Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Em bế tắc quá, mong các Bác giúp đỡ

imgs18/02/12 · 22:57 #1
Em nên phải làm gì trong tình huống này?
Em và bé đó quen nhau từ 20/10 tới giờ. Mức độ tình cảm thì cầm tay, hôn môi nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ nói yêu em. Mình và bé đó cùng dãy trọ nên gặp nhau thường xuyên. Tuy nhiên, ngày 14/2 thì người đó lại không đi chơi với mình mà bỏ về quê cách chỗ trọ 15km. Mình đã rất buồn, và hỏi lý do thì người đó bảo mình và người đó không thích hợp. Mình không đồng ý thì với lý do đó thì người đó lại bảo là có người khác rồi. Người đó nói xin lỗi và bảo mình hãy ghét thật nhiều vào. Như thế là sao hả mọi người? Cho mình xin sự giải thích và lời khuyên nên phải làm gì bây giờ. Cùng dãy trọ nên khó chịu lắm.
@ Trước đó mình và bé đó vẫn bình thường không có gì xẩy ra cả. Nhưng có 1 chi tiết nhỏ là ngày 12/2 mình có nói valentine đi chơi với mình thì người đó lại nói "nếu valentine em không đi với anh thì anh có ghét em không?"
Lần sửa cuối bởi abacha_vn - 19/02/12 lúc 00:16
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/12 · 23:01 #2
Chú cứ tiếp tục rủ đi chơi + tay chân mồm miệng cho anh rồi quay lại đây báo cáo.
Mới có đòn gió thôi mà đã xoắn hết cả xuýt lên thế này thì đến khi nào mới rủ vào nhà nghỉ được??
Haizzz...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/12 · 23:40 #3
Trích:
TakeFive viết lúc 23:01 - 18/02/2012 Xem bài viết
Chú cứ tiếp tục rủ đi chơi + tay chân mồm miệng cho anh rồi quay lại đây báo cáo.
Mới có đòn gió thôi mà đã xoắn hết cả xuýt lên thế này thì đến khi nào mới rủ vào nhà nghỉ được??
Haizzz...
Quan trọng là giờ mình nhắn tin không trả lời nữa thì lấy gì mà rủ đi chơi. Mà cùng dãy trọ nên cũng ít đi chơi lắm. Em muốn Bác khuyên em nên phải làm gì bây giờ ạ
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/12 · 23:44 #4
Gần thế thì cứ sang mà rủ đi chơi, thế thôi. Nhắn nhiếc làm gì.
Nếu em nó không đi thì lặn, bơ một thời gian rồi thử lại lần nữa. Nếu vẫn không được thì next luôn cho đỡ mệt.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/12 · 23:50 #5
Trích:
TakeFive viết lúc 23:44 - 18/02/2012 Xem bài viết
Gần thế thì cứ sang mà rủ đi chơi, thế thôi. Nhắn nhiếc làm gì.
Nếu em nó không đi thì lặn, bơ một thời gian rồi thử lại lần nữa. Nếu vẫn không được thì next luôn cho đỡ mệt.
ở gần thế lặn làm sao được Bác? Bác có nhận định gì về tình huống này không ạ?
@Em sang thì vẫn mở cửa, em vẫn ôm, người đó có chống cự nhưng yếu ớt. Cứ bảo em về rồi nói đợt này bận nhiều việc
Lần sửa cuối bởi abacha_vn - 18/02/12 lúc 23:52
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/12 · 23:52 #6
Ko lặn được thì bơ
Chuyển đi chỗ khác một thời gian chẳng hạn (chuyển đến nhà thằng Tèo thằng Tí để... tập trung ôn thi!!)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/02/12 · 23:54 #7
Trích:
TakeFive viết lúc 23:52 - 18/02/2012 Xem bài viết
Ko lặn được thì bơ
Chuyển đi chỗ khác một thời gian chẳng hạn (chuyển đến nhà thằng Tèo thằng Tí để... tập trung ôn thi!!)
Bác có nhận định gì về tình huống này không ạ?
@Em sang thì vẫn mở cửa, em vẫn ôm, người đó có chống cự nhưng yếu ớt. Cứ bảo em về rồi nói đợt này bận nhiều việc
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/02/12 · 00:01 #8
Anh nhận định là nó đang trong giai đoạn "dở hơi cám lợn" (anh không phải là chuyên gia tâm lý, cái này phải thỉnh cụ LY vào phán)
Nói chung là em nó bảo bận việc thì chú cứ để cho em nó thư thả, bơ cbn lác một thời gian rồi quay lại chiến tiếp. Triệt để sử dụng thủ pháp "tay chân mồm miệng" và "anh thề anh hứa anh đảm bảo"
1 người thích bài viết này: abacha_vn (19/02/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/02/12 · 00:53 #9
Dùng thủ pháp:" Sút con chó 1 lần " để tạo hiệu ứng gây thương nhớ
Ai thấy bậy bậy có thể ném gạch,
Ai muốn biết sút thế nào thì hỏi sẽ có thể nói. Giờ ngủ!











Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/02/12 · 01:38 #10
Trích:
abacha_vn viết lúc 22:57 - 18/02/2012 Xem bài viết
Em nên phải làm gì trong tình huống này?
Em và bé đó quen nhau từ 20/10 tới giờ. Mức độ tình cảm thì cầm tay, hôn môi nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ nói yêu em. Mình và bé đó cùng dãy trọ nên gặp nhau thường xuyên. Tuy nhiên, ngày 14/2 thì người đó lại không đi chơi với mình mà bỏ về quê cách chỗ trọ 15km. Mình đã rất buồn, và hỏi lý do thì người đó bảo mình và người đó không thích hợp. Mình không đồng ý thì với lý do đó thì người đó lại bảo là có người khác rồi. Người đó nói xin lỗi và bảo mình hãy ghét thật nhiều vào. Như thế là sao hả mọi người? Cho mình xin sự giải thích và lời khuyên nên phải làm gì bây giờ. Cùng dãy trọ nên khó chịu lắm.
@ Trước đó mình và bé đó vẫn bình thường không có gì xẩy ra cả. Nhưng có 1 chi tiết nhỏ là ngày 12/2 mình có nói valentine đi chơi với mình thì người đó lại nói "nếu valentine em không đi với anh thì anh có ghét em không?"
Với những thông tin tổng hợp từ đây : http://ttvnol.com/member/abacha_vn/p...thread_created

Anh đi đến kết luận cuối cùng với 2 khả năng có thể xảy ra:

1. GÀ có tố chất "tự sướng" bẩm sinh trời phú, tương lai có thể trở thành cộng tác viên đắc lực cho các báo Lá Cải Bắp.

2. CÁO có vấn đề về não ... rất có thể hồi nhỏ tập luyện "thiết đầu công" quá độ nên đã để lại di chứng, cũng có khi là em ấy học múa cột quá nhiều nên giờ chuyện ôm, hôn với GÀ nó cũng chỉ đơn giản như ôm 1 cái cột thôi. Mà CÁO này thì chắc là phải có 1 bộ sưu tập xà ngang, cột dọc với đủ màu sắc kích cỡ.
Lần sửa cuối bởi Mr.Li - 19/02/12 lúc 01:41
1 người thích bài viết này: MichaelNguyenLX (19/02/12)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

12380 người online, 263 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading