Cái này nhiều post rồi, nhưng ca của em khó quá, ko thể tham khảo mọi người mà ra được.
Em tham gia một lớp học về Tư vấn tài chính, có quen với một bà chị làm ở đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã cảm thấy choáng váng, nói thật đến tận bầy giờ 22 tuổi chưa ai làm em có được tâm trạng như vậy.
Buổi học cuối cùng, em lấy hết dũng khí ra xin một cái địa chỉ yahoo, và cuối cùng lại có được cả sđt

(cái này là chị ấy tự cho, em không ép hé hé).
Chắc là chị ấy đã có chồng (chị ấy đã 26 tuổi). Em cũng ko muốn phá hoại gia đình người khác (nhưng em thực sự là rất thích).
Vì vậy, mong các bác hãy giúp đỡ em!