1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu khó giải quyết của bạn Soros - Tình tay ba - nhờ mọi người tư vấn (tớ đăng hộ)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 30/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chuyện tình yêu khó giải quyết của bạn Soros, nhờ mọi người tư vấn (tớ đăng hộ)

    Chào cả nhà, hiện tại TTVN bị lỗi chức năng lập topic, mình lập topic hộ bạn soros, cả nhà tư vấn cho bạn ấy nhé :)



    Chuyện của em dài lắm, em sẽ cố gắng tóm lược cho các bác ngại đọc dưng mà ngắn quá thì sợ các bác hiểu ko hết. Các bác cố gắng đọc hết giùm em vì chuyện của em rất chi là éo le cây me. Chuyện của em là thế này:

    Em năm nay sắp bước sang 27, ra trường đi làm cũng gần được 4 năm, sự nghiệp chưa có gì nhưng công việc thì đã ổn định (em đang công tác tại 1 cty nước ngoài với mức lương cũng ko đến nỗi). Cáo nhà em kém em 2 tuổi. Em quen cáo đến giờ đã được gần 2 năm và tụi em hiện đã chia tay.

    Ngay từ lúc mới quen nhau thì em biết cáo em là 1 cô gái rất bướng bỉnh và lì ~X. Tụi em rất hay cãi nhau vì những việc vớ va vớ vẩn và thú thực là lúc mới quen cả 2 đứa đều con nít quá nên mới như vậy ~X. Em thì cố gắng thay đổi cáo và cáo cũng cố gắng thay đổi em trong khi đó 2 đứa chả ai biết cách nên mâu thuẫn càng ngày càng lớn do tự ái của cả 2 đều cao ngút trời mây =((. Cáo thì sống rất tình cảm :x (rất biết nghĩ cho người thân) và muốn em quan tâm cáo và đặc biệt là phải tâm lý (hiểu ý muốn của cáo mà cáo ko cần phải nói ra ^:)^). Thời gian mâu thuẫn lên cao trào cũng là lúc áp lực công việc của em lớn quá ~X(cty em sút giảm doanh số trầm trọng do khủng hoảng kinh tế và em làm phòng kinh doanh nên áp lực lại càng đè nặng). Trong lúc em nóng nảy, buồn chán thì cáo nhà em cũng chỉ toàn biết gắt gỏng và ko hiểu em (em thì chán quá cũng chẳng buồn kể lể). Đến lúc em chịu ko nổi em mới nói với cáo là tạm thời em và cáo ko gặp nhau 1 thời gian (từ lúc quen nhau đến giờ ngày nào tụi em cũng gặp nhau vì em đưa đón cáo đi làm). Bản thân em thì tính là chỉ ko gặp nhau khoảng mươi bữa nửa tháng để em tập trung giải quyết xong cái mớ hỗn độn rồi em sẽ gặp lại cáo. Tối đó cáo mới nói với em là "em buồn chán quá anh ơi" và hỏi em "anh có còn yêu em như ngày xưa ko?". Thú thực là lúc đó em cũng đang buồn chán quá và gần như stress rồi nên em im lặng ko nói gì (đầu óc em mà tỉnh táo thì mọi chuyện đâu đến nỗi). Hic =(( Giờ em phải làm cho xong cái báo cáo đã rồi mới viết tiếp được. Cám ơn các bác đã bỏ công ngồi đọc 1 câu chuyện vừa dài vừa chán [r32)]
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em xin kể tiếp ạ:
    Cả tuần sau đó em và cáo ko gặp nhau cũng ko liên lạc gì cả. Sau đó công việc của em cũng trở nên sáng sủa hơn, em nt thì cáo ko trả lời hoặc trả lời rất hời hợt. Em gọi điện hỏi đang ở đâu thì trả lời em theo cái kiểu rất là khó chịu [r37)] Em hỏi cáo là chẳng lẽ ko gặp nhau 1 thời gian là ko biết ai đang làm gì, ở đâu luôn à? Cáo ko trả lời nên em chán quá cũng bơ luôn [r37)]. Độ vài ngày sau thì cáo nt nói với em là em cho cáo thời gian 2 tháng, nếu cáo vượt qua được thì tình cảm của cáo dành cho em sẽ rất vững bền, còn nếu ko thì cáo ko xứng đáng với em (lúc này em vẫn ngu quá ko biết rằng cáo đang đi dò hỏi mọi người về những mâu thuẫn của em với cáo ~X). Lúc này đầu óc em vẫn chưa tỉnh táo các bác ạ nên em vẫn để kệ luôn. Lại 1 tuần nữa thì cáo nói rằng cáo có lỗi với em, cáo xin lỗi em nhiều lắm nhưng cáo cần thời gian để rèn luyện bản thân, rèn luyện tư tưởng (đến nước này mà sao em vẫn ngu quá cơ, vẫn cứ lơ mơ chẳng hiểu gì :((). Vài ngày sau thì bố vợ tương lai từ quê xuống thăm con gái, tối hôm bố vợ về quê em có sang làm vài ly sau đó em chở bố vợ em về, cáo và em trai cáo cũng đi tiễn chung. Lúc về thì em chở cáo, cáo khóc và nói là "nếu em kể ra chuyện này thì em sợ anh sẽ bỏ em". Lúc đó em mới lơ mơ hiểu ra vấn đề sau vài phút suy nghĩ lại tất cả những chuyện trước đây =(( Cáo thú nhận với em rằng có thích 1 thằng mới vào làm ở cty cáo 1 thời gian, trước khi tụi em mâu thuẫn thì thằng đó đã tỏ ra quan tâm đặc biệt đến cáo nhưng cáo ko đề phòng gì hết (vì thằng này thua cáo em 1 tuổi và mới ra trường). Hồi trước cáo cũng có kể sơ qua nhưng em chẳng để tâm lắm vì những người làm trên cty cáo em cũng biết hết và chẳng thấy có ai nguy hiểm cả nên ko đề phòng ~X. Ai ngờ cái thằng nhóc này lại lợi hại lắm cơ, qua những gì cáo kể thì em biết nó đã nằm lòng các chiêu thức của đại ca Quarker, Aza... Nó lại ở trong tối còn em ngoài sáng k biết cái khỉ khô gì @-). Cáo nói chỉ mới hơi thích thích cái kiểu nó quan tâm thôi và có nói dối em lúc em gọi điện hỏi cáo ở đâu. Em giận cáo lắm nhưng nghĩ lại thời gian qua em chẳng quan tâm gì tới cáo, đối xử với cáo chả ra gì nên em cũng bỏ qua và khuyên cáo đủ thứ, xong rồi em ôm cáo :x. Em tưởng chuyện đến đây là xong rồi nhưng ko biết quãng thời gian vừa qua (khoảng hơn 1 tháng) thằng nhóc đó giở những cao chiêu nào mà khiến cáo em càng lúc càng thay đổi (đúng là lửa gần rơm thế nào cũng có chuyện, cáo nó ở cty ngày 10h đồng hồ, cty lại hay bày trò nhậu nhẹt linh tinh, tuần nào cũng 2,3 buổi :((). À thêm 1 chi tiết để các bác có hứng theo dõi là cáo em xinh nhất cty ạ, vệ tinh thì nhiều khỏi nói, ngày trước em đã rất vất vả mới cưa đổ em nó. Có chú theo đuổi hơn 2 năm trời rồi mà giờ vẫn kiên trì lắm. Có đợt tuần nào cũng mang đồ ăn sang phòng cho thằng ku em cáo lúc cáo đi vắng (em thì em chả quan tâm cái con gà này vì nó là gà công nghiệp) [:D]. Thôi em tạm dừng tại đây ko các bác lại lười ko đọc. Em sẽ cập nhật tiếp.

    PS: Em nhờ bác Ku ghẻ đặt tựa topic giùm em là "Éo le cây me tình tay 3"

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rảnh rỗi em làm phát để các bác hiểu cho rõ ngọn ngành.
    Có lẽ sai lầm lớn nhất của em là khi biết cáo đang sa ngã thì em hoảng hốt ko giữ được cái đầu lạnh và ko bình tĩnh giải quyết vấn đề mà cứ loạn cả lên, níu níu kéo kéo làm cáo nó lại nghĩ rằng em yếu đuối, lụy tình ~X Chính những hành động ngu ngốc của em mà làm cáo càng ngày càng xa em. Em lại còn ngu ngốc đi kể lể với mẹ của cáo (lúc đó em ngu quá cơ, cực kỳ ngu chứ ko phải ngu thường nữa ~X). Em cứ nghĩ là cái gì cáo cũng tâm sự với mẹ nên mẹ cáo nói thì cáo sẽ nghe (em đâu ngờ dc chuyện của em, tật xấu của em cáo cũng kể luôn cho mẹ cáo :^o cái này sau này tỉnh táo em suy luận nên mới nghĩ ra). Và dĩ nhiên là mẹ cáo sẽ bênh cáo, rồi mẹ cáo an ủi em này nọ, nói em cứ yên tâm đi vì cáo bây giờ đang chán ko muốn quen ai nữa (cáo nói với mẹ cáo sẽ ko lấy chồng b-().
    May mắn làm sao trong lúc bế tắc thì em đọc được vài lời khuyên của bác Cong050, em như người chết đuối vớ được cọc sau 1 tháng vật vã >:D
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em bắt đầu lập kế hoạch quên cáo, rèn luyện lại bản lĩnh, tập trung vào sự nghiệp, dành thời gian tập thể thao để lấy lại vóc dáng sau những tháng ngày u mê \:D/. Thông qua 1 số người thì cáo nó biết rằng em đang thay đổi. Em đang dần ổn định lại cuộc sống của em mà ko cần cáo thì vào 1 ngày xấu trời cáo nó lên cơn khó hiểu nt cho em "Anh ơi em đã sai, sai quá rồi. Xung quanh em đều có hình bóng của anh, cả pass máy tính, pass ATM đều liên quan đến anh..."@-). Thú thật với các bác em từ bỏ vì em nghĩ đã hết hi vọng, nhưng bây giờ cáo đã thế thì em ko thể từ bỏ được mặc dù 2 thằng bạn thân của em toàn khuyên bỏ các bác ạ (2 thằng bạn em thất tình nhiều nên thù gái em ko chấp). Biết được cáo vẫn còn tình cảm với em nên em quyết chí tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết triệt để (lúc này đầu óc em đã sáng). Em bắt đầu phân tích nguyên nhân do đâu mà lại có kết quả này, rồi em lập phương án để giành lại cáo trong khi cáo đang chênh vênh... (To be continued)
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Kế hoạch giành lại cáo của em trước hết phải biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng :)>- Em bắt đầu kế hoạch cài gián điệp: thằng em trai cáo, bạn thân của cáo, mẹ cáo. Còn trên cty cáo thì chẳng có ai đáng tin tưởng nên em đành bỏ ý định này. Về phần bạn thân của cáo và em trai cáo thì nhờ đó mà em có được những thông tin về lịch trình hoạt động của cáo (cáo suy nghĩ gì?băn khoan cái gì?...) [r23)] Về phần mẹ cáo thì em đã phải cố gắng lắm mới thay đổi được suy nghĩ của mẹ cáo (em biết mẹ cáo chỉ mới nghe 1 chiều từ cáo nên em chứng tỏ cho mẹ cáo thấy rằng những gì cáo nói là vô căn cứ và cái gì cũng có lý do của nó, em mất tới 2 tháng trời mới lấy được lòng của mẹ cáo [r23)]). Cuối cùng tình hình là nhờ sự tác động của mẹ cáo (cáo rất nghe lời mẹ) và bạn thân của cáo nên tình hình bây giờ là cáo đang cố gắng từ bỏ thằng kia. Dưng mà thằng kia nó níu kéo và ko hiểu nó giở trò gì mà cáo nói là "Em sẽ cố gắng nhưng mà khó quá anh ơi" (thời gian cáo gặp nó nhiều quá nên em nghĩ có lẽ cáo đã bén hơi bén mùi vì cái sự quan tâm chăm sóc của nó).

    Thực tình mà nói cáo cũng làm em mất nhiều niềm tin nên em dọa cáo là "Chuyện tình cảm ko thể nhập nhằng dây dưa như thế này mãi được. Nếu em muốn lấy lại niềm tin của anh thì em phải dứt khoát. Anh ko muốn quay lại mà anh ko tin em, suốt ngày kiểm soát và dằn vặt em. Nếu vậy thì mình ko cần phải quay lại nữa. Khi nào em làm được thì hãy tìm đến anh" [r23)]. Nhưng mà lâu lâu cáo lại nhắn cho em cái tin làm em lo ngay ngáy: "em sẽ cố gắng nhưng khó quá anh ơi", "anh cho em 1 thời gian nữa nhé em sẽ sửa hết tất cả lỗi lầm mà em gây ra" @-). Nói rõ với các bác luôn là cáo em trong lòng lăn tăn như vậy nhưng chuyện gì ra chuyện đó lắm. Ví dụ như hiện tại cáo đang suy nghĩ như vậy mà em nắm tay hay ôm cáo thì cáo đẩy ra liền, thử mấy lần đều thế, thậm chí mặc kệ bay vào ôm cáo thật chặt như nhiều bác hay khuyên nhưng cáo khó chịu ra mặt và đẩy ra lại càng quyết liệt. =(( Em nghĩ với thằng kia thì cũng thế thôi.

    Theo các bác thì bây giờ em phải làm thế nào? Thường xuyên gặp cáo để duy trì tình cảm hay cứ bơ đi để kệ khi nào cáo giải quyết dứt điểm với thằng kia thì gặp? ~X

    Về phía cáo thì em nên khuyên cáo nên làm thế nào để có thể dứt khoát với thằng kia? (cáo em là người hay hành động theo cảm xúc, lý trí thì biết thế nhưng cáo ko làm được) @-)

    Chân thành cám ơn các bác đã dành thời gian đọc câu chuyện vừa dài vừa chán vừa éo le cây me như thế này >:D<

    PS: Các bác đừng khuyên em bỏ cáo nhé vì những lý do sau đây:
    - Em yêu cũng nhiều, đá có mà bị đá cũng có nhưng các mối tình trước đây chỉ 1 tuần là em nguôi ngoai. Em sợ nếu em bỏ cáo thì em ko gặp được ai mà em yêu nhiều như thế nữa. Em là em xác định sẽ lấy cáo làm vợ vì em biết mẹ cáo nhồi nhét vào đầu cáo nhiều cái ko đúng lắm nhưng em yên tâm về khoản cáo sẽ chung thủy khi lấy chồng.
    - Em làm kinh doanh gặp nhiều loại gái rất đáng sợ nên bị ám ảnh ko dám tán gái lạ nữa, chỉ à ơi chơi chơi thôi.
    - Từ ngày quen cáo em nhìn gái chẳng thấy con nào xinh nữa các bác ạ. Ngoài cáo ra gái gú giờ đối với em thì em chẳng có cảm giác gì nữa.
    - Em đã phịch cáo rồi nên em phải chịu trách nhiệm (cáo còn zin các bác ạ :x). Mỗi lần xong thấy cáo rất hối hận vì mẹ cáo suốt ngày gọi điện dặn cáo phải cẩn thận giữ gìn cho đến khi cưới chồng, thấy cáo vậy nên sau này em cũng ko muốn nữa ạ.
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Hai người đều lớn, đều suy nghĩ chín chăn cả rồi...Cái gì của mình thì mình phải giành lấy chứ! Thay vì anh cứ suy đi tính lại theo mấy cái phương thức kinh doanh chiến lược. Không gì bằng 1 nụ cười, 1 cái ôm, 1 cái hôn cả...Em vẫn thích chiến lược...nhìn vĩ mô chút. Nhưng cái gì khi đã có địch thủ thì mình phải cách ly địch thủ ra...giảm cơ hội và ý chí của nó xuống, tăng cường sự áp sát kề cận của mình. Tấn công và chỉ biết có tấn công,...
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bác viết văn hay phết:-bd, nhưng mà đối thủ của bác đã luyện qua bí kíp của các cao thủ thì cũng ko phải tay vừa, xem ra trận này căng thẳng với bác đây[-(
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bạn cho mình mượn dòng này là stt của FB.
    @.chủ top.tấn công và chỉ biết có tấn công ....giữ lấy Hàng của mình bằng mọi giá nếu mình thực sự Cần,thực sự Muốn...kể cả mình có là thương binh thì sau này Hàng sẽ là người nuôi mình.
    chúc may mắn
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn lấy cô này về thì cô này sẽ không thông hiểu cho khoảng không gian riêng của bạn đâu. Chỉ cần bạn lảng đi vì có việc khó nghĩ, đau đầu là cô này hốt hoảng, hoang mang, lúc này mà có "kẻ xấu" tán tỉnh là có khi cô này lại ngã lòng nữa. Cô gái này luôn cần bạn vui vẻ xúm xít reo hò quanh cô ấy thì cô ấy mới yên tâm là mqh đang ổn. Mà cuộc sống thì dài lâu, thể nào cũng có lúc bạn mệt (VD vì công việc) mà muốn yên tĩnh một mình.

    Phụ nữ có bản tính là xâm lấn không gian cá nhân của người khác. Đàn ông có bản tính là tôn trọng không gian cá nhân của ng khác. Ng phụ nữ và ng đàn ông yêu nhau thì sẽ tôn trọng sự khác biệt này và cố gắng thương lượng, thỏa thuận. Ng đàn ông / phụ nữ ích kỷ thì chỉ sẽ làm điều mình muốn, hễ ng kia trật đi một phát là sẵn sàng gạt mqh đi.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời Anxiety đê bác ơi, em thấy em này là cái kiểu lăng nhăng lắm, chả yêu bác thật lòng đâu :D
  8. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Làm hàng đấy. con nào mà chẳng thế. khoản còn zin thì chưa chắc chắn đâu. với 1 số cáo già thì vẫn giả vờ như thật. tóm lại là cáo này rất dễ bị hoàn cảnh xô đẩy. next thôi chú. không sau này chú tha hồ có vài cái sừng, ráng chịu
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không phải là lă.ng nhăng. Bạn không hiểu ý tôi rồi.

    Tôi phân tích là cảm xúc cô kia ra sao, suy nghĩ cô kia ra sao, dẫn đến những tình huống có thể xảy ra.

    Và đánh giá mức độ tương hợp của cặp này.

    Lă.ng nhăng là cố tình ong bướ.m kia, còn sống hoàn toàn thuận theo cảm xúc của giới tính của mình (nữ: dễ hoang mang) là một điều bình thường, nhưng rất nên tránh.

    Nhiều bạn nam yêu phụ nữ mà không có kiến thức, hiểu biết về đời sống tâm lý của phái nữ.
    Nhiều bạn nữ yêu đàn ông mà không có kiến thức, hiểu biết về đời sống tâm lý của phái nam.

    Như vậy thì sẽ không hiểu nhau, không có lòng cảm thông cho nhau, và mqh sẽ dễ đổ vỡ.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cho em hỏi, công việc của bác liệu yên ổn chưa ạh? nếu yên ổn bình bình thì quay lại, còn ko xem như 1 lần kinh nghiệm.

    Bác cũng cố gắng khi đang có vấn đề về cong việc cũng đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm của hai người :)

Chia sẻ trang này