1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ tay tát gái, giờ làm thế nào?. Em cần giúp đỡ ngay trong 48h

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 30/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ca Hot nhất, khó nhất. Lần đầu có mặt tại TTVNOL. Em cần giúp đỡ ngay trong 48h

    Chào tất cả anh chị em cô bác trai gái già trẻ của ttvnol!
    Qua thằng bạn giới thiệu mà biết được diễn đàn. May quá đúng lúc đang gặp biến cần giúp đỡ. Nhưng lập nick mãi không viết được bài em mượn tạm nick của thằng bạn. Các bác comment cho em liên tục trong 48h để em tháo cống vụ này nhé
    Trường hợp của em thế này:
    Em đang cưa cẩm 1 em gái được khoảng 4 tháng rồi. Cáo cũng chỉ coi em là bạn và em cũng đã có lần lộ rõ bản mặt quỷ dữ dâu ngô của mình rồi nhưng bị cáo từ chối vì cáo đã có người yêu.
    Thời gian này em không hiểu vì lý do gì cáo chia tay thằng khốn nạn kia, em nhảy zô nhưng vẫn tạm thời coi cáo là bạn là 1 người anh trai, quan tâm chăm sóc cáo.
    Nói chung cáo này ngoan, đanh đá, gan lỳ và bảo thủ vô cùng nên đôi khi hay bị thiệt thân. Trong mắt cáo cáo phải là số 1, làm trái ý cáo là cáo không cần luôn, vì vậy hay bị thiệt thân lắm, em thương cáo lắm.
    Chiều qua em đèo cáo ra công viên, và lợi dụng sơ hở tát cho cáo 1 cái. Tát nhẹ thôi nhưng cáo nhanh như sóc nhưng không né được. Em vượn lý do là hôm qua cáo có ăn nói lấc cấc vô lễ với mình, và đang bực mình muốn tìm ai đó trút giận. Nói chung là cáo giận ra mặt và lườm cho em 1 cái rõ dài. Quả lườm có thể đốt cháy dãy trường sơn. Em chỉ muốn tát yêu cáo 1 cái và qua cái tát đó mà muốn khuyên cáo rằng: cuộc sống vốn sẵn không công bằng, em không phải số 1, em hãy tập lam quen với điều đó.
    Xong cáo đèo em đi đá bóng, tối về em nt hỏi thăm cáo không thèm bắt sóng. Sau đó em vẽ truyện cười kể cáo nghe cũng không hồi âm. Em quyết định mua 1 bông hoa hồng kèm theo 1 lời xin lỗi chân thành đến nhà cáo trong cơn thịnh nộ của ông trời và em biến thành con chuột lột. Đinh ninh gọi điện cáo sẽ ko nghe máy nhưng cáo vẫn nghe nhưng ra. Điên tiết, em dung cả 10 thành công lực ném bông hoa lên tầng 3 nơi phòng cáo. Nhưng hỡi ôi nhà cáo lắm vữa nhiều gạch lên tầng 3 cao hơn nhà bình thường. Vì vậy em đã để bông hoa lại cửa nhà cáo và nt xin lỗi cáo nhưng vẫn kiên định nói với cáo: em xứng đánh bị oánh, anh tát em 1 cái là không sai nhưng anh đánh con gái là sai. Anh xin lỗi.
    Lúc về đến nhà cáo nt lại cho em đại ý là đừng bước tiếp nữa, hãy dừng lại, thế là đủ rồi.
    Em nt và gọi điện nhưng cáo không thèm tiếp sóng.
    Nói chung em chỉ xác định tát cái cho vui cửa vui nhà chứ em chưa bao giờ đánh con gái cả nhưng mà mình ngu thật, tát đúng lúc cáo buồn vì đang chia tay thằng kia. Đáng lẽ hôm nào cáo vui hãy tát, có khi lại được tát vài cái ý chứ.
    Ca này em mang sang mỹ rồi nhưng bác sỹ bảo giai đoạn cuối và lại gửi về. Vì vậy bác nào giúp em vụ này với, em nên làm bước tiếp theo thế nào và phải xin lỗi như nào, nói như nào và hành động ra làm sao đây...
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Dở người, hâm hấp.
    Nguyên cái đoạn tự dưng tát 1 cái đã thấy đúng là thằng hâm rồi.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    cậu lấy quyền gì để tát e ý? kể cả e ý mời cậu tát thì cũng phải biết từ chối khéo. dù là trai hay gái khi bị người khác tát đều thấy có sự xúc phạm. bây h cậu vác mặt đến cho e ý tát lại xem thế nào
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    chị em nhảy vào ném đá tiếp đê =))
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngu vãi chưởng!!!!!
    Chú học ở đâu cái bài "tát cho vui" ngớ ngẩn vậy?
    Nguyên việc tát gái chưa phải ny mình đã là ngu rồi, đây tát xong lại đi làm trò mua vui, năn nỉ em nó tha thứ vì việc mình coi là đúng thì lại còn ngu hơn^:)^. Thôi quả này y học toàn cầu cũng bó tay với chú[-(.
    PS: Chú với ông bạn gà same same của chú đúng là kẻ tám lạng người nửa cân:))
  6. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    khổ lắm cơ, em đã đặt tiêu đề topic là hot nhất, khó nhất mà lại
    em đã nhận ra cái sai của mình rồi. Em muốn sửa sai, có ai có khả năng giúp em vụ này không
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đã thế này rồi thì làm tới luôn đi.
    Gọi em nó ra tát (mạnh) thêm phát nữa bẩu: "sao mày ko chịu nghe đt của ông, mày khinh ông à" rồi bỏ đi:))
  8. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ca này tớ dự bác chủ thớt khó qua. Gà đek ra gà, sói đek ra sói, hãm kinh.
    Dek hiểu bác nghĩ gì tự dưng tát nó =)). Người ta nói rồi: Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Mà phải đánh bằng 1 chiếc khăn mùi xoa bên trong có bọc 1 hòn đá :)) cơ mà
    Đã xác định tát thế thì ỉm luôn đê. Xin lỗi vs cả tặng hoa làm đek gì. Lại còn cắm hoa nhà gái kia. Em mà là hàng xóm gần nhà chắc em gọi cả xóm ra ném đá vì tưởng đầu trộm đuôi cướp ở đâu đến, rình mò gì ở cửa nhà người ta
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @chủ thớt

    - stop mọi hành động, đợi thời cơ khác .

    - Khi gặp lại coi như không có chuyện vừa rồi , và cũng tự td tư tưởng là cái việc tát nó chả sao cả, nó là quá khứ , làm mọi điều bình thường.

    Từ gạch đầu dòng 1 >>>> gạch 2 mất 1 khoảng thời gian, kiếm vc gì làm đi , tán gái khác chẳng hạn .
  10. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tát cáo được 1 cái bị lườm cháy cả tóc, mất quả tóc đẹp vừa spa xong, bực thật.
    - 1. Oánh thêm cho 1 trận nữa tìm đường mà lượn ko bị trả thù,đằng nào cáo cũng giận cho ghét luôn.
    - 2. Hợp lý hơn là lời khuyên của bác langxang. Đội mũ phớt ra đi 1 khoảng thời gian xem thế nào.

Chia sẻ trang này