1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi con gái chửi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungbro, 05/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em có con bạn,quen biết sơ sơ, có nhiều bạn chung, rồi thấy nó cũng là đứa dân chơi, ăn nói bạo mồm, ăn mặc sành điệu, sẹc xy, và 2 đứa cũng rất thích nhau, nên nghĩ nó thoải mái... nên cũng định lợi dụng làm 1 tý trước khi té đi định cư ở nước ngoài ( dù lúc này em có người yêu rồi), chưa lợi dụng được gì vì không ngờ nó là đứa nhạy cảm quá, nó không đồng ý dù nó cho em ôm hôn rồi, nó khóc nức nở và thất vọng về em, thằng bạn của nó. Nhưng sau đó nó không quá gay gắt, nhưng cũng không thân, không trách móc gì nhiều, Vì lúc đó nó nghĩ là em làm thế vì em yêu nó. Và em biết là nó cũng có tình cảm với em.

    Nhưng sau này, khi em cho nó biết em có người yêu lúc mà định lợi dụng nó ý, thì nó khóc ghê lắm, nó bị trầm cảm, trầm uất nặng 1 thời gian dài vì trong suy nghĩ của nó, nó coi em là bạn tốt, nên nó không thể ngờ được là em lại là người lợi dụng bạn thế

    Giờ em thấy nó khóc nhiều, cũng tội nghiệp nó, nhưng mà cứ vào chát với nó là nó lại nói những lời khó nghe lắm ( vô sỉ, khốn nạn,...), em chỉ im lặng, rồi em chờ 1 tháng sau em từ từ vào chát nhẹ nhàng, thì nó lại tiếp tục dùng những từ đó, và nó bảo cứ nhìn thấy em là nó khóc và trầm uất và nó bảo đừng bạn bè gì nữa. Em lại im lặng, và lại đợi 1 tháng tiếp xem nó có nguôi ngoai không, nhưng mà vài lần như thế rồi, nó không thể hòa bình được.

    Hôm nay sau 1 tháng im lặng ( có nhiều tháng thế rồi ạ), em vào chat nhẹ nhàng với nó, thì lần này nó nói em ghê quá, nó dùng từ ghê quá, toàn từ đầu đường xó chợ... và nó bảo em cút đi. Dù em biết là nó vẫn còn tình cảm với em.
    Như các bác thì các bác làm gì? Có nổi điên lên không?
  2. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    còn t/c mà nói thế :S
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn mất dạy quá, mà không biết đường bước ra khỏi cuộc sống của cô kia, còn cứ la liếm thì ăn chửi là phải. Sao bây giờ lại tự cho mình cái quyền nổi điên?

    Người có dã tâm là bạn, cô kia mới là người có quyền nổi điên (và đã nổi điên), còn bạn còn chút liêm sỉ thì đừng bén mảng liên hệ với cô kia nữa.

    Mình thì ác tâm, mất dạy, mà còn tự cho mình cái quyền "nổi điên" với người bị hại. Suy nghĩ ngông cuồng và vị kỷ!
  4. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    deleted
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn Anxiety thay lời con gái đã nói hết tất cả. Riêng tôi là con trai nên cũng có phần đồng cảm, nhưng vẫn kg thể nói bạn hơi thiếu iốt khi chia sẻ những ý nghĩ thật thà của mình lên đây và cho chính bạn kia [:D] Rút kinh nghiệm lần sau 'sống để bụng, chết mang theo', nhất là những chuyện phang xong té. Giãy hàng là phải có kinh nghiệm, khuyên bạn nên về đọc lại một số bí kíp quen thuộc. Mình rất thông cảm cho trường hợp như bạn, nhưng ca này tạch rồi, vì bạn quá gà khi thú nhận. Án thì đã tuyên rồi, nên kg thể thay đổi khác được, trừ khi gái quá ngu, cả tin và bạn có tài thuyết phục. Nói tóm lại con này kg thể làm bạn được nữa.
  6. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn gái kia còn tình cảm với bạn, đó là 1 chữ thôi: HẬN.
    Bạn lướt ra khỏi cuộc đời bạn ấy đi.
  7. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chủ tóp là người ko thể làm bạn lẫm làm ng yêu được. Cô người yêu bây giờ của chủ tóp cũng đến là vô phúc. Chủ tóp ra nước ngoài định cư là may mắn cho gái Việt.
  8. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    may mà mới bị nó chửi cho đấy.
  9. tink06a

    tink06a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top có nghe bài hát "sự thật của đàn ông do thằng gì gì đó hát đó, bạn tìm trên mạng đầy, bạn nghe nó hát thử nó thế nào, mình thấy nó vui vui, ở đời có ai ăn không của ai bao giờ đâu, đời cha ăn mặn thì đời con khác nước thôi bạn ơi, hoặc cha cũng khác nước nếu bạn có yêu một người con gái khác thì đến một ngày bạn bị y chan như bạn gây ra bây giờ
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, chui lên đây lại bị chửi cho 1 trận nữa [:P] .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này