Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: haizzz các bác dạy em bước tiếp theo với..

imgs06/03/11 · 21:45 #1
em chào cả nhà....em có 1 con cáo rất khó..nếu bác nào đọc mấy bài trước của em thì chắc các bác biết. nhưng nhờ 1 số chiêu e học theo của các bác em thấy có đôi chút tiến triển. chi tiết như sao: ngày xưa em rủ cáo đi nhiều lên cáo tỏ ra rất kiêu..đến mức em ko thể chịu đc nên em áp dụng cách của các bác trên này là.em rủ cáo đi chơi rồi bỏ boom cáo, xong em nt xin lỗi 1 câu..xong lặn mất tăm 1 thời gian.rồi em lại nt rủ đi chơi ,e lại cho cáo Ăn boom lần nữa xong lại biến mất 1 thời gian. em tưởng cáo ko hỏi han ji vì lúc trước e cứ hùng hục đâm đầu vào.chỉ có em hỏi cáo chứ cáo chưa bao h hỏi em.nhưng hôm qua bạn em(học cùg lớp với cáo) mới nói với e là: H oy hôm nay tự dưng con T nó bảo là 1 năm nay chưa gặp mày ( nói là 1 năm nhưng có nghĩa là trước tết và sau tết) ,nó còn bảo là dạo này mày đi đâu mà ko thấy gặp nó ji cả. ko biết các bác nghĩ thế nào nhưng em thấy như thế là có bước tiến rồi..em muốn hỏi các bác là bây h em phải làm ji tiếp,em sợ cứ tiếp tục vật vờ thế này cáo lại nhàm ra...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/11 · 22:03 #2
Chú mày tự sướng ah. Chả nói lên cái gì cả
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/11 · 22:06 #3
đánh 1 thời gian rồi bỏ luôn khỏi quay lại
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/11 · 22:15 #4
Cay cú ăn thua như đàn bà thế, chú này kém quá
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/11 · 22:24 #5
Thôi bỏ đi em ạ, % thắng ít lắm, % gái nó a cay muốn hạ uy của chú thì nhiều, cái gì cũng cần có chút cảm tình lúc đầu, nhưng anh không thấy ở đây

Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định cánh chim trời....
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/11 · 22:33 #6
Thiếu tự tin rất hay bày trò tự bôi tự trét như thể mình cao giá lắm.

THẢM HẠI.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/11 · 22:59 #7
Muôn đời Cáo vẫn là cáo. Thích bẫy gà
Lần sửa cuối bởi milky.boy - 06/03/11 lúc 23:00
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs06/03/11 · 23:53 #8
Chú lại thích bị ăn gạch rồi. Chả hiểu ai dạy chú cái bài hẹn hò rồi bỏ boom con nhà ngta.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/03/11 · 13:11 #9
Cho em nó trèo cây 2 lần rồi, giờ cứ gọi cho nó bảo "cũng hơn năm trời rồi ta chưa gặp mặt nhỉ, em rảnh thì đi uống nước với anh để xem thử em già cỡ nào rồi". Nhớ là lần này đừng bỏ bom nữa nhá, bỏ nữa là bỏ luôn đó

Trong cái box này muốn tư vấn một ca thành công là cực khó, vì đâu ???

Vì bệnh các cậu toàn ung thư giai đoạn cuối với cả AIDS thì chữa thế nào được. Mà thuốc chữa mấy cái thứ bệnh ấy toàn là loại liều cao, nhiều tác dụng phụ, đưa cho các cậu gà các cậu ấy uống vào rồi lại chết nhanh hơn vì không chịu nổi thuốc.

Vì vậy đề nghị các cậu gà vào đây không xin cách chữa nữa, mà vào đây chỉ nên nhờ mọi người chỉ xem triệu chứng của bệnh là gì để sau này tránh xa ra thôi.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/03/11 · 14:32 #10
Trích:
laotacbatkhuat viết lúc 21:45 - 06/03/2011 Xem bài viết
em chào cả nhà....em có 1 con cáo rất khó..nếu bác nào đọc mấy bài trước của em thì chắc các bác biết. nhưng nhờ 1 số chiêu e học theo của các bác em thấy có đôi chút tiến triển. chi tiết như sao: ngày xưa em rủ cáo đi nhiều lên cáo tỏ ra rất kiêu..đến mức em ko thể chịu đc nên em áp dụng cách của các bác trên này là.em rủ cáo đi chơi rồi bỏ boom cáo, xong em nt xin lỗi 1 câu..xong lặn mất tăm 1 thời gian.rồi em lại nt rủ đi chơi ,e lại cho cáo Ăn boom lần nữa xong lại biến mất 1 thời gian. em tưởng cáo ko hỏi han ji vì lúc trước e cứ hùng hục đâm đầu vào.chỉ có em hỏi cáo chứ cáo chưa bao h hỏi em.nhưng hôm qua bạn em(học cùg lớp với cáo) mới nói với e là: H oy hôm nay tự dưng con T nó bảo là 1 năm nay chưa gặp mày ( nói là 1 năm nhưng có nghĩa là trước tết và sau tết) ,nó còn bảo là dạo này mày đi đâu mà ko thấy gặp nó ji cả. ko biết các bác nghĩ thế nào nhưng em thấy như thế là có bước tiến rồi..em muốn hỏi các bác là bây h em phải làm ji tiếp,em sợ cứ tiếp tục vật vờ thế này cáo lại nhàm ra...
Bác nào trên này dạy cái này đấy
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

8071 người online, 110 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading