1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên liên lạc với Cáo không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stingdeptrai, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua em hẹn Cáo chạy ở công viên. Ra công viên em gọi điện thì Cáo nói là tí nữa mới về vì hôm nay có việc (giọng rất bực mình). Một lúc sau em nhắn tin nói nếu mệt thì cứ nghỉ ở nhà rồi hãy ra, em chờ được. Cáo nhắn lại chê em yếu mà không chịu chạy và hôm nay Cáo không ra được. Cáo cứ đò đưa với em với cái giọng đó được vài tin thì trời đổ mưa lớn. Em điên quá đạp về. Mở máy ra thì thấy 7 cuộc nhỡ với lại 3 tin nhắn:
    Tin 1: Cáo hỏi có mang áo mưa chứ
    Tin 2: Cáo nói em chờ ở công viên Cáo mang áo mưa ra cho
    Tin 3: Cáo nói nếu em về thì thực sự xin lỗi, nếu mới đi được một đoạn thì quay lại ngay. Cáo mang áo mưa chờ em ở cửa công viên
    Nói thật là hôm qua em điên quá không kiềm chế được. Nếu mà gặp Cáo lúc ấy với tâm trạng hôm nay thì trong hoàn cảnh đó đè ra hôn trong mưa rồi tỏ tình chốt hạ luôn. Từ hôm qua đến trưa nay cũng chưa thấy Cáo gọi điện hay nhắn tin. Theo các bác em phải làm gì bây giờ. Một nửa em muốn gọi cho Cáo chấp nhận lời xin lỗi, nửa còn lại em thấy làm vậy thì mất giá quá, chờ Cáo nhắn thêm một tin hay gọi thêm 1 cuộc thì mình chấp nhận e có giá hơn. Giúp em với các bác. Mai là Cáo về quê rồi, em chỉ còn 6 tiếng nữa ~X
  2. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đến nhà nt ra ngoài có việc nhờ... lôi đi đâu đấy bảo có chút quà gửi cho cáo về quê.cố nc vui vẻ,đến đoạn yên lặng hoặc cáo hỏi chuyện hôm qua thì hẵng nhẹ nhàng xin lỗi ròi cứ thực hiện như kế hoạch của bạn
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    sao lúc đấy ko nhắn luôn là mệt thì nghỉ đi, anh đi chạy đây
    ra công viên xem có em nào được được ko tăm luôn :)), sao phải nghĩ nhiều
    chờ mới đợi ,mất thời gian
  4. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chà, chú này giống mình thời trai trẻ, hehe. Nếu là anh thì đã bỏ luôn rồi, ko thèm liên lạc. Chảnh mà.
    Nhưng nghĩ lại chỉ thiệt mình thui. Bọn cáo toàn thế đấy chú à, cứ à ơi vậy, rồi lại quan tâm, rồi chảnh,...
    Liên lạc với em nó đi, ko tội nó. Chắc nó cũng nghĩ ngợi lắm đấy, có điều là con gái nên phải chảnh chút thôi, chắc em nó cũng nghĩ giờ mình chủ động nt thì mất giá quá.
    Chú mà ko liên lạc trước em nó sẽ nói chú đàn ông mà hẹp hòi. Mệt lém
  5. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà nên chủ động nt lại cho gái đi , đôi lúc cũng cần xuống thấp chút nhưng không vì thế mà con trai mất giá đâu mà lại khỏi phải nghĩ nhiều .
    P/s : Nhưng nếu mình chủ động nt lại mà gái không bắt sóng thì làm thế nào ? phòng luôn cho chắc .
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Công viên nào thế?
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Nhảm nhí , với 7 cuộc gọi nhỡ , 3 tin nhắn thì đã chứng tỏ gái nó biết lỗi . Chú ích kỷ ko trả lời ko những ko tăng giá mà còn làm rạng nức mối quan hệ .

    Cứ nt " a dầm mưa cảm rồi e ạ , mai đền a 1 chầu lẩu để giải cảm , ko là a qua "truyền bệnh" cho em đấy nhóc :-*"


    Đi chơi cứ tìm chỗ thích hợp , thời điểm thích hợp , cao trào mà đè ra hôn .
    Hết phim
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác này chạy ở công viên lê nin à :D , đúng hôm qua mưa to thật :D .
    Ca này em thấy gái xoắn quá rồi còn gì , bác nên suy nghĩ thoáng ra 1 tí , đừng để ý mấy cái vặt vãnh nữa , cứ coi như chuyện hôm trước là chuyện nhỏ đi :-" , xoắn quá khéo lợn lành thành lợn què thì vui , he he .
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chú này lại phạm sai lầm rồi:

    Bây giờ nhé, trong bất kỳ trường hợp nào mà gái của chú buông ra các câu như: em xin lỗi, lần sau em không thế này, anh tha lỗi cho em... trừ trường hợp nó ngủ với thằng khác, hoặc mới thụt kẹt lấy hết tiền của ta thì ta phải thể hiện lòng vị tha mênh mông trời bể, lòng vị tha lung lay tượng đá, một lòng vị tha mà nó thể hiện sự bao la bát ngát cao xa, thể hiện nhân cách tuyệt vời của đàn ông chúng ta bằng các câu xoa dịu gái như:

    - "Em không có lỗi gì cả, lỗi là do anh"
    hoặc "Anh quên rồi em ạ"
    hoặc ôm nó và hôn nhẹ vào vào môi gái một cái (không phải cháo lưỡi hoặc sờ soạn hàng họ nó đâu nhé).
    .vv.v.
    tùy trường hợp.


    Gái lúc này đầu chúng nó do được lập trình từ thiên nhiên kỷ trước sẽ tự động nâng bi cho các chú lên 5 lần.

    Ví dụ trường hợp của chủ topic, khi về mà thấy gái nhắn tin xin lỗi các kiểu thì chỉ cần nhắn lại "Anh về nhà rồi em ạ, em về ngay đi không có ướt hết lại ốm bây giờ".


    Gái nhắn lại "Anh có bịik ướt hok?"
    Thì ta dù trong lòng chửi cả gia nhà nó vì ướt như chuột lột cũng phải trả lời hết sức mềm mỏng tự tin rằng "Anh ổn em ạ,"


    =))
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chú này hành xử chưa đúng rồi.
    gái nó đã xuống nước, xin lỗi chú, gọi điện liên tục thế mà chú còn làm trò giận dỗi thì ổn.
    Tình hình là bây h gái nó sẽ cảm thấy :"việc đếch gì phải thế" ko trả lời bà mày bà mày cho đi *** luôn :))
    tình hình lại thêm tình hình,
    đang ngon mà,
    phí quá

Chia sẻ trang này