1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thiên tình sử" gà con

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AndyHalliwell, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Biết đến Cốc này đã lâu, nhưng do biết mình chưa đủ “trình”, ko dám múa rìu qua mắt thợ… nên em chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem và học hỏi chứ ko có dám bàn luận gì…

    Hôm nay em quyết định mang “thiên tình sử” của mình ra giãi bày tâm sự với các bác, mong các bác có rảnh thì ghé vào đọc và phân tích ca này giúp em xem có tương lai, triển vọng gì không. (em nói trước là “bài vở” của em nó hơi dài, chuyện kể từ 6 năm trước đến bây giờ nên không ngắn hơn dc nữa, các bác thông cảm cho thằng em với nhé, trăm sự nhờ các bác).

    Tình hình là 6 năm trước (lúc đó em học hết lớp 8, Cáo học hết lớp 7 và đang nghỉ hè) em và Cáo có một dịp tình cờ quen nhau trong một chuyến đi chơi xa (khoảng 2 tuần), vì vấn đề về chỗ ở nên mọi người tập trung lại ở chung trong một căn nhà khá rộng, bao gồm người lớn, trẻ nhỏ và vài đứa teen teen như em (tất nhiên là có cả em và Cáo trong đó nữa), lúc đó em chỉ xem Cáo như bạn bè bình thường thôi (vì em đang bận để ý đến 1 em khác trong nhóm đó ^^ - tạm gọi là em E đi), tính em cũng dễ gần và thân thiện nên tụi em chơi đùa với nhau rất bình thường, vui vẻ.

    Hết chuyến đi, về nhà… em suy nghĩ và thấy em E kia quá kiêu căng và chảnh chọe (ko đáng để mình phải lao tâm), em thấy mình có vẻ nhớ Cáo nhiều hơn, và sau 1 tháng (ko có liên lạc gì với nhau kể từ khi về nhà) em quyết định cưa Cáo.
    Em viết cho Cáo 1 lá thư (vì tụi em ở xa nhau chứ ko có gần), nội dung lá thư cũng chỉ là mang tính chất bạn bè lâu ngày liên lạc với nhau (và cũng để nhắc nhở Cáo ko quên 1 người bạn như mình ^^ - ôi mình nham hiểm quá đi! [r23)])

    Sau đó Cáo có hồi thư lại cho em. Và thời gian sau đó tụi em liên lạc với nhau thường xuyên bằng điện thoại…để bàn(vì tụi em chưa dc cho phép dùng dđ =.=), thỉnh thoảng em viết cho Cáo một bức thư để thay đổi…không khí, và Cáo cũng có trả lời.

    Em bắt đầu tấn công mạnh khi em lên lớp 10, hầu như tối nào em với Cáo cũng lén “bà 8” với nhau trên dưới 30 phút, có khi tám đến đt hết pin, sạt pin rồi tám tiếp @@, ko tám dc thì nt (có khi mọi ngươi đi ngủ hết rồi Cáo còn lén ôm đt lên giường nt với em nữa cơ),tụi em nc nhiều đến nỗi phụ huynh của Cáo cũng phải “quan tâm” đến…em ^^, nhờ cái khoản lễ phép, gọi dạ bảo vâng mà em dc cấp phép tiếp tục “tám” với Cáo. Tuy ở xa nhau nhưng nhờ tích cực “tám” nên em nghĩ Cáo cũng đã xiu lòng 60% rồi đấy. \:D/

    Tụi em tiếp tục như thế dc vài tháng thì em ko còn chịu nổi dc nữa – iu Cáo, nhớ Cáo quá trời, chỉ muốn dc gặp Cáo , ôm Cáo thật chặt và nói với Cáo - acbxyz (“Lo Ve” chứ không chịu Lo Học gì cả) ^:)^

    Và trong một buổi tối trời trăng gió mát em đã viết thư tỏ tình với Cáo. :x

    Lá thư đi mà ko thấy trở về. Cáo im lặng… :(

    Em cũng im lặng… ko viết thư nữa… ko gọi điện… ko nhắn tin nữa… :(

    Vài tháng sau (lúc này em học lớp 11 và Cáo học lớp 10), em làm một chuyến ngao du 1 ngày về tham quan quê Cáo, em biết là Cáo đi học và ko tiện đi chơi nên em đi chơi một mình (thoảng mái, tự do khám phá, thik làm gì làm)… chiều sắp về em ghé qua trường Cáo học, nhờ chú bảo vệ gọi Cáo xuống và…. Trời ơi!... 1 bóng hồng! Mới 3 năm mà Cáo thay đổi nhiều quá, lớn phổng phao, em suýt ko nhận ra, lúc nhận ra thì tim cũng sắp nhảy ra ngoài, hic…ko biết có chảy máu mũi ko nữa…8-}

    Em với Cáo nói chuyện, hỏi thăm nhau như 2 người bạn lâu ngày ko gặp (em tuyệt nhiên ko có nhắc gì đến chuyện tình cảm và Cáo cũng thế)…lúc về em có tặng Cáo mấy quyển sách (tương tự như Hạt Giống Tâm Hồn hay gì gì đó đại loại như thế - lâu quá nên em cũng chả nhớ nổi tên sách nữa)…

    Sau đó về nhà thì thỉnh thoảng em với Cáo cũng có gọi điện với nhau nhưng ko có đều đặn và nhiều như trước kia, cứ thế cho đến hết năm em học 12…(trong khoảng thời gian này em cũng có làm 1 chuyến về quê Cáo nữa – em định vô nhà Cáo chơi nhưng… thất bại…em ko gặp dc Cáo…)

    Hè năm em học 12, khoảng thời gian gay go nhất – em chuẩn bị tốt nghiệp và thi vào ĐH (thời gian này em ko có liên lạc với Cáo). Lúc đi ôn thi để chuẩn bị thi ĐH (ở quê của Cáo), em gọi điện cho Cáo và bảo là đang ở gần nhà, có rảnh thì gặp nhau uống nước cho vui, thế là Cáo mời em vào nhà chơi. :-bd

    Woaaa…vừa sung sướng vừa hồi hộp vừa lo lắng… Nhưng rồi sau màng chào và hỏi thăm…dò… cuối cùng cũng trót lọt…êm thấm… (bữa đó nhà Cáo còn nấu chè đậu xanh và em đc mời ở lại ăn cơm trưa nữa đấy các bác ^^) – Cáo có vẻ ngượng khi gặp em (sau bấy nhiu năm). [:D]

    Chiều hôm đó, em với Cáo với em trai Cáo ra ao cá nhà Cáo để bắt cá… Em với Cáo ngồi trên bờ ao… 2 đứa ngồi im lặng, gió thổi vù… mát lạnh… Bỗng nhiên Cáo hỏi:”chuyện 2 đứa mình giờ thế nào ?”. Em tròn mắt ko hiểu(ngu quá, bất ngờ quá, đang ko có nghĩ tới…). – Ông còn thích tui nữa ko? – Cáo lại hỏi. Lúc này em mới chợt nhớ ra, em nhìn Cáo rồi im lặng mà ko nói gì cũng ko làm gì (giờ nghĩ lại thấy mình ngu và “ngây thơ” quá @@). ^:)^^:)^

    Hôm sau Cáo và hội bạn có tổ chức tập trung nhà Cáo để nấu cá hấp ăn, cáo mời em… Em tính ko đi (vì mới gặp hôm qua rồi), nhưng muốn tìm hiểu bạn bè Cáo và cũng muốn răng đe “giặc ngoại xâm”, khẳng định “chủ quyền” nên em đồng ý. Lúc đến, em ko quên mang tặng Cáo 1 bó hoa. @};-@};-@};-@};-

    Bạn bè Cáo cũng bình thường, ko có vẻ gì là thích nhậu nhẹt hay chơi bời trác tán, qua đó em cũng hiểu Cáo phần nào. Nhưng trong nhóm đó có 1 thằng mà em nghi là nó để ý Cáo nhà em, nhưng em ko lo, tuổi chúng nó còn nhỏ, ăn chưa no lo chưa tới thì trình sao bằng em, với lại nó mà có cướp dc Cáo thì cũng chẳng bền dc đâu mà sợ. (thằng này tạm thời loại ra đc rồi) [r24)]

    Lúc chiều về, tiễn em ra xe buýt, Cáo đi học thêm luôn, em lái xe đạp chở Cáo chạy trên con đường dài và ngoằng ngèo, hai bên đường toàn là ruộng với lúa… xanh ngắt…em lấy trong túi ra tờ giấy có ghi chữ “Anh yêu em” thật to mà em đã chuẩn bị sẵn đêm qua và đưa cho Cáo… - Yêu có nhiều không? – Cáo hỏi. Em cười thầm, ko nói gì và tiếp tục đạp xe về phía trước. (Giờ nghĩ lại thấy mình ngu thật, sao lúc đó lại im lặng, sao ko dừng xe lại và nói nghiêm túc với Cáo…grừuuuu [r37)][r37)][r37)][r37)])

    Về nhà dc vài hôm, em gọi cho Cáo, Cáo thông báo là ba má (bố mẹ - dân miền Trung tụi em gọi là ba với má) cho 2 đứa quen nhau. Trời ơi… em mừng rơn… ước gì lúc đó có thể chạy đến bên Cáo mà ôm mà hôn một cái thật kêu… :-bd >:D<:x[r2)]

    Em cố gắng duy trì mối quan hệ cho đến khi Cáo học 12 và chuẩn bị thi ĐH (lúc này em đã là anh chàng sinh viên năm nhất ở tận HCM), em sợ Cáo sao nhãn việc học nên chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở Cáo chứ ko có “cày” mạnh như trước giờ.

    Cáo đậu Sư Phạm ĐH Quy Nhơn, ko biết Cáo suy nghĩ gì mà lại ko muốn học, ở nhà ôn năm sau thi ĐH Ngân Hàng HCM, ok…thế lại càng tốt, em ủng hộ… Và em gọi điện thường xuyên với Cáo trở lại. Một hôm mẹ Cáo gọi cho em và nhắc nhở, kiểu như là: “em Cáo đang tập trung ôn để thi ĐH, con ít nói chuyện với em nó chút nghen…vâng vâng và vâng vâng”… hì…em đồng ý và ko có gọi cho Cáo vài tháng sau đó.

    Trong thời gian off với Cáo… em có tán tỉnh 1 em khác trong TP [:D], em tấn công em này nhanh dễ sợ luôn, nhắn tin, alo với em ý vài ngày, tụi em gặp nhau lần thứ nhất, về lại tiếp tục sms và alo vài ngày… gặp nhau lần 2 em tỏ tình, pé gật đầu cái rụp… \m/... iu đc 3 tháng… thấy ko hợp nhau và ko có tương lai (mặt dù em vẫn còn mặn mà với pé lắm)…tụi em chia tay… =((

    Rút kinh nghiệm với pé này… em ko muốn “lịch sử lặp lại” với Cáo nhà em, thế là em suy nghĩ, phân tích, lên google search kinh nghiệm tán gái… và biết đến Cốc này… [r2)][r2)][r2)]

    Qua 1 thời gian học hỏi, ngâm cú bí kíp của bác QK, Aza, và các bài học xương máu của các anh em khác trong Cốc… em quyết định… tấn công Cáo 1 lần nữa. b-)

    Qua chị gái của Cáo, em được biết ở nhà cũng đang có 4 - 5 đối tượng đang lăm le Cáo nhà em [r37)][r37)], nhưng hiện tại Cáo chưa muốn yêu, chỉ muốn tập trung vào ôn thi, quyết đậu ĐH năm nay. Em gọi điện cho Cáo 1 tháng 2 lần, có khi 2 tháng 3 lần nhằm tránh sự chú ý của phụ huynh cũng như ko làm cho Cáo cảm thấy chán hoặc có ý đề phòng mình. Mỗi lần nói chuyện với nhau, em tích cực chém gió, và hạn chế nói đến chuyện học hành, ôn thi của Cáo nên có vẻ như Cáo ko thấy chán, Cáo cười suốt, em kể về cuộc sống sinh viên Sài Gòn, về chuyện học hành của em cho Cáo nghe, Cáo có vẻ thích lắm. Nhiều lần nói chuyện, em có ý thăm giò, vờ nói làm mai người này người kia cho Cáo… Cáo nói Cáo chưa muốn yêu, Cáo lên kế hoạch rồi, Cáo nói quyết tâm 6 năm nữa mới nghĩ đến chuyện yêu :-O:-O:-O@-)@-). Em thì em tin Cáo 80%, nhưng em sợ Cáo đang cảm nắng thằng nào đó mà ko muốn nói cho em biết, và em cũng biết là tình yêu luôn đến 1 cách bất ngờ, ko ai có thể lường trước được, dù nói là quyết tâm ko nghĩ tới nhưng một lúc vô tình gặp ai đó làm mình chạnh lòng thì… sao có thể ko yêu khi con tim đã “rúng động”. (Bụng ta suy ra bụng người, em thấy cánh đàn ông tụi mình nó vậy nên em nghĩ tụi con gái nó cũng vậy thôi chứ em cũng chả hiểu con gái nhiều cho lắm ^^).

    Em tính đầu tháng 7 này, đúng sau cái ngày “tụi nhỏ” thi ĐH xong, em 1 lần nữa thân chinh từ Sài Gòn về Quy Nhơn thăm Cáo, tính ra thì lần này là lần thứ 6 em và Cáo gặp nhau kể từ cái lần đầu tiên cách nay gần 6 năm. Nếu Cáo mà làm đúng như lời Cáo nói thì em phải đợi Cáo thêm 6 năm nữa, lúc đó chưa biết chắc là có dc Cáo ko, hay là bị cái thằng mắc dịch nào nó cuỗn mất, công toi 12 năm của mình. Em là em quyết ko từ bỏ, em sẽ tấn công đến cùng, bằng mọi giá các bác ạ… b-)b-)

    Hôm nay em kể đến đây thôi, dài quá rồi, sợ các bác không có thời gian ngồi đọc, bác nào đọc qua rồi thì cho em xin vài ý kiến với, ví dụ như ca này với em có hi vọng không? Giờ tình hình Cáo như thế này thì em nên “chiến” theo cách nào? Em có nên quan tâm Cáo nhiều hơn ko, hay là lờ Cáo đi đến khi Cáo sắp thi thì gọi điện chúc một tiếng?... ~X~X~X~X~X~X~X

    Tiện thể các bác cho em xin ý kiến về “trình” của em với nhé! Nếu có lời khen thì em sẽ cảm thấy tự tin hơn mà tiếp tục chiến, nếu có lời chê bai nào thì em sẽ xem xét mà rút kinh nghiệm, tiếp tục học hỏi, ngâm cú sách vở, tài liệu… hạn chế tối đa khả năng thất bại và tổn thất cho con tim các bác ạ… em đã đau 1 lần rồi… rất là đau… em ko muốn phải đau thêm 1 lần nào nữa...

    Rất cảm ơn, xin đa tạ các bác nhiều lắm!
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Dài thế T_____________T Đọc dần dần vậy @_@
    ...................

    Chú cứ chờ cho em nó ôn thi đại học cao đẳng xong xuôi đi đã, lúc đó muốn tấn công thì tấn chứ giờ nó đang còn ôn thi mà cứ điện hay nhắn nhiều nó lại ko thoải mái (nếu nó vẫn đang dửng dưng hoặc chưa có gì nhiều với chú) Còn nếu nó đã thcíh rồi thì nó vẫn thu xếp được. Cứ quan tâm từ từ trong thời gian này thôi.
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    dục tốc bất đạt
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Lót dép vừa đọc vừa hóng :bz
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, cũng dây nhợ lằng nhằng nhỉ. Tóm lại với cậu thế này, để yên cho em nó học, lâu lâu bố thí cái tin đại loại như cổ động phong trào thi đua học tốt. Khi nào em ấy vô Sài Gòn hẵng tính tiếp, còn thằng nào hốt thì kệ nó, cáo nó thi xong thì nó cũng vào Sài Gòn, chạy đi đâu mà cậu sợ, lúc đó thằng kia lại rơi vào tình trạng xa mặt cách lòng của cậu lúc này. Còn nữa, sao lại đá đểu bọn ong ve của nó, làm thế mất tư cách bản thân chết.
  6. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Oài...vậy giờ chốt lại là... em lơ là một thời gian...lâu lâu sms hoặc alo 1 cái...đợi em ý vào SG rồi chiến tiếp hả?

    Thế tháng 7 này em có nên về ko các bác, tại lâu quá rồi ko có ghé vô nhà em nó chơi(gần 2 năm), ba mẹ Cáo cũng xoắn lắm, cứ hỏi thăm chừng nào về hoài ah.... mà em cũng có nói với các cụ ấy là khoảng đầu tháng 7 em về... Mấy lần Tết có tính là sẽ về nhưng hụt...ko về được...

    Bà chị của Cáo thì cũng thích em làm em rể bã lắm, bã biết em thích Cáo nên cũng có ý muốn giúp em nhưng em thấy làm vậy mất hết bản lĩnh đàn ông của mình, nên muốn tự thân vận động...
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Mie chú đừng sĩ bản lĩnh đàn ông éo gì, bà chị Cáo là 1 vũ khí cực kỳ lợi hại, sử dụng hết công suất đê.
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tlheo em bác cứ về quê cáo chơi di ah,cứ thoái mái thui,chủ yêu là đánh dấu lãnh thổ,và cho em í bit tình cảm của bác thui,còn bác cứ đẻ im cho em nó học,tyeu cứ un đắp từ từ bác ah.
  9. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vâng... em nghe lời các bác vậy... sau này tình hình thế nào em lại lên update tiếp để các bác tiện theo dõi.

    Trong thời gian chờ đợi... em có nên đi "săn" để lấy kinh nghiệm nâng cao level ko nhỉ, dù gì thì cũng còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày khởi hành, thời gian để không hơi phí. @@
  10. converse_90

    converse_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    kê dép ngồi hóng cho mối tình dài.... Mình cũng đang xoắn một em, nếu thành công thì cũng phải chờ ít là 6-7 năm mới cưới được đây :S

Chia sẻ trang này