1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bắt đầu lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 08/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em và cô ấy quen và yêu nhau đã được 2 năm. Chuyện dài, em lại đang shock nên sẽ kể từ từ, các bác chịu khó vậy nhé.
    1, Em và cô ấy quen nhau vì cô ấy là chị họ của cô bé em quen, nó nhận em làm anh zai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã chết đứ đừ. Biết em ý đi làm thêm ở KFC dịp Tết, mà chị em cô ấy đều đã nghỉ về quê sớm, không có ai đưa đón nên em chủ động bảo em sẽ làm xe ôm. Hồi đầu, cô ấy ko đồng ý mà vẫn chạy xe đạp từ chỗ làm về tới nhà trọ (cách khoảng 10km). Về đến nhà quá khuya nên sợ. Em thì nhắn tin thăm hỏi thường xuyên, dù cô ấy ko đồng ý nhưng em vẫn đi theo cùng. Và rồi, cô ấy cũng chấp nhận để em đưa về. Em và cô ấy nói chuyện rất hợp nhau trên suốt quãng đường, và trong suốt thời gian dài về sau nữa. Khoảng chừng 2 tháng tìm hiểu nhau, tin tưởng nhau, cô ấy đã nhận lời yêu em.

    2, Biến cố 1: Em họ cô ấy chuyển ra ở riêng chứ ko ở cùng 2 chị nữa. Rồi chị gái cô ấy học xong nên cũng về quê trong thời gian chờ xin việc. Cô ấy ở 1 mình, xóm trọ thay đổi, thêm nhiều người mới đến, an ninh không đảm bảo, cô ấy bị mất xe đạp dù đã khóa cẩn thận. Nõi với chủ cũng ko xong, cô ấy qd đi mà chưa biết đi đâu. Em đã nghỉ làm 1 buổi, cùng đi tìm nhà với cô ấy. Đến 1 khu khác, tình hình an ninh tốt, nhưng phải cái bà chủ nhà đụng cái là đòi tiền, ko như lúc thỏa thuận. Cô ấy qd đi, mà chẳng còn chỗ nào, em đánh bạo bảo cô ấy về ở với em, vì em đang ở 1 mình. Cô ấy ko đồng ý, nhưng đêm hôm đó bà chủ nhà dở hơi đuổi cả phòng cô ấy đi mà cô ấy ko hiểu gì vì đi học vừa đi làm về. Cô ấy đành đến nhà em. Em cũng phải nói luôn là em rất yêu và tôn trọng cô ấy, cho tới bây giờ, em và cô ấy vẫn chưa làm chuyện đó. Và tối hôm đó, em đã tới và chuyển đồ của cô ấy đến nhà em, tới khuya, cả hai đều mệt nên đã ngủ luôn với nhau trên cùng 1 giường. Rồi, cô ấy đã đồng ý ở với em.

    3,Biến cố 2: Cô chị gái của cô ấy cũng biết chuyện em gái đang ở với em, có lên ktra nhưng yên tâm, vì sau đêm đầu tiên, em đã dọn gác xép và lên đó nằm, còn để bạn gái em nằm giường. Và, cô chị cũng tìm được việc, nhưng ra ở riêng thì tốn kém, em cũng đề nghị luôn về ở chung với tụi em, cho có chị có em, mà thêm an toàn. 3 đứa tụi em sỗng với nhau rất vui vẻ, nếu như không có mùa đông tới. Thấy em nằm trên gác lạnh (vì chăn em ko cầm theo khi chuyển nhà) nên cả 2 đã bảo em xuống nằm cùng giường cho ấm. Em nằm cùng người yêu em, rất ngoan. Một hôm, ko hiểu thế nào mà em lơ mơ quờ quạng vào cô chị, cô chị ko biết, nhưng bạn gái em biết (và em cũng biết khi cô em hét lên). Sáng hôm sau, bạn gái em ko thèm nhìn mặt em nữa. Em đi làm mà như một cái xác chết, vô hồn. Tồi về, em đã nhận sai và xin tha thứ. Cô ấy đã chấp nhận, và qd em phải lên gác xép ngủ trong thời gian tìm nhà khác. Em đồng ý. Vài hôm sau, cô ấy lên đường đi HP thực tập, em cũng tìm được nhà trọ khác.

    4, Trong suốt thời gian cô ấy thực tập 2 tuần ở HP, cô ấy vẫn rất giận và coi thường em. Em biết, em cũng coi thường mình ko bằng súc vật, đã tự sỉ vả mình. Sau 2 tuần, cô ấy trở về. Em đi đón cô ấy, đã mua tặng cho cô ấy 1 chiếc áo để tạ lỗi. Cô ấy đã cười với em, vì biết em đã rất hối hận. Em đã sút mấy kg khi xa cô ấy. Và, cô ấy cho phép em và cô ấy được quay lại. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp, em đưa cô ấy về nhà ra mắt họ hàng, và mọi người rất quý cô ấy. Cho đến một hôm.

    5, Biến cố 3: Cô ấy muốn nhuộm tóc, em thì ko muốn cô ấy nhuộm, vì tóc cô ấy yếu. Nhưng nếu cô ấy thích thì em cũng chiều thôi. Sáng T7, cô ấy cùng chị nhuộm tóc tới trưa, em hỏi đã ăn chưa, cô ấy bảo chưa và bảo em mang mấy quả trứng vịt lộn qua. Em mang qua, thấy cô ấy mải ngồi xem phim mà ko chịu đi luộc trứng ăn nên em tức lên, quát cô ấy. Cô ấy bảo đã ăn linh tinh rồi, em nguôi. Nhưng mà cô ấy cứ ngồi xem mà chẳng bận tâm đến em nên em dỗi, sẵn chuyện cô ấy nhuôm tóc nên em làm ầm lên. Cô ấy mặt thẫn thờ, rồi cầm kéo định cắt tóc. Em hoảng quá vội ngăn cô ấy lại. Dù cô ấy ko bị mất sợi tóc nào, nhưng sau này em biết, vì thái độ đó của em mà em đã mất đi tình yêu của cô ấy. Cô ấy bảo, khi đó em như một người khác, vô hồn, vô cảm, và đáng sợ. Không phải là em vẫn quan tâm cô ấy hàng ngày. Cô ấy đã tha thứ cho em, nhưng cũng từ đây, cô ấy nói không thể dành tình yêu thứ 3 cho em được nữa. Cô ấy định sau Tết mới cho em biết rằng cô ấy muốn chia tay em, nhưng em đã tiếp tục mắc sai lầm khi cố gắng níu kéo tình yêu của cô ấy, vậy nên, mùng 4 Tết, cô ấy đã nói lời chia tay với em. Em ko chấp nhận nên đòi qua nhà, nhà em và cô ấy cách nhau 100km, trên đường em đi ra HN. Cô ấy ko đồng ý vì ko muốn em mệt. Cô ấy luôn thế, luôn lo lắng cho em. Em đồng ý và ra HN, nhưng rồi ra HN một mình, nỗi nhớ và nỗi buồn khiến em ko chịu nổi, em đã nói chuyện và đề nghị cô ấy hôm nay ra HN để em được gặp. Cô ấy đồng ý, trong em nhen nhóm hy vọng cô ấy sẽ cho em cơ hội. Nhưng ko, cô ấy nhất định dùng đủ mọi cách đẩy em ra khi em tìm cách níu giữ. Và noiawngf, có lẽ tình yêu thứ 2 của em dành cho anh là ngộ nhận, em ko nên tha thứ và quay lại với anh khi em ở HP về. Rồi, bất chợt, em nhận ra rằng mình nên buông tay. Em đã nói với cô ấy, hãy để cho em yêu cô ấy hết ngày hôm nay. Cô ấy đồng ý. Em đã đưa cô ấy qua những con đường quen, cô ấy đã khóc. Cô ấy muốn về nhà vì mệt, em bảo, về phòng em nghỉ rồi chiều em đưa về. Cô ấy ko đồng ý, nhưng rồi lại đồng ý. Em đã đưa cô ấy về phòng mình để nói chuyện, nói rằng em sẽ tự mình đứng lên, cô ấy ko phải lo lắng cho em nữa. Phải nỏi thêm rằng, cô ấy đã thay đổi em rất nhiều, từ 1 người con hay cãi cha mẹ, đã biết lắng nghe. Từ một người nóng nảy, đã hòa nhã hơn. Nhiều lắm. Rồi cô ấy đã ôm em và nói, hãy để em ôm anh lần cuối. Em bật khóc.
    Cô ấy, ngày còn yêu nhau, rất hay cắn em. Cô ấy bảo rất thích. Em đã bảo cô ấy hãy cắn em lần cuối, cô ấy cắn nhẹ em rồi bật khóc. Em nghĩ rẳng cô ấy vẫn còn rất thương em.

    Giờ đây, em đang rối bời. Vì cô ấy đề nghị được làm bạn với em, vì trước đây em có nói nếu khi đã yêu rồi mà chia tay thì ko thể làm bạn được. Em hỏi cô ấy, nếu làm bạn, em tán cô ấy thì cô ấy có thể yêu lại em lần nữa ko? Cô ấy nói rằng ko, vì trái tim cô ấy ko thể mở ra lần thứ 3 với em. Mà lần thứ 3 sẽ dành cho người khác. Cô ấy sợ ko biết đâu mới là con người thật của em. Em buồn, nhưng cũng hứa với cô ấy là sẽ sống tốt, sẽ coi cô ấy là bạn. Cô ấy cười, nụ cười mà em ko thể nào ko thể cười theo. Và em cũng quyết định buông tay để cô ấy ra đi. Hồi còn yêu, em có hứa mua cho cô ấy một bộ đồ trang điểm. Giờ đây, cô ấy nói, cô ấy chỉ có một yêu cầu cuối cùng với tư cách là người yêu, là em hãy tặng cô ấy một bộ đồ trang điểm, vì em luôn muốn cô ấy đẹp khi đi làm, là mối tình đầu của cô ấy, mà cô ấy muốn có một điều gì đó giữ lại cho riêng mình. Em đồng ý. Các bác khoan hãy nghĩ rằng cô ấy vụ lợi, vì cô ấy tặng em còn nhiều hơn là em tặng cô ấy. Thậm chí, cô ấy còn muốn trả lại tất cả những kỷ vật của em. Cô ấy quá tốt với em, em không thể nào để mất cô ấy được. Viết những dòng này mà lòng em nặng trĩu, nỗi nhớ lại cồn cào. Em không biết phải làm sao đây. Mọi thứ tốt đẹp mà em có được bây giờ có công lao rất lớn của cô ấy.
    Xa cô ấy, em hụt hẫng và đã khóc, thật sự chưa bao giờ em khóc như bây giờ. Cô ấy, cũng ko phải là mối tình đầu của em, nhưng là người em yêu tha thiết và muốn xây dựng gia đình.
    Các bác xem em nên làm sao đây? Em không biết cô ấy có còn yêu em không, hay vì lý do khác mà tìm cách trốn tránh em. Cô ấy ko có một ai khác, em biết, và em tin. Thời gian, tình cảm cô ấy dành cho em rất nhiều trong suốt thời gian yêu nhau. Vậy mà, chỉ vì hành động nông nổi của em, quát mắng tức giận ra mặt với cô ấy, mà em đánh mất cô ấy lần thứ 2. Em phải làm sao để có thể làm lại một tình yêu với cô ấy bây giờ?
  2. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất bối rối, xin các bác, cố gắng đọc để hiểu giúp em. Rồi comment cho em vài lời để em không tự "thủ dâm tinh thần", đau lắm ạ.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đầu đuôi ra sao chú kể lại từ đầu xem nào?
  4. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu là đó ạ. Từ hồi bắt đầu yêu, đến lúc xảy ra sự cố. E có nói trên bài 1 đó. Bác thấy đoạn nào cần thêm thông tin thì e sẽ kể tiếp ạ.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trong này nhiều ca nan giải nhỉ, toàn thương đau với thất tình, chả thấy hạnh phúc gì mấy. Yêu với chả đương, mệt mỏi thế, nghỉ đi cho khỏe bác chủ top ạ.
  6. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Ca này nặng, chắc tạch rồi
    Chia tay dứt khoát đi, đừng bạn bè gì cả
    Miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu

  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tạch vì chú trẻ con so với gái
    Hàn xẻng quá, gái đã thế mà chú lại bị cuốn theo nó nên "quá bthường" thì làm sao gái còn ý định nương tựa vào cây điên điển: gió chiều nào là theo chiều ấy, cảm giác gái dạy bảo chú như là đứa e trai vậy
    Làm tóc, cắt tỉa móng tay, thay đổi kiểu quần áo hay mặc...vv là những thứ của con gái. Khi đc hỏi thì thằng khôn hãy chìu lòng gái ngoại trừ quần áo quá ít vải. Khả năng 50/50 là gái đang cảm thấy nhàm chán với tình cảm hiện tại mới có ý định này.
    "giận lẫy luôn!" khác gì thằng trẻ con cần có bàn tay người chị/người mẹ?
    Ngủ chung với gái mà ko làm gì là tội cực lớn. Thà rằng làm nhưng bị từ chối hoặc ko làm với mục đích để lần sau nhưng nhất định phải làm

    Chú đã tạo dựng 1 hình ảnh thằng e trai trong ý nghĩ của gái rồi. Nếu còn cơ hội làm bạn là tia hy vọng cuối cùng dù rất khó lay chuyển, cần phải học hỏi ko ngừng nâng cao khả năng cưa gái, một vài chiêu thức ko thay đổi đc gì đâu.
    Làm bạn với gái, tìm đứa khác mà chiến, hoàn thiện bản thân trước khi có ý định quay lại với gái này
  8. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    theo em thấy mấy huynh post chuyện của mình lên thì post ngắn thôi (khoảng 5 dòng) chứ dài quá ACE nhìn ngán lắm :)
  9. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một vài câu ko thể nào giải thích nổi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bác. Em đã vỡ ra rồi ạ. Em ko tìm gái khác đc ạ, còn gái này thì em cứ làm bạn đã.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú còn trẻ, cứ để cái gì đến thì đến cái gì đi thì đi. Một tình yêu vững vàng chỉ có thể xuất hiện ở một đôi chín chắn. Thế nên yêu nhau, một trong hai mà trẻ con quá thì hiện tượng đi tàu bay xảy ra khá là thường xuyên. Chú cũng đừng chấp quá làm gì, gái nói thế thì nghe thế đã. Cứ lượn đi hẳn vài tháng, kg nt chat chit cho nước nó trong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này