1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình yêu khi 2 người đã đi làm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanhoangdan, 14/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em xin kính chào các anh/chị/cô/chú/bác và các bạn.
    Tình hình là em lập cái nick này lâu lắm rồi và cũng tham gia đọc bài cho vui chứ ít khi post bài nhưng nay em vướng mắc phải một tình huống chưa khi nào xảy ra trong cuộc đời em.
    Em xin tóm tắt sơ sơ về trường hợp này:

    Em và gái cùng tuổi, cùng học một lớp đại học và hiện nay mới ra trường (tụi em sn 1989). Em thì bề ngoài bình thường, cao khoảng 1,7m, nặng 70kg, bố mẹ em đều nghỉ hưu cả rồi. Gái thì xinh, từng đoạt giải hoa khôi của khoa em, gia đình cơ bản, bố mẹ đều là Đảng viên, gia đình có thể xem là khá giả,khả năng giao tiếp và thu hút đối phương tốt. Gia đình 2 bên đã gặp mặt nhau cả. Em thì hiện đang xin việc tại một công ty thuộc PVN nhưng vẫn chưa đi làm. Gái thì làm việc tại Agribank. Tụi em thì cũng ABC...XYZ cả rồi. Do đây là mối tình đầu của em nên em có vẻ lụy gái, yêu chiều quá mức (trong 4 năm gần nhau do tụi em yêu nhau từ năm 1)

    Vấn đề là từ khi đi làm thì có nhiều biểu hiện và suy nghĩ trong em bắt đầu thay đổi:

    - Do chỗ làm xa nên gái phải dậy đi làm từ sáng sớm và tối thì khoảng 7h mới về tơi nhà. Từ ngày đi làm thì tụi e ít gặp nhau hẳn, 1 tuần gặp khoảng 2,3 lần do gái mệt (gái nói vậy thì em cũng nghe vậy thôi), trái với trước đây, tụi em gặp nhau chắc cũng 12/24h, nói chuyện với nhau thì cũng ậm ừ cho qua chứ không còn thân thiết như trước, tối thì tụi em cũng ít đi chơi hẳn, chỉ có tối t7 hay cn thôi (điều này theo em thì do gái mệt và môi trường mới nên gái tìm thấy nhiều điều mới lạ và bắt đầu cảm thấy nhàm chán ở em).

    - Do gái cũng xinh nên khi đi làm (mới có 1 tháng) mà đã có khoảng 5 thằng tán tỉnh (đó là do gái nói, còn nhiều thằng dưới phòng giao dịch hay khách hàng nữa nhưng chỉ tán tỉnh sơ sơ chứ chưa có hàng động gì), từ 25 tới 50 [r37)][r37)], cả nhân viên và khách hàng. Đồng thời, gái bắt đầu có những biểu hiện như dt cài password (e cũng chả hỏi pass [r23)]), hay nt cho mấy thằng (vì tụi này nó đang tán tỉnh [r23)]), hay đi uống cafe vì mấy thằng nó cũng đang tán (cái này gái nó có báo cho em khi đi).

    Trong em thì có nhiều suy nghĩ, thứ 1 là chưa đi làm, ở nhà hoài nên cũng có phần nản chí khi thấy gái đi làm, mình thì bơ vơ (cái này em nhận suy nghĩ như vậy là hơi ngu vì tự ti). Thứ 2 là em bắt đầu có cảm giác hơi ghen và ghét các hành động của gái đối với mấy thằng kia, mặc dù em tin tưởng ở tình yêu 2 đứa là 100%. Khi gái đi làm thì cảm giác tình yêu nó nhạt hẳn, ngày trước thì hay gọi nhau chứ bây giờ chả buồn gọi, em thì nt cho gái chứ chả khi nào gái nt cho e. Đi chơi giờ em cũng hỏi dăm ba câu về công việc, ngoài ra gái cũng chẳng biết nói chuyện gì với em. Em xin nhận khuyết điểm là yêu chiều gái quá mức nên nay có suy nghĩ như trẻ con là ko được gái nó quan tâm lại thì giận dỗi [r23)] Em có cảm giác tình yêu nó đang nhạt nhạt và chán chán. Mong các bác có thể cho em một lời khuyên để có thể:
    1. Gia tăng cảm xúc trong tình yêu khi 2 người đã đi làm.
    2. Đối phó với những thằng đang tán và có ý định tán gái của mình.
    3. Xóa bỏ cảm giác ganh tị và tư ti trước gái (vì chổ em làm chắc lương và thu nhập không bằng bên gái)

    Gạch đá em xin nhận hết, chỉ mong được nhận những ý kiến đóng góp của các bạn [r2)][r2)]
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bài tuy dài nhưng mà thấy có ... XYZ là phải vào!
    Không phải tự ti, mà biết rõ mình là ai, hiện tại đang đứng ở điểm nào. biết rõ điểm liệt thì cố vươn lên thui +1
    1.2.3 chọn đáp án: ko chọn đáp án nào cả
    TIếp tục chiều chuộng nhiều hơn(chả cần đợi đến khi đi làm, chiều luôn và chiều... hết mình) và nói với cô í: em là của anh, bọn nó có cố cũng chẳng đc. phải ko ^__*? Mà thỉnh thoảng nhớ báo Káo tình hình để chúng mình lại lên P.A.
    Chứ đừng nghĩ nhiều đâm nghĩ quẩn rồi lại cãi vã chả vào đâu. Cậu nên nhớ: Cô ấy đi làm đã mệt lắm rồi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ^________________^ sry, mắt kém do puồn ngủ quá nên tưởng cậu tự vạch áo rùi ra P.a
  3. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gái này năng động, em có vài chiêu chia sẻ với bác:
    _Tổ chức một bữa ăn ở nhà bác, bảo cáo mời đồng nghiệp đến. Như thế bác có cơ hội dằn mặt cho mấy gã kia biết cáo là hoa đã có chủ. Cáo sẽ hãnh diện với đồng nghiệp về sự hào hiệp và lịch thiệp của bác
    _Làm quen với đồng nghiệp của cáo khi có cơ hội, như thế sẽ có thêm tai mắt.
    _Đến dịp lễ thì đến công ty tặng hoa, vv
    Chủ yếu các chiêu này nhằm khẳng định phong độ của bác, thêm bạn bớt thù mà. Bác tán được gái xinh chắc bản lĩnh cũng cao, nên bình tĩnh, chuyện đâu còn đó bác ạ. Yêu gái xinh có lợi nhuận cao thì phải chấp nhận rủi ro cao là đương nhiên [r2)]. Cứ tự tin là đã thanh công 90% rồi vì nguyên nhân lớn nhất của thất bại là thiếu tự tin mà :-bd
  4. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái này chưa chuẩn, tự tin có được khi có khả năng làm được cái gì đó, sở hữu cái gì đó nên tự tin chỉ là kết quả chứ không phải là nguyên nhân=> nguyên nhân của thất bại là không có khả năng làm / sở hữu 1 cái gì đó.

    Tỉ dụ như đi thi đại học, trong đầu không có chữ nào thì sao mà tự tin đc; mà nếu có tự tin mà trong đầu chả có chữ nào thì thành công (đỗ đại học) kiểu gì; cua gái chắc cũng thế[:D][:D][:D][:D][:D]
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau tới đâu thì cũng chỉ có 2 cái cần phải quan tâm: tiền và ********
    Về tiền: cậu phải có 1 công việc tốt để xoá bỏ cảm giác tự ti, đồng thời có cơ sở mà giữ bạn gái vì cáo sẽ so sánh cậu với những người mới, hơn nữa cũng đã đến lúc xác định tương lai lâu dài, cậu phải cho cáo thấy là cậu có kế hoạch tích luỹ cho tương lai, là một chỗ dựa vững chắc.
    Về ********: phải hoà hợp và thoả mãn, thỉnh thoảng nên tạo bất ngờ và đầy hứng thú trong chuyện này, phụ nữ mà không thoả mãn thì dễ ngoại tình lắm, "chất lượng hơn số lượng".
    Tạm thời góp ý vậy thôi.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mời đồng nghiệp tới nhà, xong rồi người ta hỏi " Em/chú/anh đang công tác ở đâu " thì bảo em đang ở nhà chờ việc, có mà méo mặt.
    Muốn dằn mặt thì phải trên cơ nó hoàn toàn, nó mới tâm phục khẩu phục.
    Không thì các anh kia lại càng có lí do để mà tấn công tới tấp hơn, xong rồi lại mất công em gái này cân đo đong đếm, so sáh...

    Mới đi làm tâm lý khác hẳn lúc còn đi học. Đi làm áp lực hơn, nhiều mối quan hệ hơn...thế nên bạn phải tinh ý mà chia sẻ với em ý, đừng tạo thêm áp lực.
    Còn em này có 1 điểm mình không thích, có người yêu rồi còn đi cafe cafao, sms với giai tán tỉnh là không được. Lại còn đặt pass điện thoại, khác hẳn với bình thường, nghĩa là có vấn đề cần phải giấu giếm.
  7. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cảm ơn các ý kiến,đóng góp của các bác. Em có thể kể sơ qua hoàn cảnh của em cho các bác hiểu rõ, em với gái cùng học ở SG. Gái thì dc bố mẹ cho một cái chung cư nhưng ko ở mà cho tụi Tây thuê để lấy tiền đó mà chi phí nên hiện đang ở trọ một mình, em thì ở nhà của bà con, gia đình em tính sau này sẽ bán nhà vào ở chung với em nên có lẽ chuyện nhà cửa em đỡ phải lo, nên việc mời đồng nghiệp cáo về nhà thì không khả thi rồi. Có mấy lần em nói cáo để e đưa đi làm thì cáo nói bây giờ chưa phải lúc + xa nên sợ mất công em. Cái này thì em tạm tin cáo vậy. Em cũng biết đàn ông thì cần có sự nghiệp để mà tự tin trong cuộc sống nhưng hiện tại em vẫn đang đi xin việc, cứ ở nhà mà nghĩ cảnh kia thì cũng ức.
    Cáo có cho em xem hình mấy thằng kia thì em thấy nó ko dc như em [:D][:D], em thì thể thao, đàn hát, nhiếp ảnh em chơi tuốt nên mấy cái khoản này em có thể tự tin dc với mấy thằng kia, nhưng chỉ có điều em ko dc ở gần như ngày trước thôi. Do mấy thằng kia cũng đi làm trước em khoảng 5-10 năm nên thu nhập thì hơn hẳn em bây giờ. Hiện em vẫn đang nhận học bổng từ utachi nên cũng hơi ái ngại chuyện tiền nong.
    @NeverGiveup stingdeptrai, Lucky Luck: cảm ơn các bác đã góp ý, em thì bản tính tự tin nhưng lâu lâu gặp chuyện gái gú này thì hơi tự ti vì thực chất hiện giờ em chưa có việc làm mà.
    @pptruong tiền thì gái nó ko lo, em hy vọng vào dc công ty đang xin thì nhiều thì ko biết chứ để ăn chơi qua ngày hay thoả mãn sở thích thì cũng dc đó bác. Còn chuyện have *** thì em chắc cũng dc 7/10 thôi :((:((:((
    @kid_lam_dieu bác tư vấn thêm cho em các phương án em đã nêu ra với.
  8. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là cũng không biết khuyên bạn thế nào cả...
    Nhưng về một nguyên tắc mà mình luôn lấy làm phương châm đó là sống và làm việc sao cho gái nó nể mình, hiện giờ bạn công việc còn chưa có, đó là một sự tự ti và mặc cảm, điều này hoàn toàn thông cảm, bạn gái của bạn lại đi làm rồi xinh xắn, trong môi trường giao tiếp nhiều, lắm thằng đào hoa.
    Giờ việc cần làm của bạn là lo tìm ngay một việc làm, ban đầu có thể chưa hoành tráng, thu nhập còn tầm tầm thì phải cố gắng dần dần...đừng có ở nhà lông bông như vậy, nó vừa không tạo dựng được một cái gì đó vững chắc và tự bản thân cũng thấy rất chán nản.
    Mình không biết các bạn thế nào chứ, quan điểm của mình và vợ chưa cưới của mình (sắp cưới) đó là một khi đã xác định nghiêm túc, xác định hôn nhân thì mới đưa gia đình gặp gỡ, có đôi lời, đi lại...chứ đi lại rồi, có lời với nhau rồi mà về sau 2 đứa không ra đâu vào đâu thì đúng là làm trò hề cho các cụ...cái này không phải là một cái khóa để khóa cứng hay ràng buộc các bạn với nhau mà ý mình muốn nói là có thể bạn đưa gia đình gặp gỡ hơi sớm, ngày xưa mình khi ra trường, có công việc đàng hoàng và thu nhập tương đối so với mặt bằng một chút lúc đó mình mới dám có lời xin phép bố mẹ bạn gái cho 2 đứa yêu nhau và tìm hiểu, xong rồi khi 2 đứa xác định ổn định, cảm thấy không thể thiếu nhau, muốn kết hôn mới dám đưa bố mẹ lên nhà để có lời xin đi lại rồi để các cụ lên kế hoạch lo liệu cho 2 vợ chồng việc cưới xin..
    Mình phải làm thế nào để bạn gái, để gia đình nhà bạn gái và cả gia đình nhà mình nữa tin tưởng được vào mình, về năng lực về bản chất con người về khả năng gánh vác trọng trách khi làm chủ gia đình, khi làm chồng, làm vợ rồi làm bố làm mẹ nữa chứ!..
    Nào!, đi tìm việc đi, rồi đi làm đi, đừng ngồi đó mà rền rĩ, ỉ ôi nữa....gái nhà bạn có vẻ đang muốn đong đưa rồi đó...
    Vợ sắp cưới của mình một khi đã yêu mình thì cấm có chuyện nhắn tin nhắn tiếc gì vớ vẩn với thằng nào, và cũng chẳng bao giờ có chuyện đi đâu riêng, hẹn hò với thằng nào hết...đằng này bạn gái của bạn còn đặt pass cả điện thoại nữa thì xem lại nó đi!...
  9. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    cũng muốn nghe cao thủ tư vấn về ca này :-?.

    Quả thật, gái mới đi làm, đặc biệt môi trường tinh tươm như Bank, ngày ngày ra vào tiếp xúc với các anh bảnh bao, là lượt comple, xe bé xe to, thơm phức, mồm mép tép nhảy, thạo ngón nghề ăn chơi... đứa nào ko mảy may suy nghĩ, so sánh thì mới lạ ...?
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    mình thì ko biết tư vấn thế nào. Nhưng nguyên cái chuyện đi chơi với zai đang tán và đặt pass điện thoại là đã có vấn đề.

Chia sẻ trang này