1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp sau sự cố valetine

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conduongnaodentraitimem, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tinh hình là vầy :
    Em với cáo quen nhau từ năm lớp 8 ạ, hồi đó cung có thích thích nhau nhưng chưa có rõ ráng zì hết , do lúc đó còn trẻ con lắm.
    Sang cỡ tháng 10 năm ngoái,qua facebook em gặp lại cáo, em nó thay đổi cung nhiều,xinh hơn nhiều........Cái rất thường hay rủ em đi chơi chung với nhóm cáo, như là đi xem phim,đi du lich, tụ họp đánh bài,cafe....... Em thì đi rất là hạn chế, lấy lí do là bận đi chơi với kèo khác rồi. HUm qua là valentine,nhóm cáo đi chơi, nó có rủ em đi chung, thì vì là bạn lâu năm nên cáo tự động ngồi lên cho em chở.Khi đi từ quận 7 về quận 1 ,trên đường có bán nhiều hoa va mấy cái thứ vớ vẩn khác,em hỏi cái
    Em : H.Anh mua hoa tặng Thư hệ, ( cười ẩn ý )
    Cáo : giọng lí nhí lại ,: Thôi, hoa đắt lắm,mua tốn tiền lăm, Thư ko có thich đâu :(
    Em : Nhưng mà nó đẹp mà
    Cao: Thôi, T ko thich đâu
    đi dược một lúc nữa,em chủ động ghe lại ven đương chỗ bán cai cây zì zì đó
    Em : Chị lấy cho em một cây
    Bán HÀng : dạ 80k ạ
    Cáo : Sao đắt vậy
    Em : ( im lặng 1 s) - cầm cái cây đưa cho cáo,
    Cáo : nó nhìn nhìn thoang qua mấy cây mờ con mẹ bán hàng
    Em : Thư chọn đi
    Cái : nhìn qua nhìn lại, bảo là : Thôi, cô cho con trả lại
    Em: Thư lấy một cái đi,sao lại trả lại
    Cáo : Thôi, mắc quá, T ko có thich đâu
    Em :.......( đơ )

    Em đành lái xe chạy đi , Trên đương nó bảo :
    Cáo : Cái cây đó đắt quá,để tiền chút nữa về đánh bài


    Thế là em và cáo cung đám bạn của nó đánh bài tại nhà nó, trong lúc đánh bài,em có nhìn nó nhưng có cảm giác là nó ko có thềm nhìn lại lun á

    10h20 tan cuoc, em về trước, với ý đinh mua hoa tặng cao, Em đi dọc đường mua một lăng hoa 100k , cầm quay trở lại gặp cáo, đến của thì một hiện tượng là xầy ra là :

    CAO TẮT NGUỒN DI ĐỘNG :(

    Em đứng chờ tới 11h, gọi liên tục nhưng cái vẫn ko hề mờ máy , Em đành bỏ đi về, trên đường đi tiện tay ném lun bó hoa vào sot rác

    nHỜ CÁC Bác vào tu vấn dum em ca này với ạ . H em nên làm zì đây


    p/s: Trc kia lúc em quen lại cáo, mấy lần đi chơi đầu tiên ,em đều chở cáo đi, cáo chọc em với cái con chung nhóm đấy , con đó nói chung là đẹp rất hiện đại, xinh hơn cáo về mọi mặt nhưng em lại ***** thich kiểu nói chuyện tự tin của nó, mặt dù nó bik rất rõ thân thế, trinh độ của, em, em cung chiểu đấy chỉ là các nói chuyện thỏa mái ,hòa đồng thôi ạ

    EM : Sinh viên, học hanh cung khá,ăn nói thì tự tin, nhưng trc mặt cáo em ko có nói nhiều ,lâu lâu chọc quê em nó cho vui thôi, mờ ko có zì hết ,nó chung là chỉ mang tinh chất giải trí.Em tự nhận thấy em là một người khá nhạy cảm, ko thich đùa quá đáng, ko kiềm ché được cảm xúc,..... nhưng em được cái mã bề ngoài ạ, rất bảnh, nhìn rất men, cao to ,,,,
    Cáo : ko xinh đẹp, học binh thường, thich đi xem phim, đi đây đi đó ..........

    H tinh hinh sao ạ, em nghĩ là nên án binh bất đọng một thơi gian, cỡ nửa tháng, cáo rủ zì cung hok có đi, ....... Rồi sao đó minh sẽ trở lại ...:-"
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Dốt, muốn tặng hoa thì chuẩn bị từ trước, bộ nghĩ con gái người ta là loại giữa đường giữa chợ như vậy sao?
    Tắt điện thoại là tín hiệu...tốt lành đó, có yêu với có giận dỗi. Nhưng giận dỗi với những đứa trẻ con thì giải quyết cái quái gì.
    Nên trước hết đề nghị chủ top tỏ ra người lớn hơn đê.
  3. Mr.PeChem

    Mr.PeChem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cũng hok bjk phải hay hok nữa...nhưng cáo hình như là chưa yêu chú lắm thì phải...
    hay nó trẻ con nhỉ?
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nó không thích chú thì đã chẳng rủ đi chơi.
    Mỗi tội chú dốt, đã muốn tặng thì việc quái gì phải hỏi, lẽ ra phải chuẩn bị từ lúc nó điện thoại hẹn đi chơi ấy chứ. Chắc nó cũng tưởng chú có chuẩn bị sẵn rồi, không thấy gì nên bị hẫng, giận dỗi là đúng thôi.
    Nếu chú không muốn đẩy quan hệ tiếp thì thôi, mặc kệ nó.
    Nếu chú thấy ưng ưng cái bụng với Cáo thì nghe anh đê:
    Cứ để nguôi nguôi đi, chỉ thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện bình thường, đừng nhắc gì tới vụ vừa rồi, coi như không có gì xảy ra.
    3 tuần nữa, tới 8/3 hẹn Cáo đi chơi và có chuẩn bị cẩn thận hơn. Chọn sẵn món gì gọn nhẹ, dấu kín được trong túi ấy. Mục đích là để Cáo tưởng chú chẳng có gì, như lần trước. Thể nào mặt cáo cũng xịu xuống, nhưng mặc kệ nó.
    Đến chỗ nào lãng mạn riêng tư một chút, dừng lại nói chuyện phiếm.
    Đột nhiên bảo Cáo: " Oái, có sao chổi kìa :D," rồi nhân lúc nó nhìn trời, lôi quà ra dí vào tay nó (Nhớ phải có cả hoa nữa - bây giờ có loại hoa hồng vĩnh cửu ướp trong hộp đấy, gọn nhẹ và rất đẹp, để lâu được, hàng không phổ biến). Rồi chúc câu gì hay hay nhưng ngắn thôi, đỡ vấp tiếng.
    Sau đó, nhân lúc Cáo đang bất ngờ, lúng túng hoặc vui sướng gì gì đó, bảo tiếp "Lại có sao chổi nữa kìa!".
    Thể nào Cáo chả cười hì hì rồi nhìn trời lần nữa.
    Nhân lúc đó, nắm tay rồi hôn pọp phát vào má luôn. (Cái này tuyệt đối không xin phép đâu nhé)
    Còn lại thế nào hồi sau sẽ rõ :D
  5. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cáo rất hay đùa, nhưng ko trẻ con tí nao, suy nghĩ rất chín chắn, thế em mới thich chứ !!!! Thank You
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bài viết của anh, nhưng em hok có hỉu vì sao nó lại luôn gấp đôi em với cái con nhỏ trong nhóm đó ý . Hum bữa 12 em đi nhạu về online, chỉ còn online như một thói quen thôi, ko có mún hcats chít zì hết ế ( Em đi nhậu riêng, cáo ko có bik là em đang xỉn )

    Cáo : Đi ngủ ngay :))
    Em: ( để cho cáo chờ cỡ 1 phút ) T cung đi ngủ đê
    Cáo : Đi ngủ trc đi, nhanh !!!
    Em :(Cung bùn ngủ rồi, hơi xỉn xỉn mà ) Thôi , đi ngủ đây, thức suy nghĩ miết mệt
    Cáo : suy nghĩ cái chi zã
    Em :Suy nghi ko bik valentine tặng quà người ta có nhận ko :D
    Cáo : Tặng cho pek *** ak ( cái con cung nhóm mà nó thương hay chọc em )
    Em: Đánh một cái vì tội ngóc nhé
    Cáo : dám đánh ko ?
    Em :Thôi h,anh đi ngủ đây, bún ngủ quá, g9 :D
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Con nhỏ kia là giấy quỳ, Cáo thử xem chú thuộc nhóm bazơ hay axit để tính bài kết hợp thôi.
  7. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em sẽ đọc lại bài và suy nghĩ góp ý với bác sau…trước tiên cho em hỏi, bác thuộc cung thần nông phải không ạ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác khoe tiền quá đấy ạ, chỉ mua bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh,mới gặp tặng luôn,lại hay hơn đó, chứ bác mua cả bó hoa trăm ngàn thế…nhận hoa thì áp lực lắm cơ…
    Đọc lại tài liệu của bác quắc đi, có đoạn nói về cái khoản này :D
  8. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  9. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Uh thì cung bik thế nhưng hum đó học tới 12 tiết, học xong phóng lên chỗ tụ tập , voi lại đi cả đám ế, minh mới lên tặng liền sợ ko ổn à nha , :D
  10. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ớ, vẫn chưa trả lời, có phải cung thần nông không?
    Em ví dụ trường hợp này nhé, lúc bác đi riêng, đưa cáo đến quán café nào đó hay hoa viên cũng được, rồi bác kiếm cớ ra ngoài,mua 1 bông hoa,nhỏ thôi…cho nó nhẹ nhàng, em nghĩ gái thích thế hơn là bó hoa to đùng hoành tráng, rồi bác vào,cười nhẹ : valentine ấm áp :D
    Đó là nếu bác vẫn muốn tặng, chứ em thì em không tặng đâu, valentine thì dành cho người đang yêu nhau cơ, chả liên quan gì đến mình,thế nó tự nhiên hơn. Phát triển tình cảm, với con gái nó phải thật tự nhiên,hoặc giả vờ tự nhiên cũng được :D
    Con gái thích xem phim hàn ( rõ rồi), trong phim hàn, tình cảm của các cặp đôi cũng tự nhiên đấy chứ, có khi lúc đầu ghét nhau, rồi sau yêu say đắm :D
    Em nói vớ vẩn, các bác đừng ném đá em

Chia sẻ trang này