1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sư phụ vào dẫn đường chỉ lối để em thoát đc kiếp gà với ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cancer2906, 25/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đang rất mót các bác ạ
    Em xin tự giới thiệu, em là nam 25t, gia cảnh bình dân của bình dân, đã đi làm đc 2 năm, thu nhập đủ ăn đủ tiêu, thỉnh thoảng đi nhậu và hết tháng thì hết tiền. Cao 1m75, nặng 70kg, mặt mũi ko đến nỗi khó coi.
    Cả thời sv và 2 năm đi làm của em chưa có mối tình thực sự nào cả. :( Ko hẳn là em ko thích ai/ hoặc ko ai thích mình mà chỉ là do em còn nhát gái và rất gà nữa.
    Trong quãng thời gian trên, có vài cô gái thích em nhưng vì nhiều lý do (xấu quá, tính tình khó ưa, học hành vớ vần và văn hóa kém) mà em ko thích cô nào trong số đó.
    Còn các cô gái mà em thích, thời gian đầu nói chuyện với em rất thoải mái, nhưng khi em lộ ra ý định thì bắt đầu lảng, hoặc quay sang nhận em là... anh trai/ bạn tốt... (cái này em ứ thèm).
    Hiện tại, em đang thích một em ở cùng khu trọ, học năm cuối Cao Đẳng, xinh xắn, cao ráo, trắng trẻo và khá ngoan. Nhưng có vẻ em lại đi vào vết xe đổ của những lần trc.
    Từ trc tới h, em cũng ít giao lưu với cô bé đó, nhưng sau khi biết cô bé vẫn chưa có ng iu nên em lân la tìm hiểu.
    Đúng dịp cô bé đi TT em đã xin cho vào chỗ ng quen của em TT, thỉnh thoảng nt hỏi han, thỉnh thoảng lúc em ở phòng một mình có qua phòng cùng xem phim, nói chuyện, ăn vặt... Em thấy 2 đưa nói chuyện khá thoái mái, buổi tối hay chat, cô bé còn nói TT có gì khó khăn, nhờ anh giúp đỡ, em bảo anh ko giúp đc, nhưng anh biết có ng giúp đc và hứa sẽ nhờ ng ta giúp em. T/g này bọn em có đi uống cafe với nhau 1 lần và buổi trưa ăn bún chả 1 lần. T/g này kéo dài khoảng 3 tuần.
    Sau đó, em thỉnh thoảng kiếm cớ rủ đi uống cafe/ đi dạo nhưng em ấy luôn có ý từ chối lấy lý do... ngại, rồi bảo em rủ con V, T (bạn cùng phong với em í) đi, em còn bận làm cái này cái kia, blah, blah... Lần đầu, em bảo là có chuyện muốn nói riêng với em, cần em cho ý kiến, em nói bận. 2 lần sau vẫn từ chối thì em ko reply sms của em í. Dạo này em í vào yahoo cũng ít để available lắm. Giai đoạn này khoảng 3 -4 tuần
    Về sau em chán nản, với do áp lực công việc làm em mệt mỏi nên em bỏ bẵng khoảng hơn 1 tuần. Nhưng suy đi tính lại, em vẫn thấy rất kết gái này nên lên đây lập topic nhờ các cao nhân chỉ cho con đg sáng để đi ạ.
    1. Có ng bảo em, tán gái cùng khu trọ là rất khó vì các điểm xấu của mình nó nắm đc hết rồi, mà vì gần nên nhạt, muốn thể hiện sự quan tâm, muốn chém gió cũng khó nên chống chỉ định cho loại gà béo như em, có phải vậy ko ạ?
    2. Trong trường hợp em vẫn muốn bám gái này, các bác chỉ cho em đường đi nc bc ra sao với ạ?
    3. Trong trường hợp đau thương, em phải từ bỏ gái này, thì em làm gì để lần sau có cơ hội chiến thắng với gái khác ạ?
    các cao nhân, các bậc tiền bối đi qua xin xót thương kẻ khờ này, nhón tay làm phúc nhả lời vàng ngọc cho em sáng mắt ra, đặng sớm thoát khỏi kiếp gà thì em đội ơn lắm lắm. Xin hứa sau khi thành công sẽ rủ sư phụ dìu dắt em đi làm một bữa bia túy lúy ạ.
    Vô cùng cảm kích.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cậu có cái ưu thế là ở gần xóm trọ với gái mà ko biết tận dụng. Việc ji fải tốn công rủ rê gái đi cafe cà pháo cho mất thời gian? Cứ đến nhà trọ gái mà ngồi chơi, mang bánh kẹo, xoài na mít ổi, vài gói ô mai đến mà chấm mút chém gió. Thi thoảng giúp em nó mấy cái vụ TT, học hành mà cậu biết, có cơ hội thì giả vờ đụng chạm chân tay, vuốt tóc em nó...
    Mà tôi thấy gái này cũng ko có mấy cảm tình với cậu, mặc kệ nó thôi, mình thích thì cứ làm. Nếu cảm thấy tình cảm ko có ji tiến triển thì tốt nhất nên biết đường rút quân bảo toàn lực lượng để tránh sau này gặp nhau khó xử.
  3. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hự, em đi làm cả ngày, cuối tuần thì em ấy đi làm thêm hoặc về quê, buổi tối sang phòng chơi thì phòng có 4 em cơ, mấy em ấy học bài, cho mình ngồi như bụt mọc giữa nhà thì quá là ngại. Còn em ấy có nc với m cũng nói đc cái gì khi có 3 cặp mắt, 3 đôi tai đang quan sát?
    Theo em nghĩ, đi ra ngoài, một cách kín đáo thì làm em í đỡ ngại hơn, riêng tư hơn thì dễ chém gió hơn, nói chuyện tự nhiên hơn... Cơ mà em cũng ko giỏi chém gió với gái lắm, hơn nữa là cũng khó điều em ấy ra ngoài đc. hic.
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    e đồng ý với nx của bác yêu là khổ đúng là bác chủ top gà quá:-w

    bác cancer2906, bác đang ung nhọt ở giai đoạn cuối giống mình rồi đấy, nhưng nếu bác quyết tâm thì có thể e ấy vẫn cho bác cơ hội

    điều cần làm của bác bây giờ là tìm ra cái gì mới để chém gió với em ấy

    bác hãy thử xách về phòng một cây đàn và nghịch xem, ko cần biết bác có biết chơi hay ko, hễ em ấy nghe được tiếng nhạc lập tức sẽ xuống hỏi han ngay, 90% gái e quen đều như vậy cả, đây là chiêu gọi mái thường dùng của e ạ[:D]

    nếu e ấy hỏi tại sao bác tự dưng đi học nhạc thế, bác cứ bảo dạo này cũng hơi buồn hoặc vì bác thấy yêu âm nhạc nhé, rồi chọn một góc nào đó nhiều cái dễ chém gió chém bão, rồi cầm tay và dạy e nó chơi nhé, yên tâm học nhạc cũng nhanh thôi, có thắc mắc về chuyên môn cứ hỏi e e gửi cho 100 khúc tình ca tán gái nhé bác[:D]
  5. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể recommend em cái gì mà ko dính đến đàn ko ạ?
    Em chả có tí năng khiếu gì về món đàn cả, đáng buồn là trong đó có cả... đàn bà. hic
    @ yeulakho... Em cũng có dạo chịu khó mang đồ ăn xuống đó (hoa quả, bánh trái...) nhưng ko khả quan lắm. Dc 1-2 lần đầu thì nó còn bảo anh cố gắng phát huy, lần sau thì nó bảo anh mang xuống nhiều thế? Anh để mà ăn (ko ăn hết thì cất vào tủ lạnh), đừng mang xuống nữa. Ko hiểu là ý j?
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    nó ngại và k thích chứ k có vấn đề gì bác ạ

    cao 175 mặt mũi k đến nỗi nào mà phải chịu thế e thấy phí quá

    lần sau bác mang cho nó quả gì lạ lạ ấy nhé, bảo nó gọt cho mà ăn;))
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Để anh dự cho chú vài khả năng về chuyện mái gú của chú như này nhé :
    Những gái nó kết chú thì không nói , dẹp qua một bên , vì khi thích rồi thì anh có bựa như Chí thì Nở em đây cũng sẵn sàng xuống váy .
    Vấn đề chính là tại sao gái chú cứ xoáy được một thời gian rồi nó lại lỏng dần .
    Có thể chú có vấn đề về tính cách (lưu ý một lần nữa là anh đang dự , chứ không phải là ném đá chim nhợn nhé) . Có nhiều loại tính hãm của thằng đàn ông mà gái nó ghê tởm , anh ví dụ như này :Keo kiệt như vo gạo thấy hạt thóc lẫn nhặt lên đưa miệng nhằn trấu rồi lại ném vào rá vo tiếp , mua đồ thì nâng lên đặt xuống so đo mặc cả lèm bèm với người bán , cậy tiền dù nhiều hay ít nhưng khi vào quán đều khệnh khạng hét lác quá đà , thấy người hoạn nạn(kiểu như tai nạn) , đặc biệt là phụ nữ hay trẻ em thì nghoảnh mặt làm ngơ....
    Có thể chú có vấn đề về bệnh lý kiểu như :Hôi miệng , hôi nách ,ăn mặc luộm thuộm , vừa nói vừa phun mưa.....Bệnh lý không phải là cái tội , nhưng nó hầu như là mất hết điểm khi gặp gái , nhiều khi ngoại hình đỡ cũng không nổi cho mấy loại bệnh đó . Mấy bệnh kiểu trên khó chữa nhưng có thể hạn chế hoặc che giấu ng uỵ trang...

    Giờ thì quay về mấy câu hỏi của chú:
    Phàm là gái nhà trọ thì hầu hết nó đều kinh cái sự trọ lắm rồi .Lúc nào nó cũng khát khao cháy bỏng thoát khỏi kiếp trọ thì lại có một gà cũng trọ loanh quanh gạ gẫm .Hỏi sao mà nó chẳng tìm cớ thoái thác .Tất nhiên mọi sự giúp đỡ thì các em vẫn nhiệt tình nhận nếu như anh có nhã ý .Trong trường hợp này kể cả chú ở trọ mà đi SH thì vẫn dưới cơ thằng Wave ghẻ (tất nhiên ngoại trừ thằng vô học) có nhà nội thành . Đằng này chưa hết tháng chú đã nhẵn túi .Cho dù chú có chuyển chỗ ở , nhưng vẫn đời trọ thì sự nghiệp đẽo gái trọ vẫn không sáng lên được .

    Còn câu hỏi thứ hai của chú là : Chú cố tình bám thì nên đẽo kiểu gì ?Còn mỗi cách là chờ cơ hội . Tức là khi gái nó gặp hoạn nạn , mà phải cực hoạn nạn . Chứ mấy cái khó khăn vừa vừa thì gái vẫn khắc phục được chưa cần đến chú .Kiểu như em có vấn đề nghiêm trọng về kinh tế hay ốm bệt giường cần người cơm bưng, nước rót nhiều ngày (tất nhiên là không nhiều quá thành con bệnh thì chú lại oải) . Khi đó thì chú có cơ hội để mà thể hiện . Dưng mà để kiếm được cái tình từ gái bởi ơn huệ hay lòng thương hại thì quả là hạ sách hay tự đáy lòng của cả hai đều thấy không ngọt lắm chủ Top nhỉ? Thôi thì thà cứ sống chan hoà , chân thành , nhiệt tình "bất vụ lợi " bên gái là hơn . Hy vọng có ngày tim em nó rung trước chú. Còn chỉ theo sách chờ cơ hội thôi, thì anh e rằng thời gian nó không chờ chú.

    Còn trong trường hợp đau thương thì sao?
    Kiểm tra lại xem chú có dính vào mấy cái đại kị anh nêu trên không( À , mà chú nên xem lại cả cái sự nhậu hôi rình của chú )? Nếu có thì cố mà tìm cách khắc chế .
    Ngoài ra thì cố mà chịu khó làm ăn và tránh xa mấy trò tệ nạn (vì mình tiền không nhiều lại chơi mấy cái đó thì thành rẻ rách). Ngoài ra thì chịu khó thêm cái mảng học (cả trên sách và trường đời ) , để tích và rèn kỹ năng chém gió ,tăng khả năng đọc vị gái để đưa ra phương án săn cho hợp lý .Và quan trọng hơn cả là để giảm bớt đi cái sự bịp của đời với mình.
    Còn nữa là hãy mở lòng rộng ra hơn nữa với thế giới gái , kể chi xấu , đẹp . Giúp được các em cái gì thì giúp , không đủ khả năng giúp thì cứ hề hà với các em cho vui....Tiếng lành đồn xa , đàn ông phóng khoáng thì mợ nào chả khoái tít mắt .

    Cứ luyện được như trên thì lo gì khan gái chủ Top nhỉ ?
  8. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    @DeutschlandvermisstVN : rất thích đọc những comment của bác. Tiếc rằng chức năng vote bị hỏng không thì em click cho hỏng chuột
  9. cancer2906

    cancer2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cám ơn bác ko nề hà văn em lủng củng, đã đọc và tư vấn rất nhiệt tình ạ.
    Dựa vào đánh giá chủ quan của em và của nhiều ng sống gần em lâu năm, em có thể đính chính như sau:
    Đỏ 1: Mấy cái tính cách đó em cũng ghét, chịu ko thấu thì em cũng chả mình mắc phải đâu bác ạ.
    Đò 2: Em làm công việc liên quan đến sales kỹ thuật/ giao tiếp khách hàng hàng ngày , nên một số bệnh lý như bác nói em tất nhiên phải cố gắng hạn chế, nên bệnh lý nếu có thì cũng chỉ có ở mức nhẹ lắm ạ
    Đỏ 3: Kể cả với đối tượng vườn không nhà trống cũng ko ăn thua. Có khi một đối tượng vừa bơ em xong, lại đi với một thằng chả có điều gì hơn em cả (theo đánh giá chủ quan/ cảm quan bằng nghe, nhìn...)
    Em nói thêm về em là: Em là người sống tình cảm, hiền lành nhưng ko chăm chỉ lắm, chỉ hay đi cafe, trà đá và thỉnh thoảng nhậu với anh em 1 bữa thì ko hề có tệ nạn nào nữa cả (Lô đề, bóng bánh, bài bạc, gái gú...). Thuốc lá em còn ko hút cơ ạ.
    Bạn bè em đánh giá: em là thằng nhát gái, và gà nặng, ko hiểu đc tâm lý phụ nữ, nói chuyện hay lan man.
    Cũng chính vì gà mờ đến vậy nên em mới thành nhát chứ ko phải là nhát bẩm sinh đâu ạ.
    Các bác vào Xem mạch kê đơn giúp em, em cám ơn lắm lắm.
    Thanks all!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ, cám ơn bác ko nề hà văn em lủng củng, đã đọc và tư vấn rất nhiệt tình ạ.
    Dựa vào đánh giá chủ quan của em và của nhiều ng sống gần em lâu năm, em có thể đính chính như sau:
    Đỏ 1: Mấy cái tính cách đó em cũng ghét, chịu ko thấu thì em cũng chả mình mắc phải đâu bác ạ.
    Đò 2: Em làm công việc liên quan đến sales kỹ thuật/ giao tiếp khách hàng hàng ngày , nên một số bệnh lý như bác nói em tất nhiên phải cố gắng hạn chế, nên bệnh lý nếu có thì cũng chỉ có ở mức nhẹ lắm ạ
    Đỏ 3: Kể cả với đối tượng vườn không nhà trống cũng ko ăn thua. Có khi một đối tượng vừa bơ em xong, lại đi với một thằng chả có điều gì hơn em cả (theo đánh giá chủ quan/ cảm quan bằng nghe, nhìn...)
    Em nói thêm về em là: Em là người sống tình cảm, hiền lành nhưng ko chăm chỉ lắm, chỉ hay đi cafe, trà đá và thỉnh thoảng nhậu với anh em 1 bữa thì ko hề có tệ nạn nào nữa cả (Lô đề, bóng bánh, bài bạc, gái gú...). Thuốc lá em còn ko hút cơ ạ.
    Bạn bè em đánh giá: em là thằng nhát gái, và gà nặng, ko hiểu đc tâm lý phụ nữ, nói chuyện hay lan man.
    Cũng chính vì gà mờ đến vậy nên em mới thành nhát chứ ko phải là nhát bẩm sinh đâu ạ.
    Các bác vào Xem mạch kê đơn giúp em, em cám ơn lắm lắm.
    Thanks all!
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ anh tư vấn cho chú ngon lành rồi, chú phải mời anh đi bia bọt bét nhè rùi lúc đó em í gọi đi có việc, rùi cần dùng đến xiền mà chú ko còn thì sao???
    Tính anh lo xa lắm ! :)

Chia sẻ trang này