1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Người yêu âm thầm nói chia tay

    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}[FONT=&quot]Các bác tư vấn giúp e tìnhhuống này với,[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Em và anh ấy quen nhau qua một diễn đàn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi chat vớinhau,[/FONT]
    [FONT=&quot]A ấy sinhnăm 79, e sinh năm 84.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lần đầu hẹncafé, gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lần 2 a ấyđưa e đi ăn, rồi đưa e về.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hai đứa chatchit với nhau rất nhiều và tự nhiên, nên mỗi lần gặp khá suôn sẻ, [/FONT]
    [FONT=&quot]Gặp nhau đếnlần thứ 3 thì e đã để a ấy cầm tay, ở trong rạp chiếu phim[/FONT]
    [FONT=&quot]Gặp lần thứ4 thì a ấy đã ôm và hôn má e, a ấy đòi hôn môi nhưng e ko chịu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đến lần thứ5 thì đã hôn môi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lần thứ 6,khi a nói a đang ở cty, lúc đó là 10h khuya rồi, a nói tối nay phải ở lại làmviệc, ko có mùng, ko có mền, vừa lạnh vừa bị muỗi cắn. [/FONT]
    [FONT=&quot]Thấy thươnga quá nên e đưa mền của mình qua công ty cho a. Rồi quấn quýt ở lại tới 2h sánge mới về. [/FONT]
    [FONT=&quot]Hôm đó a cóchạm vào phần trên của e.[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot](Rất may làgia đình e ko phát hiện ra e về muộn)[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng thời gian trên chỉ khoảng 2 tháng. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]A ấy làngười có khuôn mặt rất chân thành, a đã kể e nghe về gia đình, về công việc, vềcon người của a…[/FONT]
    [FONT=&quot]A hiện đanglà chủ của một cty vi tính nhỏ, công ty mới thành lập chưa được mộtnăm nên công việc của a rất bận…[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng a chưabao giờ đưa e về nhà. [/FONT]
    [FONT=&quot]Theo em cảmnhận thì anh là một người hiền, chin chắn, kín đáo.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng sángqua đã hẹn tối T7 gặp nhau, nhưng gần chiều thì a ấy nói tối bận đi tiếp kháchchuyển lịch hẹn qua hôm nay (CN) sẽ gặp nhau, 2 ng nhắn tin qua lại vẫn rất vuivẻ. [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng khoảng5h chiều thứ 7 9/4 a tắt máy, đến 1h sáng thứ 3 ngày 12/4 a ấy mở máy lúc 1hsáng, máy của e nhận được tín hiện gửi tin nhắn thành công, nhưng a ấy ko phảnhồi lại. Sau đó e gọi, nhưng bên kia ko nghe máy rồi tắt máy.[/FONT]
    [FONT=&quot]E nhắn tin,khoảng 10h sáng thứ 3 thì nhận được tín hiệu tin nhắn gửi thành công, e gọi aấy ko nghe máy, e nhắn tin hỏi mãi a ấy mới phản hồi: "Đơn giản là a k yêue và k muốn đùa giỡn với e nữa. Có thế mà cũng hỏi. Bực mình".[/FONT]
    [FONT=&quot]E đòi a ấygặp, nhưng a ko chịu gặp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bây giờ ephải làm thế nào, các bác tư vấn giúp e với. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Nhịn đau quên anh ta đi, ko gọi điện, nhắn tin, ko liên lạc nữa. Chỉ còn cách ấy thôi.
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Gặp làm gì hả bạn. Cái sms của anh ta rõ ràng thế rồi còn gì.
    p/s: chắc thấy khó "xơi" nên anh này quyết định rút quân
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    E thực sự muốn gặp để nói chuyện rõ ràng. E sai gì, hay lý do là thế nào.
    Cứ như thế này trong lòng e rất khó chịu.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình lại cứ nghĩ là tại vì nhanh quá.
    Anh ấy cũng chưa nói yêu bạn bao giờ thì phải.
    Đã nói thế rồi, rõ ràng thế, còn thắc mắc gì nữa. Bạn phải cảm ơn anh ta mới đúng.( nói thật, là anh ta còn tử tế hơn cực nhiều bạn trên này, mấy khi bỏ lỡ cơ hội, chỉ cần thêm 2 lần gặp nữa....)
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đấy là tại vì bạn mới cho hắn quờ quạng phần trên! Nếu bạn đi đến z với hắn rồi thì hắn đã không bỏ bạn... nhanh thế, mà là khoảng vài tháng nữa! =((

    Nói chung hắn thích bạn nhưng chưa đến mức có tình cảm hoặc đam mê đặc biệt! Một thằng zai nếu đã bồ kết bạn thật sự (ngay cả dù chỉ vì thể xác) thì nó sẵn sàng nhịn... vài tháng để tiếp tục cưa chứ nó đã không giãy ra nhanh như thế! [r24)]

    Túm lại là bạn không có gì phải tiếc những gã thế này! Hắn rất có kinh nghiệm trong việc lùa và thịt gà! Khi thấy bạn không chịu cho hắn cái hắn muốn thì hắn giở trò giãy! Giờ mà bạn chịu vào nhà nghỉ với hắn ngay thì hắn sẽ quay lại với bạn...Nhưng rốt cục hắn cũng sẽ chán bạn nhanh thôi! [-X
  7. teoga

    teoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chị không có sai gì cả . Anh ta đòi ăn cơm trước kẻng rồi hát bài ''anh đi đây em ở lại mà đau khổ đi nhé''
    chị đáng lí ra còn phải lạy tạ trời đất vì hắn ta không muốn công thanh chiến nữa.
    thôi quên hắn ta đi 1 con người bạc bẽo . Mang họ là sở khanh
  8. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực sự dù nhanh, nhưng có gặp 2 lần nữa thì cũng rất khó xảy ra chuyện ấy với tính cách của mình.

    Ở lần gặp thứ 6 anh ấy đã nói yêu mình.

    Đã vài lần nói là mình chưa thể tin a ấy hoàn toàn vì chưa đủ thời gian để hiểu nhiều về a ấy, a ấy nói mình có thể tin tưởng ở a ấy và nói là a ấy sẽ làm mình tin a ấy.

    Khi nhận được tin nhắn của a ấy mình cũng đã trả lời là mình đã mạnh mẽ reply: cám ơn a ấy còn chút lương tâm (vì mình cùng suy nghĩ như bạn ke_chien_bai, và cám ơn vì a ấy đã cho mình một bài học cần thiết.

    Nhưng e vẫn muốn gặp để nói chuyện rõ ràng để lòng mình được nhẹ nhàng hơn.
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Anh là đàn ông và anh hiểu những gì đang diễn ra ở đây. Quả là may cho em vì anh ta đã chưa đi đc tới cùng, vì sẽ gây đau khổ nhiều cho em. Đối với cánh con trai( ko vơ vào tất cả) thì hành động trên của anh ấy thật dễ hiểu và quá đỗi bình thường. Chỉ 1 lẽ đơn giản là họ đều như nhau, anh biết.


    Có 1 điểm nữa có thể ảnh hưởng đến chuyện tc đó là tuổi của em( độ tuổi muốn có ty nghiêm túc và tiến tới hôn nhân).

    Có nhiều điều có thể chia sẻ đc với em nhưng ko tiện post ra trong topic này, nếu em cần chia sẻ anh sẵn lòng trao đổi với em qua gặp trực tiếp( có thể để lại đt cho anh vào inbox nhé)

    Chúc em nhiều may mắn!

    PS: Anh hơn em 2 tuổi
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình thì nghĩ có 2 kiểu. Một kiểu như đa số đàn ông( mà các bạn nhắc đến), thấy lâu quá nên chuồn.
    Một kiểu như KCB nghĩ, có hứng thử xem bạn thế nào, rồi chán. Nhưng tóm lại là tử tế hơn loại kia :-))) )
    Với tính cách của bạn ư....? Vậy mà KCB lại tin thế đấy, bạn quá coi thường đàn ông rồi.
    Bạn muốn gặp nói chuyện, thì đến hẳn công ty mà nói chuyện, nếu thích. Nhưng mà dù thế nào, thì cũng chả thay đổi được gì đâu. Mất thời gian nghĩ ngợi làm gì.( trong đầu bạn không mơ tưởng có một chuyện cổ tích anh ta khó khăn, không muốn làm bạn liên luỵ, vì quá yêu bạn nên cố đẩy bạn đi xa đấy chứ? )

Chia sẻ trang này