1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các đại cao thủ ra tay chỉ giáo,hướng dẫn thèn em ( Em là ma mới )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongnaodentraitimem, 22/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên,em xin gửi lời chào đến các bác ạ
    Dạ, em xin trinh bay ngắn gọn : Em và cáo là bạn cùng lớp với nhau thời cấp 3, em ngồi dưới cáo ạ. Em thì đã thich cáo lâu lắm rồi,có một lần NGU NGU nhắn tin tỏ tinh vài năm lớp 10 nhưng bị cáo từ chối,bảo là chưa muốn có người yêu,muốn đi chơi với bạn nhiều hơn....Cứ ngày ngày trôi qua,dạ thưa các bác là 3 năm cấp 3 là một cơn ác mộng với e,em học ko tồi trong lớp ạ,cung có chỗ đứng vững chắc nhưng luc đó em con NON DẠI,ko bik suy nghĩ,tinh hinh hơn thua học hành,vô cung quáy đáng. Mặt dù em là lớp phó nhưng em vô cung bất mãn vì trong lớp có một thèn nó hơn em ( thèn đó có thich Cáo, nhưng nghe giang hồ nói là tán hok có được - thèn này tinh tình vô cung ít nói,tài năng,KHÔN,có chơi chung nhóm với Cáo).......thế ròi em đậu đại học,em với cáo học rất xa nhau,nó ở Huế,em ở SÀi Gòn ạ,Lúc đó em cung tiếp tục NGU NGU nhắc tin tỏ tinh lần 2 với CÁO (bik chéc là cho ăn **** rồi mờ vẫn cứ liều,nhục thí mọe), hết ngu này tiếp tục ngu khác,em nc thường xuyên qua tin nhắn nhưng dường như là em đang tạo áp lức cho CÁo,.Và cuối cung cáo cho em một nhác bảo là nên lạ BẠN . Gần đây em có khôn hơn một tí,bạn bè cũ thì khen em khá nhiều,em trở thành thủ linh của lớp khu vưc SÀI GÒn,về quê thì cung vậy,có việc zì là em rất là nhiệt tinh với lớp,em và cáo cung thần thiết hơn ( nhưng cung có khoang cách lắm ạ ). Mấy thèn bạn em bảo là cứ từ từ,qua xét thái độ của nó với em qua mấy lần đi en chung thi bảo vẫn còn cơ hội,....... H em cung chả bik làm sao nữa ạ, KHÔNG BIK LÀ MINH CÒN CƠ HỘI HAY KO :-??
    Chi tiết về em : Em cung cao to, phong độ ( bạn bè tụi nó chém thế ) ,nhìn cung hơi men (bên trong thấy minh Ngu chết mọe đi ).Học hanh đàng hoàng,hay chọc bạn bè đặt biêt là với mấy đứa hay đu đọt cây đấy ạ
    Cáo: Ngoại hinh hok có xinh, múp múp,mập mập,con nhà Đại gia đấy ạ,tinh tình kín đáo,thân thiện,rất biết cách sống,học thi hok có bằng em !!!!!!!
    MONG CÁC BÁC CHỈ GIÁO CHO EM BỚT NGU ,EM MÀ NGU KIỂU NÀY LÀ NGUY LẮM MẤY BÁC ạ ( Mỗi lần em đi en chugn với Cáo là e về nhà tự ki,ko kiềm chế được minh)
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]ma mới thì ko nhất thiết phải dẠi cao thủ ra tay, gà tre chỉ cho gà trẻ cũng đủ roài, đọc kỹ nhé, thấm vào máu, dặn bản thân phải luôn thế:

    Ngưng! NGưng! Ngưng, không hiếu thắng.
    Kiềm, kiềm, kiềm, kiềm chế sự nóng nảy


    Duyên tùy lúc nhăn nh
    [/FONT][FONT=&quot]ở tùy trường hợp[/FONT][FONT=&quot],
    nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà trêu em nó,[/FONT]

    [FONT=&quot]Lạnh lùng đúng chỗ,
    nhưng thường mấy thằng hiếu thắng chỉ có thể fixed khoản mồm miệng cười duyên chứ không tập được tư thế lạnh lùng (ít nói khác vs lạnh lùng, nói nhanh cho dễ hiểu). Khà khà, dưng mà tán gái trước hết phải có sự hài hước, ko thì VỨT

    Nhưng hạn chế thôi, tích cực đan xen sự thông minh sẵn có để phân tích nhẹ nhàng mấy tình huống xung quanh:
    _cuốn sách ấy cũng hay, nhưng hình như hôm trước mình đọc 1 cuốn cũng tạm được. (lửng)
    _Hm trước mình vừa gặp lại tên ???, công nhận hắn dí dỏm thật :), là mình, con trai còn phải thích :) (tươi)
    _Hình như hôm trước mình thấy bác trai (bố của gái) vừa đi công vụ Đà Nẵng? Công nhận bố của ??? siêu thật, áp lực công việc như thế mà lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ. Chẳng thấy bác ấy có vẻ gì là mệt mỏi. Trông vẫn cứ như thanh niên ấy. Không biết sau này, khi mình có tuổi, liệu đc như bác không.. …..(chung)=> tôn sùng chung 1thần tượng
    _Tóc đẹp nhỉ, (tinh)_tế
    _Gà: Alo, ??? à, ??? đang làm gì vậy?
    ???: xyz
    Gà: Giọng bị sao vậy?? Nghe lạ thế??
    ???: h[/FONT][FONT=&quot]ơi đau họng chút [/FONT][FONT=&quot]thôi [/FONT][FONT=&quot]mà[/FONT][FONT=&quot]
    GÀ: CÁI GÌ? ỐM À? Chờ chút nhé...
    tít tít tít
    (Quan)_tâm (hành động đi kèm luôn và nhanh nhé, chỉ lời nói. VỨT!)
    Còn nhiều v.v.v

    Gà không làm đ[/FONT][FONT=&quot]ược mấy cái vớ vẩn này[/FONT][FONT=&quot] thì đừng mong em nó thích. Mà em nó chưa thích là hem có yêu,,,,,,,

    Lưu ý:
    _1 số trường hợp như trên chỉ áp dụng đối kháng 1VS1,
    muốn hiểu trêu em nó để vừa nhẹ nhàng lại tinh tế thì hỏi tiếp những ví dụ từ các gà đi trước.
    _ gà trẻ thấy dùng đc cái nào thì cứ sử dụng, đừng cụ tỉ mỉ quá; dưng gà trẻ có công nhận viết nhiều là hơi bị mỏi tay không [:D][:D][:D]

    Gà tre có mấy nhời dặn gà trẻ.
    Hết![/FONT]
  3. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Em xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng vấn đề là em với Cáo ở xa nhau quá, và các thanh viên trong nhóm của Cáo vô cung cảnh giác với e,. (bề ngoài cười đùa vui vẻ). Cáo thì là một con người dễ chiu nhưng rất bik cach song ( Em thich Cáo ở điểm này với lại làn da trắng muột )
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sáng sớm vào đọc chợt rùng mình thấy văn chương lai láng của nhà thơ Bút Tre (ký hiệu con gà luộc chấm muối tiêu chanh).
  5. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, chú vẫn quyết tán em này sau chừng ấy năm thì rất là gà.
    Thứ hai, có thể chú có tính hiếu thắng của trẻ con.
    Thứ ba, chú bảo chú cũng ngon lành, hoạt bát mà không nhìn ra các bé xinh tươi và không dám tán các bé ấy (vẫn cố đuổi theo cô bạn già) thì rất là thiếu men lì.
    Tóm lại, chú tán các em xinh tươi khác đi! Khi có dịp gặp lại chú, nếu chú có chút men lì là em này sẽ tán ngược lại chú cho coi. Theo chú nói ở trên thì em này cũng dạng thường thường bậc trung thôi. Sao chú phải cố mê đắm như thế ?
  6. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này có hoàn cảnh giống mình, toàn yêu đơn phương :))
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, sau cái tết ta đã trở lại, lợi hại hơn xưa [:D]

    Anh tính khai pháo đầu xuân bằng ca của chú, thế nhưng chú thách thức anh quá đấy

    Ca này thật ra là rất khoai; chua lắm thằng em ah.

    Phân tích tình hình chút

    Gà top: quả thật gà, quá gà là đằng khác, biểu hiện, triệu chứng thì tự chú cũng biết rồi, anh k nói nhiều; có cái việc so sánh việc học là thấy tào lao rồi, học giỏi k có nghĩa là gái sẽ thik hoặc là cua gái giỏi nhé. Thực tế một người mang danh học giỏi đi cua gái thường gặp nhiều bất lợi.

    Cáo: quả thật cáo, quá cáo là đằng khác, biểu hiện: gái xấu mà nhìn cách chú si gái, mê gái, rồi cách nó có nhiều người đeo đuổi; haha, con nhỏ này nói chính xác là rất giỏi cua trai, nhưng mà khéo, nó để cho số men trong bộ sưu tập tăng lên để làm tăng giá trị chứ nó chưa hốt ai hết. Nó để dành sau này khi nào mót chồng sẽ chọn ra gà ưu tú nhất, rồi sẽ giả vờ để gà đấy cua được.

    Cách cua em này thế nào: có 2 cách:
    - Cách 1: đã biết tính em nó rồi, thì chiều theo, là sao, tức là chú phải nổi bật hơn tất cả, pro hơn, ăn chơi giỏi hơn, nếu học thì danh tiếng lẫy lừng hơn, nói chung là gáy to nhất trong số các con gà khác. Tự nhiên khi em nó già rồi, mót chồng rồi sẽ chọn chú thôi.
    Phân tích tình hình, em này con đại gia như chú nói. Mà lại có những mối khác nữa. Anh thấy cách này chua và bị động, chú chả theo nổi
    - Cách 2: làm cho em nó yêu mình, với tương quan trình độ gà vs cáo hiện giờ, nếu mà được training tích cực theo cách này gà cũng mất thời gian rất lớn.

    Thường là tới đây anh kết luận là tạch rồi. Nhưng đầu năm đầu tháng, nói chuyện positive chút cho tương lai cua gái của chú nó sáng lạng hơn:
    Con đường chú đi bây giờ:
    Lời khuyên của anh là: thấy profile chú ghi cũng ngon nghẻ, bỏ ra một năm, k nhìn ngó gì tới em nó, lâu lâu em nó có gài hàng hay đá lông nheo, kệ. Việc của ta là gì, kiếm một em thật xinh, ngoan, lớp ĐH thì thiếu gì gái. Cua lấy, yêu nhiệt tình vào ...

    Thôi tạm thế đã, nói nhiều quá k biết có thấm được k. Nghe lời anh bảo, bảo đảm một năm sau chú sẽ hạnh phúc
  8. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Có ảnh ko? Up lên cho a e xem thì mới hỉu mà tư vấn chứ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay người làm thêm được việc tốt! :))

Chia sẻ trang này