1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Chào cả nhà, tôi có 1 chuyện muốn nhờ các bạn cho lời khuyên.[/FONT]

    [FONT=&quot]Mình năm nay đã 30 tuổi, mới lập gia đình được 5 tháng. Về gia đình mình, mọi thứ đều tốt. Hai vợ chồng đều là người ngoại tỉnh, sống và làm việc tại HN. Cuộc sống gia đình tốt, không có vấn đề gì đáng phàn nàn cả.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tình cờ, 1 lần quen 1 cô bé sinh viên học năm cuối. Hai anh em ban đầu biết nhau tình cờ qua trò chuyện trên facebook( mình làm về IT nên thường xuyên online). Đó là 1 cô bé xinh xắn, dễ thương và ngoan ngoãn. Lâu lâu thì anh em quý mến nhau, thường hay tâm sự, chuyện trò. Vì xác định là tình cảm anh em trong sáng, nên chúng tôi đã hẹn gặp mặt nhau. Chúng tôi đều thấy vui vui cho buổi gặp và ngoài chuyện gặp mặt nhau với tư cách là anh em chơi vô tư với nhau thì ko có mục đích gì. Thế nhưng có chuyện hơi rắc rối đã xảy ra.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Đó là, khi gặp nhau, ko ngờ 2 anh em có vẻ “cảm” nhau. Thực sự đó là diễn biến nằm ngoài ý định ban đầu. Em thì ko biết tôi đã có gia đình, nên vui lắm. Ban đầu tôi cũng giấu, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc với em. Nhưng càng lâu thì cả 2 thấy mình càng bị đối tượng kia thu hút, đều cảm thấy nhớ nhung và gợi trong lòng 1 tình cảm khác lạ. Chúng tôi hẹn nhau đi chơi trong những ngày nghỉ và cảm thấy rất vui, rất dễ chịu ở bên nhau. Cô bé có thể ở bên tôi cả ngày trời, niềm vui lấp lánh và luôn tươi cười. Và rồi, chúng tôi đã bắt đầu trao nhau những nụ hôn đầu tiên. Cô bé có tình cảm với tôi sâu đậm hơn, và tôi thấy mọi thứ đã đi đến lúc ko ổn. Tôi nhận ra, đối với cô bé xinh xắn đáng yêu này, thật lòng không nỡ gây ra đau khổ cho em ấy. Và trước khi để mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát, sau nhiều xung đột tranh đấu nội tâm, tôi đã quyết định nói cho em rõ tình trạng của mình…[/FONT]

    [FONT=&quot]Khi hiểu ra vấn đề, em ấy đã rất buồn. Cả tôi cũng buồn nữa. Thực sự thì chúng tôi biết tình cảm mình dành cho nhau rất nhiều. Chúng tôi cố tỏ ra vui vẻ, và cùng thống nhất với nhau sẽ trở thành anh em như dự định trước khi gặp nhau.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Hiện giờ, em ây đang về quê chờ lấy bằng TN( 1 thời gian dài). Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhớ đến nhau, vẫn thường xuyên nhắn tin và gọi điện. Dù rằng xưng hô là anh em quan tâm đến nhau bình thường, nhưng trái tim tôi vẫn thắt lại và cảm thấy đau đớn. Có lẽ em ấy cũng thế. Khi tôi nói rằng sẽ về quê thăm em ấy, cô bé đã rất vui và bắt tôi giữ lời hứa. Tôi biết cô bé vẫn dành cho tôi tình cảm rất nhiều, dù đang cố gắng kìm chế lại. Cả 2 đều cố gắng dừng lại 1 thứ mà mới chỉ bắt đầu, cả 2 đều rất buồn, vì có lẽ nếu cứ tiếp tục nó sẽ chẳng đi đến đâu.[/FONT]

    [FONT=&quot]Thực sự trong thâm tâm 1 nửa tôi muốn duy trì mối quan hệ vụng trộm này, nửa kia sợ em ấy phải chịu những thiệt thòi ko đáng có. Em ấy là 1 cô bé xinh đẹp và ngoan hiền, em ấy có thể có những hạnh phúc xứng đáng cho mình trong tương lai. Tôi phải rất đấu tranh vì việc này.[/FONT]

    [FONT=&quot]Giờ tôi đang phân vân giữa 2 con đường: 1 là dừng hẳn mọi chuyện, kết thúc hẳn và không liên hệ nữa. Coi như quên cô bé ấy hoàn toàn. Như thế mới kết thúc triệt để. Điều này sẽ làm tôi rất buồn. Hai là: Duy trì tình trạng anh em, ko nhắc đến tình yêu, tôi cũng đủ sức để biến tình cảm hiện thời thành tình cảm anh em, nhưng như thế tôi ko nỡ và thấy tiếc ( :P ) Nói chung hơi mệt vì việc này, rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên cho tôi sáng tỏ mọi việc. Xin cảm ơn nhiều![/FONT]
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn nói thêm về vợ bạn và tình cảm của bạn dành cho vợ đi. Nói chung khi đọc một quyển truyện hay nghe một câu chuyện về kiểu tay 3 như thế này tôi muốn được biết thông tin về cả 3 người. Bạn không nói gì đến vợ, tôi thấy thương vợ bạn lắm. :(
  3. kyniemboquen88

    kyniemboquen88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tiền bạc phải phân minh, ái tình phải dứt khoát, anh hãy nghĩ đến vợ con :) nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ có 1 ngày anh ko làm chủ được mình :)
  4. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, vợ mình không có gì phải phàn nàn, chê trách cả. Rất yêu mình. Có điều mình gặp cô bé này, cũng lạ lắm, cứ như là định mệnh ấy. Đến rất tự nhiên và bất ngờ, cảm giác nếu chưa gặp vợ mình bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ yêu và cưới em ấy :(
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bác có yêu vợ bác không? Hay bác yêu cả 2 người, ặc ặc. Tội nghiệp cô bé kia 1 thì tội nghiệp vợ bác 10. Thế bác với vợ bác có con chưa?

    Đó là lý do em không bao giờ đi cà phê với các anh đã có vợ, nếu cần bàn công việc thì đến thẳng cơ quan bàn, ko cà phê cà pháo j hết.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Giống tớ đấy. Tớ cũng gặp cô nào xinh xinh 1 tí là có cảm giác ông trời tạo ra cô ấy là để dành riêng cho mình.

    Từ chiều tới giờ tớ gặp 3 cô như thế rồi.
  7. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy câu nói của ai đó nói đúng " Không có đàn ông chung thủy, chỉ có người đàn ông biết kiềm chế". Niềm tin vào đàn ông càng ngày càng vơi đi, nghi ngờ lại dày lên. Haizz
  8. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình đang có bầu đc 5 tháng rồi. Mình yêu cả vợ và con :P Hix
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn onamiowada đừng quá như thế. Cô bé mà mình kể ở đây ko phải là người xinh đẹp kiểu ngất ngây đâu, chỉ nhẹ nhàng thôi. Mình tự đánh giá về bản thân cũng ko phải là hạng người thích sa đà vào những loại tc thế này.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao bạn không đặt ngược lại một chút rằng : nếu bạn lấy cô bé kia rồi mới gặp vợ thì vợ bạn sẽ là định mệnh? Thường ai rơi vào tình cảnh giống bạn cũng sẽ nói và bao biện như bạn mà thôi.
    Nói chung chuyện tình cảm khó nói lắm, chẳng ai biết thế nào là đúng sai, tôi không định ném đá bạn dù tôi cũng thấy thương vợ bạn. Nhưng nếu bạn thấy mình có đủ khả năng dừng được mối quan hệ này thì tôi nghĩ bạn hãy dừng lại ngay ( ai cũng thấy được điều này, bản thân bạn cũng vậy, đúng không ? ). Tuy nhiên tôi mong rằng khi bạn nghiêm túc chấm dứt mối quan hệ bạn hãy công bằng một chút, đừng nói là vì cô bé kia xứng đáng có một người hơn bạn... hay gì gì đó mà hãy nghĩ thêm là : vì bạn có một người vợ rất yêu bạn. Cô ấy chẳng có lỗi gì khi có một người chồng như bạn cả. :)
  10. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy chẳng có lỗi gì khi có một người chồng như bạn cả.

    Mình sẽ suy nghĩ về điều này. Cảm ơn bạn :)

Chia sẻ trang này