cái vụ đanh đá mà lại
ngoan thì em chỉ được nghe kể lại.
Còn con này rõ cái phường đanh đá, thằng bẹn em sharedsofone con bé cho em rồi miêu tả các nét sơ cua uốn lượn có vẻ gọn gàng lắm. Cũng tính tối nay off ẹp cái CF, cho 2 đứa EM-Nó gặp nhau. THế nhưng vì 1 số lí do mà k gặp được.
TỐi rồi, ngồi rỗi, ngáp vặt em bốc alo gọi rất lịch sự thì nó trả đòn rất hiểm:
"-anh là ai, k phải ng quen của tôi thì k nói chuyện"
rồi nó cộp alo 1 phoác
thực sự là em hơi ưng ức cái con này, thế là chém dưa hấu vài nhát rồi nhắn tin cho nó:
-con gái j thô lỗ hơn cả đàn ông.thế mà có đứa nó bảo em hiền lắm
--em k"hiền lắm".nhờ a chuyển lời đến pạn của anh như vậy.Kám ơn a (nó cố tình nhắn kiểu rất khiêu khích các bác ạ)
-sợ nhỉ,tối nay em ăn bún đậu mắm tôm hay sao mà trả lời đanh đá thế
--thô lỗ,đanh đá. kòn jì nữa k ah?
-ai biết, có phải thầy bói đâu
..... nó k trả lời nữa....
------------------------

em lại thích kiểu con gái đanh đá như này mới chết các bác ạ, chúng nó cá tính cực. Nhiều lúc xù lông như mấy con mèo giữ thức ăn, lắm lúc lại nằm im ngoan ngoãn rên ư ử....
các bác bày binh cho em với. Qua khai thác, con bé này chưa yêu thằng nào, tuy 9x nhưng nó đi làm rồi nên có vẻ hết teen. Có thể mấy hôm nữa em sẽ gặp mẹt nó, nhưng em sẽ never khai em là cái thằng chém jó tối nay
júp emm