1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình mới lại đến .Mong các bác vấn hộ e ca này ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Trước đây , e có 1 thớt "tình cũ" nhờ các bác vấn véo mãi e mới ngộ ra được chân lý "quay đầu làm bờ , ai ngờ là biển " =((. Sau khi dứt khoát được vs tình cũ . E đã mau chóng hạ sơn xuống núi , mong sẽ tìm cho mình được 1 cáo non hợp với trình gà con của mình để luyện lv[:D] . E lên các forum la liếm và hóng hớt ,ốp mìn ,ném đá >:) thế là e với cáo cũng đã bắt sóng được khá nhanh vì cái tính hay chém gió nhắng nhít của e .2-3 buổi đầu bọn e hay onl chém gió chat chit ,cáo khá là vui và thoải mái khi nc vs e ,buzz điên cuồng . Do tối hum 22 cáo vui quá hay sao mà tự nhiên lại phọt ra câu mời e đi cafe cà pháo \:D/. E cũng tinh bảo "mai chưa biết tớ có đi được k ?( mặc dù thích lắm ý chứ )... cậu cho tớ số phone , có gì tớ alo :-c" .Thế là e chết vs anh rồi nhé [r23)]


    Sau đó thì e cũng k đả động gì đến phone cả ,để kệ đến chiều nay alo chém gió nhắng nhít tý rồi hẹn ra cafe . Lần đâu tiên gặp cáo , e khá bất ngờ :-O vì cáo người nhỏ nhỏ 1m60 , khuôn mặt cực kỳ baby , lại răng khểnh nữa chứ .Quả này chết e rùi các bác ạ :-ss! Cũng may e tỉnh đòn k bị cáo nó dùng mỹ nhân kế mê hoặc lòng người . Buổi nc khá vui vẻ vì e hay chọc nó cười nghiêng ngả . Đến lúc "tiến tình" e đa chủ động chạy nhanh ra cốp xe để lấy ví thanh toán thì cáo nó thanh toán rùi , bảo mãi k cũng k nghe , thế là e thôi ~X.Sau đó thì e vs cáo đi dạo 1 vòng , trong lúc đi dạo thì e vs cáo có chút đụng chạm lần đầu như tay e văng hơi quá , 2 lần vào chạm vào mông cáo[:D] (xem cáo này có mấy đuôi ) . Sau đó thì hồi hộp hơn thì có 1 cái xe tải nhỏ nó đi ngược chiều , e đi bên ngoài cáo đi bên trong , e mới chỉ định đưa tay ra để cầm tay cáo dắt đi vào trong , thì cáo nó cầm tay xừ tay e rồi ,sau khi xe tải đi qua tầm 3 s thì e vs nó bỏ ra , vẫn chém gió bt[:D] . Sau khi đưa cáo về , e có nt hỏi " cậu về an toàn chưa ? sau nó nt lại cho e nguyên văn ":P c đưa t về nhà an toàn ôi kon j .C đã về nhà chưa ? " . E k nt lại ,1 lúc sau cáo lại hỏi e " C về nhà chưa ? " .hehe thế là e mới nt hỏi miên man rùi chủ động bảo đi ngủ , mai còn đi làm nữa ....


    E muốn hỏi các tiền bối là trong time tiếp theo , e có nên gia tăng chat chit hay sms cho cáo nó ko ạ ? buổi đầu tiên đi chơi , cảm nhận riêng e thì nó cũng có chút chút cảm tình vs e . Giờ mà con H5N1 nó nhập e thì e toi :-". Mong các bác chỉ đường soi lối ạ :-bd . E hình thức khá ok ,được cái cao to so vs 1m60 của cáo .Cáo hiện giờ đang độc thân vui vẻ ạ .E được biết cáo là bạn của vợ thằng bạn thân e nữa
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Dấu hiệu quá sáng. Chắc cáo này mót lấy chồng rồi. Dù đã yêu một lần mà chú vẫn dính phốt, bái phục chú.
    Éo mẹ chú để tiền ngoài cốp xe à? =)) cẩn thận thế là tốt nhưng lần sau nhớ nhét trong túi quần.
    Gái thanh toán rồi thì nên nói:
    Gà: "ôi trời, ai lại để bạn gái trả tiền bao giờ. Làm vậy người ta cười mình chết"
    Cáo: "Có sao đâu...etc"
    Gà: "Vậy cho mình ghi sổ, dịp khác sẽ báo đáp"
    Khi đi ăn uống, cà phê cà pháo... mà gái đã thanh toán tiền như trường hợp bên trên, chúng ta cứ tự nhiên như thường, đừng nài nỉ giành lấy phần trả tiền. Sẽ mất tự nhiên. Bởi đời nào gái nó lại cầm lại tiền của chúng ta. Tốt hơn hết hãy đưa cho bồi bàn trước khi gái đưa.
    Buổi hẹn đầu mà dính phốt vậy là khá mất mặt, tuy nhiên gái này có vẻ dễ tính. Giai đoạn đầu của tán tỉnh cưa cẩm nó cũng đơn giản thôi. Tạo cho nhau nhiều niềm vui, sự thú vị mỗi khi có cơ hội tiếp xúc và sự tiếc nuối một chút khi từ giã là được. Gái này không cần bài vở đâu. Đừng để nó rủ vào nn trước là được.
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bài bác Chung may quá e vừa đọc xong thì bị ẩn k biết lý do vì sao . E cũng k định để bóp trong cốp đâu , tại e mặcquần kaki hơi chật để bóp nó cộm nên khó coi lắm ,sợ mất điểm .Nhìn chung bọn e đi lần đầu cũng có mắc 1 số lỗi nhưng cơ bản là vui vẻ . E định rủ nó đi coi phim có khi lại tiến thêm được bước nữa , phòng chiếu nó tối tối :D . Theo kinh nghiệm các bác trong tuần này , e băn khoăn có nên chát chit hay sms đò đưa gì nhiều k hay để cuối tuần hẹn hò phát nữa cho nóng ạ
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Forum của họ, mình đến chơi free nên họ làm gì thì làm thôi mà. [:D]
    Mới đi chơi được một lần mà chú đã tính chuyện phòng chiếu nó tối tối thì cũng được đó. Gái dễ tán, nhưng ta cũng không được xem nó như 4' vì mỗi người đều có giá trị riêng. Có thể do thói quen nghề nghiệp nên gái có cảm tình với chú và phô ra chứ không giấu như những gái khác. Ta vẫn phải đối nhân xử thế với gái như bình thường. Đừng cho rằng gái bệnh hoạn. Muốn sờ là được.
    Chú 27 rồi mà tán gái bằng yahoo và sms thì cũng kinh đấy. Tốt hơn hết là hạn chế đến mức thấp nhất mấy chiêu đó, nếu là anh thì anh lại không dùng. Cảm thấy muốn nói chuyện thì chịu khó gọi điện, gặp mặt.
    Kìm hãm cảm xúc lại đã, tình yêu đôi lứa mà cứ xồ vào nhau quá nhiệt tình là hỏng bét, phải nhịp nhàng như điệu tango, có tiến, có lùi. Có nóng bỏng, có lạnh nhạt. Nói chung như biểu đồ hình sin ấy. Có như vậy tình yêu mới thú vị và bền lâu. Chú nghĩ xem, giờ hai đứa nhảy bổ vào nhau, ôm hôn, sờ soạng, đi chơi... thì còn cái gì để mà mong ngóng mỗi khi gặp mặt, đêm về đâu còn cảm giác hào hứng - tìm trăm phương ngàn kế để nắm được tay nàng.... Tình yêu nó là một chặng đường cho ta hưởng thụ dần dần, chú cứ cắm đầu chạy đến đích thì vui vẻ gì nữa. Phải cho gái biết cái chất đàn ông trong chú nó ra sao, tạo dựng hình tượng tốt đẹp. Nếu không khi chú tán được rồi, gái nó gặp một thằng khác lịch lãm hơn, cư xử điềm đạm, tinh tế hơn thì nó sẽ suy nghĩ lại và kết luận rằng nó rất ngu khi bám phải cái thằng dở hơi như chú. Ý anh là trước tiên chú phải trở thành thần tượng của em nó đã.

    Từ giờ cho đến hết tuần: không nhắn tin, gọi điện gì hết, chú online thì làm ơn ẩn nick đi. Đúng chiều tối thứ 7 gọi điện rủ em đi dạo hay đi đâu tùy chú, kiếm chỗ nào em nó thích. Có mua được vé đi xem phim ma thì tốt, đang chiếu "ngôi nhà trong hẻm" đó.
    Mục đích:
    Cho em nó biết rằng mình cũng có giá trị, và khá là "bận bịu"
    Tác dụng:
    Em gái sẽ trân trọng từng cơ hội khi được ở cạnh chú, bởi "anh í rất bận".
    Tạo một khoảng trống, khi gặp lại cả hai sẽ cảm thấy hào hứng hơn, có nhiều chuyện để nói hơn.

    Đấy là hết tuần này, tuần kế thì chờ đến tuần kế nói tiếp. Còn những cái cơ bản thì chú yêu một lần rồi, cũng có kinh nghiệm chứ không như bọn gà mới nổi nữa. Tự ứng phó.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Đầu tiên e xin cảm ơn bác Chung đã nhiều lần giúp đỡ e trong con đường hái hoa bắt **** . E hoàn toàn đồng ý quan điểm về phong thái đàn ông sau khi có cảm tình vs gái , đó cũng là cái lỗi e bị mắc từ phi vụ "Tinh Cũ" ,cả 2 đứa cắm đầu lao như điên tới đích rồi quay ra cắn nhau để đoạt được cái cúp kỷ niệm .Âu cũng là cuộc sống , k nên cứ nhìn vào quá khứ mà hãy nó làm bàn đạp cho những phi vụ tiếp theo . Nói đến chuyện e bây giờ ,chả là vừa mới hum qua , hum kia e mới có sô phone thôi . Chứ ngày đầu thì e chỉ la liếm yahoo , vì cáo nó làm văn phòng ạ . Sau buổi gặp mặt đầu tiên tối qua .Sáng nay cáo nt " have a good time " cho e , e k nhắn lại , để lúc cơm nước buổi trưa thì alo cho e nó hỏi han linh sờ tinh cơm nước ra sao ? Sau khi alô xong , e cũng k nhớ nói gì nữa , chú yếu là chuyện miên man , đại loại có câu
    Cáo : tưởng c hum nay 9h mới đến cơ quan
    Em : t thấy câu này quen quen , hình như t nói vs ai đó thì phải ( lần trước e trêu nó 9h mới đến cty mà )
    CÁo : a' à nói cho rất n người hay sao mà k nhớ nói vs ai
    Em : thì ý tớ là nói cho người nào đó gần đây nhất đấy . Để lần sau t post ảnh nên xem có bằng chứng cụ thể xem ai nào
    Cáo : nhớ nhé . Chiều nay phải post ảnh đấy ( ý nó bảo chiều nay chat vs nó .hiz )
    Đến đây thì e ậm ừ cho qua , rồi bảo nó đi ăn cơm đi .
    . E vẫn cần các cao kiến của bác Chung và các vị tiện bối khác ạ !!!!
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    :| thực ra Cáo này chắc máu lấy chồng lắm rồi :|, nó đã chịu suốt ngày sms bâng quơ kiểu: have a good time, thì trong TH này là Cáo chăn Gà ;))
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ko phải suốt ngày ạ , chỉ là sau buổi gặp nhau lần đầu tối qua thôi ạ .Em là sợ cái kiểu cứ tưởng m là người đi kua nhưng thực ra là ý đồ của gái nó hết rồi . Ko bàn mưu tính kế thì mất thế chủ động mình đang có nugay . Vẫn cần các tiền bối ra tay
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thực ra không cần quá ghê sợ nó như vậy. Chú cứ cư xử bình thường như một thằng đàn ông là ổn thôi.
    Lúc cần ga lăng, hãy ga lăng. Khi cần thể hiện hãy thể hiện. Ít nhưng phải thật chất.
    Hãy làm thế nào đó để gái biết rằng chú khá bận bịu với công việc, và chú không phải có quá nhiều thời gian để sẵn sàng nói chuyện với gái bất cứ lúc nào. Đối với chú, sự nghiệp là quan trọng hơn cả.
    Cũng cần cho gái biết mình là mẫu đàn ông điềm đạm nhưng vui tính, như vậy mình sẽ trở nên trưởng thành hơn trong mắt gái, đừng nói xấu hay bàn tán về ai trước mặt gái, hoặc thấy gái nói xấu ai thì adua theo. Nghe thì chỉ ậm ừ cho qua, tỏ ra rằng ta đây quân tử sảng khoái, không chấp nhặt và không để ý những thứ linh tinh. Làm thế nào thì tùy hoàn cảnh.
    Nếu thấy gái có tật xấu gì đó thì phải góp ý yêu cầu nó sửa đổi gấp, đừng sợ mếch lòng, vì như vậy chứng tỏ ta có để ý đến gái.
    Luôn là người đưa ra quyết định sau cùng, nhưng trước khi đưa ra quyết định vẫn phải cho gái nó bày tỏ ý kiến, nếu không sẽ bị xếp vào loại độc đoán.
    Trước kia anh có viết một đoạn ngắn về cái vụ này, nhưng bị ku ghẻ nó khóa nên thôi không viết nữa. Post lên cho chú tham khảo chơi. Chú nào vào đọc mà thấy anh nói không vừa ý các chú thì bỏ quá cho chứ anh là anh sợ lắm.


    Lúc nào rảnh anh post lên vài cái ví dụ thực tế.
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Tối qua thứ 7 chuẩn bị hết từng gạch đầu dòng về nội dung nc cuộc hẹn lần thứ 2 hết rồi , vạch ra đường lối xong cả . Hoàn hảo đến từng chi tiết .Vậy mà lúc alo cho cáo
    Em : A đón e lúc 7h30 hay 8h ?
    Cáo : 7h30 sợ e vẫn chưa ăn cơm xong ( e nghe vậy nghĩ cho nó thoái mái giờ giấc ) hẹn a 8h kém 15 ( đến đây e k nghe rõ chữ kém cứ tưởng 8h15 ,xui k chịu được )


    8h10 e cưỡi xe tăng đầy dũng khí tới lô cốt địch . Vừa đi vừa nhắn " A đang qua 1 con sông , còn 3 quả núi nữa là đến lâu đài . Cho công chúa 5 ph chuẩn bị ra ngựa " . Khi đến tới nơi , nhìn thấy 1 con bé ngồi thu lu 1 góc mặt buồn xo ,như kiểu nhìn thấy bố nó về . Cáo bảo :hẹn a 8h kém 15 cơ mà ,biết ngay là nghe nhầm . E mà đợi 5 ph nữa k gặp là e về đi ngủ , ăn 2 bát cơm đợi a thế là hết luôn " . E hùng dũng là thế , vậy mà nhìn cảnh nó đợi e sao mà thê lương thế , e chưa bao giờ để đứa nào đợi e đến 10ph . Vậy mà bắt 1 đứa đang tán chờ m thế này .


    Lúc đó e cũng nói chữa cháy : "e ngồi thế này k sợ mấy a gấu hoang bắt cóc đi ah ? nhỡ a gấu mập (nó hay ví e là gấu mập) đến k gặp được thì sao ? thôi lên xe a đi kẻo bị bắt đi giờ .Thôi lát a cho e 1 bất ngờ "


    Giọng có vẻ giận e , làm e cũng ngại .Thôi kệ , ra cafe Trung Nguyên xem tình hình chiến sự có gì ko? tùy cơm gắp mắm . Ngồi ngoài đang nc vào cầu khoảng 10 ph thì gió lạnh , các bác biết rồi đấy . Thế là vào trong nhà thì gặp ngay 4 đứa bạn của cả e vs cáo . Thế là ngồi vs bọn nó suốt , kế hoạch tác e chiến vs địch coi như hoãn binh , k làm ăn được gì . 6 đứa ngồi nc cũng vui , e thì điềm đạm hơn , thi thoảng chém cái rồi nhìn cáo phát . Có mấy lần e chém thế nào mà cáo nó cứ cười mãi , làm e cũng yên tâm hơn . Ngồi lúc thì giải tán quốc hội, e bảo cáo đi dạo tý mà gió cũng lạnh lạnh . Thế là đưa cáo về .Về đến nhà , cáo cứ bảo e về đi , e cóc về , dựng xe tăng xuống , nhìn cáo rồi nói linh tinh 1 lúc rồi mới té vs cả cũng xem thái độ nó thế nào . Về nghĩ số đen thế ,người tính ko bằng trời tính , chán chả muốn làm gì thì cáo nó chủ đông nt hoi a "đã về hang chưa" ? thế là buôn 6-7 cái sms thì đi zzz . Sáng này cn e cũng chủ động gọi nó dậy sớm ,buôn tý lại thôi


    E muốn hỏi các bác nếu rơi vào TH e lúc đến muộn hơn 30ph đó thì các bác xoay chuyển thế nào để cáo vui ạ ????
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Muộn đó là lỗi vô tình, không phải cố ý và cáo cũng hiểu điều đó. ==> cáo này khá đấy. Một số cáo khác dù biết người ta không cố ý nhưng sẽ vẫn giãy nảy lên.
    Xử lý như chú thế là tốt rồi. Bởi cáo nó cũng không truy cứu gì nhiều. Ca của chú đẹp rồi, không có biến cố gì lớn thì tự xử đi. Gái "tình trong như đã mặt ngoài còn e" rồi, ngán gì nữa. Nhưng đừng dành cho gái nhiều thời gian quá là được.

Chia sẻ trang này