm thì chỉ độc 1 tin nhắn hỏi thăm.Nhưng cái đó là tính trẻ con em kô chấp nhặt, chỉ phải cái gần đây em 3 lần biết đc cáo nói dối em, cáo đi học buổi tối, em không nhắn tin trước mà qua lớp đợi cáo, tan học thì thấy cáo đi với 1 gà khác, gà này đưa cáo đi ăn rồi đưa về tận nhà, em đợi ở ngoài rồi đi theo và biết hêt, em thử nhắn tin hỏi cáo về chưa thì cáo nói hôm nay kô học ,cáo đang ở nhà và mệt nên muốn ngủ bảo em là kô nhắn lại nữa, thế là 1 lần. Lần thứ 2 thấy trời lạnh em mua khăn mang đến đợi ở cổng trường cáo, em nhắn tin hỏi hôm nay có học ko thì cáo nhắn lại là đang học(em không nhắn là đang đợi nhé) em chờ mãi không thấy vô hỏi thì biết hôm nay lớp cáo kô học, em lại chạy qua nhà thì kô thấy cáo, nhắn cho cáo hỏi là em về nhà chưa thì cáo nói đang ở nhà rồi đang nấu cơm không tiện nhắn lại, bảo em là nấu xong cáo nhắn lại cho, em buồn quá ngồi quán cà phê gần đấy hút thuốc thì thấy cáo đc 1 anh khác lai về (anh này khác anh hôm nọ), em bực mình quá định gọi cho cáo để nói nhưng nghĩ thế nào lại thôi, bây giờ em đang rất buồn, theo các bác cáo là ngưòi thế nào, và có thực sự yêu em kô
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Bị nó xỏ mũi rồi.
    Kiếm phỏm khác lấp chỗ trống đi ông!
    Đừng có bám đít nó thế chứ...quá là mất giá:-"
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cũng chả có gì
    bạn chưa phải người yêu của người ta
    quan tâm điều này làm gì cho mệt
    thích cáo thì tỏ tình đê
  4. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thì bọn mình đã cầm tay nhau đi chơi, rồi đưa đi còn ôm nhau, thậm chí mình đã về quê cáo chơi gặp gỡ bố mẹ cáo, gặp mấy bà con cô bác của cáo ở quê họ còn biết và hỏi thăm (trong khi mình chưa từng gặp họ), nghĩa là cáo đã kể với mọi người là mình yêu cáo rồi, thế nên mình nghĩ là coi như là đã yêu nhau rồi, cần gì phải nói thẳng là " anh yêu em", vậy mà cáo còn nói dối mình, mà đến 3 lần, mỗi lần đi với 1 người, lúc đi chơi với mình, mình thì ai gọi cũng kô nghe, nhắn tin cũng kô nhắn lại để dành thời gian cho cáo, trong khi ngồi nói chuyện với mình mà cáo vẫn nhắn tin chat chit, mình thì đoán là nhắn cho mấy anh tà lưa cáo, nhưng cáo thì nói là nhắn tin chuyện trò cùng cô bạn thân, phải nói thêm là công ty xây dựng nên cũng có nhiều anh hay tà lưa tán tỉnh cáo lắm, mà mình thấy với ai cáo cũng đùa cợt, ỡm ờ lại, giờ lại thêm mấy lần nói dối mình thế này, mình chán nản quá, không biết có nên tiếp tục nữa không.
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    đừng nghĩ câu nói đấy ko quan trọng

    về nhà cáo hay về nhà bạn cùng lắm như về nhà bạn chơi thôi
    mọi người biết hỏi thăm là bình thường
  6. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cáo này có yêu em không?=))
    [:D]
    Bác này vui tính nhề
  7. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tư vấn cho mình, có lẽ mình phải thật sự nói yêu cáo và hỏi cáo rõ ràng về quan hệ cũng như cảm xúc với mình thôi, trước đây cáo đã có 2 mối tình rồi,cáo cũng thành thật kể mình nghe, mình cũng không quan tâm quá khứ của cáo vì mình nghĩ bây giờ cáo thật sự yêu mình là được rồi, hồi mới bắt đầu quan tâm gần gũi cáo cũng có người khuyên mình là cáo lẳng lơ và không thật lòng mình cũng bỏ ngoài tai, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hình như có phần đúng. Từ hôm bị cáo nói dối mình đã chán nản và không muốn tiếp tục chạy theo mối quan hệ này, thế nhưng không gọi điện hay nhắn tin thì lại thấy nhớ cáo kinh khủng, muốn quên mà lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của cáo (hiện tại thì mình đã chuyển sang đơn vị khác), làm chả tập trung làm gì đc
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cáo là người thế nào à ?Là cái điếu cày của Hợp tác xã . Nghĩ làm gì cho đau đầu .
    Tranh thủ hút được điếu nào thì hút thế thôi.
  9. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác nói đúng, vì khi biết cáo nói dối em đã không thèm nhắn tin gọi điện hay quan tâm gì đến cáo trong một thời gian, thế mà cáo chả thấy tỏ ra hối hận hay xin lỗi gì cả, cuối cùng chính em lại phải là người làm lành rồi lại tiếp tục theo cáo, nhưng bây giờ chắc em phải nghe theo các bác thôi, suy nghĩ bực tức mấy hôm nay cũng chán rồi
  10. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Khoan bàn đến chuyện cáo có quyền đi chơi với người này hay người kia hay không, hay đã là gì của nhau đâu mà phải thế này hay thế khác ... Nhưng nếu cáo hay nói dối bạn, thì phải xem lại. Có thể cáo nghĩ nếu nói là đi chơi với anh này, anh kia, sẽ làm bạn buồn, vì cũng chỉ là đi chơi bt, không có gì cả, hoặc có thể cáo đang phân vân vì có hơn một người theo đuổi. Nhưng hãy nói cho cáo biết là việc cáo có đi chơi với người này hay người khác, kể cả khi yêu bạn rồi, cũng không nghiêm trọng bằng việc nói dối bạn. Hãy khéo léo, nhưng cũng kiên quyết để cáo hiểu, bạn không muốn nghe cáo nói dối. Nếu nói dối là thói quen của cáo, hãy quan sát cáo thêm trong cuộc sống hàng ngày, thì bạn nên cân nhắc việc gắn bó lâu dài với cáo hay không.

Chia sẻ trang này