Đầu năm học, e thích 1 anh lớp trên đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao, nhà giàu, nói chuyện dễ thương lắm và cực ghét thằng cùng lớp xấu trai, học cực giỏi, nói chuyện toàn "móc họng" e. Nhưng sau mấy tháng e mới thấy a lớp trên dạng như "thích cảm giác được thích",rất nhiều người kết ảnh nên e nghĩ k nên thích thì tốt hơn và dần thích cái thằng cùng lớp ấy vì e nhận ra nó k kinh khủng như vậy, nó cũng ga lăng, làm e cười, những kiến thức nó biết thì luôn làm e "hết hồn chưa"... E đôi lúc nghe nhạc buồn mà khóc nhưng k biết khóc vì cái gì, vì ai? Giúp e với!