1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em rất băn khoăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeuemmaithoi, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuemmaithoi

    yeuemmaithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có phải con gái nào cũng thích đc âu yếm ko các bác?
    Em đã quen ấy gần 1 năm nhưng chưa hôn ấy lần nào huống chi sờ mó và xxx (em chỉ mới ôm và nắm tay thôi, vì em ấy đang học 12 và em nghĩ chưa đến lúc phải sờ soạng hay xxx, chứ bản thân em cũng muốn lằm chứ nhưng em đã cố gắng kiềm chế).

    Hiện giờ thì em và ấy đã ct đc gần 2 tuần. Lí do là ấy bảo ít gặp nên thấy chán và đã hết tình cảm với em, ấy bảo trong lúc ấy chán thì có đứa kua nên ấy thấy tình cảm với thằng kia (thằng kia là 1 đứa con nhà giàu, học dở và rất đua đòi, đc cái là nó học chung với ấy nên nó gặp ấy nhiều và dễ cướp ấy từ tay em)

    Trong lúc quen nhau em vẫn thường xuyên tặng những món quà cho ấy, thậm chí mua sách cho ấy học, noel em tự tay làm hang đá và mang đến tặng ấy, tết ta thì em tự gói bánh và mang biếu gia đình ấy, em còn nhờ cha của em giả làm ông già noel xuống tặng quà cho em gái của ấy nữa... tóm lại là em đã cố gắng hết sức vì ấy và em ko thể làm gì khác. Ấy bảo chán nhưng ấy có nghĩ đến cảm giác của em ko? Và ấy nghĩ sao khi đang quen em mà lại quen người khác chỉ vì thấy có tình cảm? Ấy ko tôn trọng những giá trị tinh thần mà em đã mang lại cho ấy. Em buồn quá!

    Bây giờ em ko biết làm thế nào để ấy quay lại với em :(( em còn yêu ấy rất nhiều, ấy là mối tình đầu của em =((
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại để lấy lại được ấy thì em phải ấy ấy cho ấy sướng :)). Nói đùa chứ em "ấy" của chú còn trẻ con lắm, chú chả làm gì để nó hết hâm đâu, tuổi nó thế, nó bỏ đi thì thôi, chả nên tiếc. Move on đi em.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Muốn "ấy" của "ấy" quay lại thì "ấy" nên thường xuyên lên đây để "ấy" mấy cái bí kíp trên này để sau này các "ấy" khác không bỏ "ấy" nữa, nhá, chào "ấy" nhá.
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    ai bảo ko ấy ấy ...ấy :)):)):)) =))=))=)) a đọc bài của chú mà lại thèm ..ấy ấy >:)>:)>:)
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mấy ấy trên này k được sử dụng từ ấy nữa, từ ấy trong tiếng Việt ta có rất nhiều nghĩa. Ấy này đang rất buồn và nuối tiếc vì k được ấy với ấy đó. Thôi các ấy k được dùng từ ấy nhiều như thế này đâu ấy nhé !

    Tớ hỏi nốt ấy năm nay bao tuổi rồi ? Ấy lên đây để tâm sự hay cần tư vấn ! Vì trường hợp của ấy đã ung thư giai đoạn cuối rồi, Có chữa cũng tốn thời gian và tiền của
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> rất khâm phục e này ở những hành động như thế này, biểu hiện của 1 tình yêu trong sáng.
    Mối tình đầu nên thường sẽ rất shock, e cứ cố gắng qua ngày đoạn tháng đi, chừng 6 tháng sau là hết ngay đó mà.
  7. demhoang112

    demhoang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quỵ luỵ quá nên gái nó chán là phải. Làm gì cũng phải giữ uy chứ? Cơ mà, tuổi của chú hâm hâm như thế cũng là chuyện bình thường. Quên béng nó đi mà yêu đứa khác, nhớ lần này phải "ấy ấy" nhé.
  8. toivaem13

    toivaem13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đừng nói là bạn chẳng biết gì về con gái nhé!!! Chí ít thì bạn cũng đã biết là họ thích bạn vì trai thông minh, đẹp trai...??\:D/
    Ừ! Những tiêu chuẩn đúng là con gái khoái thiệt, nhưng chưa hẳn đâu, theo tớ họ thích những người biết quan tâm đến bạn gái, hiểu và biết thông cảm, không hấp tấp, đặc biệt ai cũng thích bạn trai mình là 1 người học giỏi, có tài,... :-??
    Quan tâm đến bạn gái như thế nào đó còn tùy vào tính cách của người bạn gái của bạn, nếu cô nàng là người dịu dàng thì cần 1 chàng trai dũng cảm, mạnh mẽ để có thể nương tựa, trái lại 1 cô nàng cá tính, mạnh mẽ thì lại cần chàng trai biết mềm mỏng, dịu dàng nhưng không mất đi vẻ con trai của mình. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ . ^:)^
  9. banhmy01

    banhmy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    kệ nóa thôi , mất thì thôi ,sao phải xoắn , đc yêu mà k trân trọng những gì đã có , đứng núi này trông núi nọ thì bye bye sớm là vừa , mất rồi mới hối tiếc
  10. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tiếc gì , thôi quên e đó đi, cứ lẽo đẽo theo sau gái nó khinh cho, tốt nhất chia tay đi.............................

Chia sẻ trang này