1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AC xin hãy cho e lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alibaba29_10, 23/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là bây giờ e đang phải cố gắng khống chế tâm trạng để viết lên đây hoàn cảnh của mình, mong rằng sau khi đọc xong, AC hãy cho e một lời khuyên chân thành nhất. :((
    Chuyện của e là ntn AC à:
    E và một cô gái (tạm gọi là H nhé) y nhau đc hơn 2 tháng rồi, bọn e cùng quê, ở gần nhà nhau, hai gia đình có quan hệ xh tốt, e thì đang học ở Cầu Giấy, còn H thì học ở Hưng YÊn. Vì y đương ở xa nhau nên đôi lúc cũng buồn, nhớ và lại hay nghi ngờ nhau, nhất là những lúc gọi điện ko nghe máy..vv
    Buổi chiều nay, chính ngày hôm nay đây, có một số đt lạ gọi đến cho e, e nghe máy thì người thanh niên đó hỏi e có phải ny H ko? E thấy vô lý vì tự dưng có ng ko quen biết lại hỏi về những mối quan hệ của mình,:-?? nên e ko trả lời rồi lấy lý do đang bận, e tắt máy.
    Nhưng đến tối, nghĩ lại thế nào e lại gọi lại cho người đó vì có linh cảm đặc biệt, e gọi và nói là: mình sẽ nói cho bạn biết quan hệ của mình và H với đk là bạn cũng phải nói cho mình biết bạn là gì của H.
    ......................
    AC à, hai thằng e nói chuyện, và thật ko ngờ, ng đó cũng là ny của H,[​IMG] trước cả e, cách đây gần một năm, nhà ng đó ở gần trường H học và bọn họ y nhau đã gần một năm, gần một năm hic hic.. Rồi hai thằng e nc thật sự là thông cảm cho nhau, nc rất tử tế. Trước đây lúc nghe bài TÂm Sự Hai Người Đàn ÔNg e cũng ko hiểu là trên đời lại có hoàn cảnh này, nhưng nay thì chính mình lại là nhân vật chính..:((
    Chuyện gì cần nói đã nói, hai thằng cũng an ủi nhau và giao hẹn là cả hai sẽ im lặng ct H và ko nói lý do gì với H, vì e nghĩ nói thêm gì nữa cũng chỉ thêm đau lòng nhau, có cứu vãn đc gì nữa?..
    Nhưng ko hiểu thế nào người kia chắc vì cay cú quá, ngay sau lúc hai thằng e nc xong, thì đã gọi cho H và chửi H này nọ, chắc chửi thậm tệ lắm..[​IMG]
    Rồi lát sau H gọi cho e, e ko nghe máy..
    Nhưng gọi nhiều quá, cuối cùng e lại nghe máy...[​IMG]
    Rồi e và H nói chuyện, thật sự e ko hiểu H là con ng gì nữa, rõ ràng đã lừa dối e vậy mà còn hỏi lại e: Tại sao a nói với a kia, a là ny của e, rồi còn kể về chuyện của e và a..?[r37)]
    E cay quá, cay cú đến mức ko nói lên đc lời nào,nên đành im lặng.
    ....Nhưng rồi H kể, H giải thích, H khóc, H nói là" e đang có thai với a ấy, e xin a hay nói lại với a ấy rằng e và a chỉ là bạn bè, e xin lỗi a, xin a thương e, nếu a ấy bỏ rơi e lúc này e sẽ chết mất...":((
    ...Gọi điện xong, và thêm hàng chục tin nhắn kiểu như thế nữa, H gửi đến e.[​IMG]
    Mặc dù là đang cay cú nhưng nghe những lời đó làm e động lòng quá, vì e rất yêu H, e đành hứa là sẽ nói lại với ny H rằng e chỉ nói dối thôi chứ e và H ko có gì cả..[​IMG]
    ...
    MẶc dù là lòng a rất đau, tim a vì e mà tan nát. nhưng nếu a đau mà e được bình yên thì e cũng sẽ đau e à..
    .......
    Chuyện của e là như thế AC a.
    Nhưng bây giờ e muốn AC hãy cho e lời khuyên về việc này:
    E là ng trong cuộc, e hiểu hơn ai hết. E nghĩ dù ngày mai e có nói gì chăng nữa, ny H vẫn sẽ ko tin H, vẫn sẽ ct H, sẽ bỏ rơi H..[​IMG]
    MÀ H thì đang có thai, ng H rất gầy và nhỏ, sức khỏe H ko được tốt, e chỉ sợ H sẽ ko chịu được điều này, mà nếu điều đó xảy ra, nếu họ ct nhau, thì cũng là lỗi tại e đã nói cho ny H biết..[​IMG]
    Và nếu họ ct thật thì e phải làm thế nào với H hả AC? E có thể đưa tiền và nhờ bạn bè đưa H đi phá thai, biết đó là tội lỗi nhưng H sẽ ko thể sinh con vào thời điểm này,vì bây giờ H mới học năm nhất.
    Cách này nghe có vẻ tạm ổn
    Nhưng vừa nãy e nghe con bạn nói nên cũng lo, nó nói là phá thai rất hại cho sk, có thể vô sinh và nếu ăn uống, sinh hoạt ko kiêng khem có thể dẫn đến các bệnh tật sau này..Mà H thì ở trọ một mình ở HY, lấy ai chăm sóc lúc phá thai? Có bạn bè chăng nữa thì cũng ko thể tốt được..
    Cách thứ 2 là e đang phân vân có nên nói với gđ H hay ko? NẾu nói với gđ H thì H sẽ được BM đón về, đưa đi BS và chăm sóc sức khỏe cho H, H sẽ ko gặp nguy hiểm..
    Nhưng có lẽ như vậy H sẽ ko vui, vì có thể BM H sẽ nổi giận, ko cho H đi học nữa..
    E ko biết mình sẽ nên làm theo cách nào AC ak
    Mong AC cho e một lời khuyên chân thành
    Xin hãy nghiêm túc!
    Cảm ơn AC rất nhiều
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cho anh hỏi cái này đã: chú xôi thịt gì chưa, chè chén gì chưa? Nếu chú quen nó 2 tháng, có nghĩa là chú tới sau. Quan hệ của nó với chú như thế nào mà chú khẳng định nó là người yêu chú, đã nắm tay nắm chân, hôn mông rờ đùi gì chưa?

    Chú thì xác định nó là người yêu chú, nhưng nó thì không, gây ra hiểu lầm tai hại [:D]. Tội của chú to lắm.

    Chữa cháy thì ngày mai chú cứ gọi đt cười ha há lên với thằng ny nó, bảo hôm qua H kêu tôi chọc ông đấy. Ông đừng để bụng làm gì; xin lỗi ông tôi thích đùa và giỡn dai.

    Xong rồi mai lên đây nhận gạch đá của các anh.
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú y chang chuyện của anh lúc trước, nhưng mà ở vị thế ngược lại, hồi đấy anh có vớt con bé phòng trọ kế bên. Yêu 2 tuần là phang phập, tới ngày nọ đt nó bị hỏng, anh đưa đt nó xài, đến lúc lấy về anh điều tra được tin nhắn yêu đương với thằng nào đó ở tận Thái Bình, tụi anh ở SG. Anh cũng tức lên gọi cho thằng kia hỏi cho ra lẽ, vạch mặt con bé tại trận, thế mà nó còn quạu quọ hỏi lại mình: "em ở ngay đây cho anh yêu đương, tự nhiên đi ghen với người ở xa lắc", rồi cũng chia tay, sau kể lại với ông anh bị ổng la cho một phát. Nghĩ lại thấy mình cũng gà, được cái hàng họ lúc đấy cũng chẳng thiếu, em nó cũng chả bầu bì, bỏ xong cũng chẳng sao.

    Còn chuyện của chú thì đúng là bi kịch. Chú không có lỗi nhưng mà chú sai.
    Về mặt tình yêu thì chính con kia nó lừa chú, chứ k phải chú lừa nó thế nên k có lỗi.
    Tuy nhiên cái sai của chú ở đây là để lộ thông tin bất cẩn. Đáng lẽ thằng kia gọi điện nói thế thì phải hỏi nó cho rõ ràng. Người nói phải là nó, mình là người nghe thôi, k nó gì với nó hết. Nếu chú xử lý khéo hơn, sau khi nghe thằng kia trình bày, lôi con bé kia ra nói chuyện phải trái, lúc đấy đỡ phải lâm vào tình huống này, bé kia cũng đỡ khổ. Nói thế thôi, chứ đụng chuyện này bố ai bình tĩnh nổi.

    Ném thế thôi, để các đ/c khác ném tiếp
  4. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chú nên làm thế này:

    Dứt khoát tư tưởng, hẹn em í đi chơi (lần cuối). Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt em í rồi nói: Loại người như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi. Vĩnh biệt em
    .[r23)]
  5. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm như hành động cái ông ở trên mách bác ạ.
    Nếu làm thế mình khác gì nó. Thật ra cũng ko cần phải tỏ ra cao thượng vì bác đau thế là đủ.
    Cái này là ở bác thôi, cá nhân tôi sẽ làm 1 việc tốt cuối cùng cho người mà mình đã từng dành tình cảm, thật đấy! Ng ta đang ở trong tình trạng khá là tuyệt vọng ko cần dẫm đạp thêm nữa. Sống như cô bé ấy ắt sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, tin tôi đi...


    Nếu bác muốn làm NY H tin có cách cũng ko khó quá đâu. tôi sẽ mách bác tiếp nếu bác đồng ý với phương án trên của tôi. :)>-


  6. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Gái bây giờ dễ dãi quá nhỉ,năm 1 đã ễnh bụng rồi cơ ah,những loại đàn bà kiểu này cần gì phải lăn tăn,phắn luôn đi cho nhanh.Mà thanh niên thời này tránh thai còn éo biết thì không ngu cũng là loại đầu đất,lười nhác ham hưởng thụ.

    p/s: Kiểm tra lại xem chắc chắn nó có thai thật không??
  7. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người ta hay nói câu
    " Hôn nhau chỉ là tình bạn
    Vượt qua giới hạn mới là tình yêu"
    Điều đó có nghĩa ******** pjo là chuyện rất nhỏ a ak, yêu là tất nhiên phải có gì rồi, nếu ko thì gửi bài viết này chẳng phải là một thằng dở hơi hay sao


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lúc 2 thằng đàn ông đã tin tưởng nhau và nc nghiêm túc thì còn biết dấu nhau chuyẹn gì nữa hả anh?
    E nghĩ ng kia cũng tử tế chứ ko phải hạng người vớ vẩn nên mới nói chuyẹn chứ
  8. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Oh, yeah, hoan hô chú em, quả là phong cách thế hệ mới, anh chỉ có vỗ tay thôi.
    Nhưng mà hình như chú em trích dẫn lộn bài rồi. Có đọc bài mà cũng nhầm, thế nên việc chú đút nhầm vào lỗ của thằng khác anh k lạ gì nữa
  9. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà 2 thằng đàn ông đã nc nghiêm túc với nhau thì còn dấu chuyện gì nữa anh?
    E nghĩ người kia là hạng tử tế nên mới nói chuyện nghiêm túc thế, ai mà biết được chuyẹn lại phức tạp thế hả anh?
    Lúc đó e cũng đâu có biết là H đang có thai?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lúc mà 2 thằng đàn ông đã nc nghiêm túc với nhau thì còn dấu chuyện gì nữa anh?
    E nghĩ người kia là hạng tử tế nên mới nói chuyện nghiêm túc thế, ai mà biết được chuyẹn lại phức tạp thế hả anh?
    Lúc đó e cũng đâu có biết là H đang có thai?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình đồng ý, bạn có thể nói phương án đc ko?
  10. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khả năng chú này chấp nhận đổ vỏ là rất cao [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này