1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ vào giúp e với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.JasonPitt, 11/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.JasonPitt

    Mr.JasonPitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [SIZE="6"]E cũng thường xuyên la liếm diễn đàn này,e sinh 84, cáo sinh 88, e đang đi học th.sy bên Anh còn 1 năm nữa, cáo e đi làm dc hơn 1 năm cho Vietcombank. Đánh giá về cáo khá xinh, học giỏi, con nhà lành, cũng có điều kiện, con út trên 1 a trai đã có gđ. Em và cáo cùng học ngoại thương HN ra đi làm nhưng ông bà già e muốn e đi học kiếm cái bằng nước ngoài sau này dễ công tác hơn, ô bà e cũng tìm cho mấy mối, nhà cũng giàu hơn nhà cáo, học hành như cáo nhưng e không thích tính e tình yêu phải do mình quyết, thích thì mới tán và yêu. Trước đi học cũng có 1 vài mối tình ko có chung kết, e cũng cao ráo, mọi ng nhận xét tính dễ sống, ngoại hình ko đến nỗi nào(các bác đừng nghĩ e khoe mẽ,nói rõ đ/k ra dễ nói chuyện thôi^:)^). Gia đình e k/t tốt, e trai học bên Sing, nhà có 2 ông bà nên giục e lấy vợ cho ô b đỡ buồn và sau này còn ổn định lo sự ngiệp nữa. E và cáo đều ko phải lo kiếm tiền, e cũng tự lo kiếm tiền từ lúc còn sv, e đi buôn, cũng va đập nên có chút kinh nghiệm về cs.

    E quen cáo đã hơn 1,5 năm trong 1 lần đi mua hàng tại siêu thị,e bắt chuyện,làm quen và xin sdt. Lúc đầu cáo nt dễ, e cũng tán, và e cũng như cáo nt đều đều,đi uống nước vài lần trước lúc e đi du học. E yêu cáo thực sự, như là tình yêu sét đánh ấy, chưa e nào mà e lại dày công cả tiền bạc lẫn công sức ntn (có lẽ do yêu thật), nhưng lúc cáo biết e sắp đi học,mà 2 đứa lại chưa biết nhau nhiều, cáo chủ động nói tạm dừng, sau này nếu có duyên có phận thì đến với nhau(trước lúc e đi học). E vẫn áp dụng bài các bác là cáo nói gì thì kệ, e vẫn cứ tiến hành.

    Giai đoạn trước lúc e đi khoảng 2 tháng cáo ít nt và trả lời, nhưng e vẫn kiên trì. Trước ngày e đi,tối ấy cáo và e nói chuyện nhau rất nhiều, buổi sáng hôm e đi gặp cáo nc chia tay, cáo tặng e 1 cái áo phông và 1 cái quần ghi "chúc anh mọi sự tốt đẹp và hi vọng bộ quần áo này sẽ mang đến may mắn cho a ở nơi đất khách". Bên này e vẫn liên lạc với cáo 15ngaỳ /lần để thể hiện ty với cáo(bởi vì có lúc cáo bảo sợ e sang bên có e nào,tính e thì cũng ko lăng nhăng lắm,do ô bà e tính khá khắt khe). E gọi điện về cáo lúc nghe lâu,lúc nghe ít ( theo e đây là 1 cáo thật:D). Đợt tết e về 1 tháng, cũng mua quà cáp có giá trị bên Anh về tặng cáo (thể hiện ga lăng) lúc đầu cáo nhận, sau ấy mấy ngày thì đòi trả tiền( bvi e mời cáo đên nhà e lúc đầu cáo có vẻ đồng ý nhưng sau lại ko e bảo anh hơi giận thế là cáo đòi trả lại ). Sau ấy e thuyết phục thế cáo nhận, e thì cũng cò cưa, lâu quá sau e cũng lấy 1/5 giá tiền của cái ấy, trước ngày e quay lại Anh cáo cũng nt đây là cái Laptop đặc biệt đối với cáo vì là quà của e.

    E về đi gặp c dc 5 lần, ăn uống nói chuyện. Cáo có lần nói chia tay vì đủ thứ nhưng e cũng giở bài ra thế là thôi, nhưng cáo cũng nói là e có người yêu rồi (cái này e ko tin lắm có thể do cáo muốn làm hàng vì có lúc e điên lên e làm hàng truoc cáo nhưng đấy là thật, ko phải e làm hàng j chắc cáo nghĩ thế nên trả thù dân tộc mà), đợt này cáo hay làm hàng, như là e bận lắm, nhiều việc, nhưng e rủ đi chơi lại lòi đuôi, chắc e đoán là muốn lên mặt, e vẫn bình tĩnh=))) Có lần e cũng nói, những pha làm hàng ấy e ko chấp bvi e là cgai và a lại hơn tuổi e, cáo thừa nhận và cười:)). Đợt e về,cáo có vẻ cũng lo lắng cho e, gđiện, nt và cũng khá tập trung với e, đi với e hôm nào cũng ăn mặc đẹp, nhưng toàn đi 2 xe có vẻ không muốn cho e chở. Hôm e sắp trở lại Anh, e nt mời cáo qua nhà e chơi thì cáo bảo hơi ngại bố mẹ a, thế cáo nói đên gần nhà e rồi ra quán cafe nói chuyện khoảng 1hour. Cáo ngồi uống nước với e mà cũng làm hàng, nhờ 1 ai đấy gọi đến, rồi xưng hô như kiểu là ng yêu, mà kiểu này chỉ mới có 2 buổi uống nước sau này thôi. E vẫn bình tĩnh, hôm ấy e chủ động nói về trước(mọi lần cáo nói về trước) thế e quan sát được cáo hơi bối rối, lúc ấy e ôm cáo thì dc, nhưng e ko làm. Đi uống nước e cũng va chạm, cầm tay. Đợt này e nói cáo dẫn đi mua cho e áo len và khăn len để đưa sang do Anh đang mùa lạnh 2 đưa đi mua mà cáo chọn cho e như là chọn cho tình nhân ấy, còn mua quà cho e mang đi nữa nghĩ đến cái này e cũng thương cáo, muốn bỏ mà lại không dc, cáo vẫn chia sẻ cho e về mọi chuyện từ cv đến gd, cs.

    PS: e và cáo đều lưu giữ tin nhắn gần 1,5 năm nay, cáo đưa điện thoại cho e xem e cũng vậy, chắc pha này cáo hớ nên 2 buổi cafe sau hay làm hàng^:)^. E và cáo đều nhớ những kỉ niêm của nhau khi e nhắc đến cáo đều nhớ và thừa nhận( như e gọi điện bên này về), e có họ hàng bên anh nên cáo vẫn sợ e ở lại bên Anh làm việc,bvi e nói a về là vì e, cáo nói a bảo a ko về đấy thấy chưa=)). E, cáo chỉ chát chít, nt gọi điện vì e quen cáo lúc e sắp đi học, sang bên này e nt về thì cáo reply lại khoảng 2/3 số tin nhắn, ko thể gặp nhiều,1,5 năm đi uống nước ăn uống 10 lần, cáo nói là e là người "có tài và sống có trách nhiệm". Dạo trước cáo chỉ ngồi uống nước với e có khoảng tầm 1hour cáo chủ động rút, nhưng đợt này có vẻ khá thoải mái time. [r32)].
    .E thắc tại sao 1,5 năm mà cáo ko dẫn e về ra mắt bố mẹ cáo và e mời cáo đên nhà e lại ngại,và thực sự cáo có người yêu chưa, e có nên tiếp tục nữa cho đến lúc về VN ko nếu tiếp tục nên ntn?
    [/SIZE]
  2. Mr.JasonPitt

    Mr.JasonPitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc e hơi dỡ là tâng bốc cáo hơi quá,cái này e ngu quá!cũng hay khen cáo như cáo biết cách mua áo quần này nọ,biết cách ăn mặc,thế là cao thích(ai chả thích khen e cũng khen khéo chứ ko quá lỗ liễu)
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Học cho xong đi chú, về nước tha hồ mà chọn, đang học mà tư tưởng dính vào gái ntn là mệt lắm. Chú học xong, về mang bằng thạc sĩ, có việc làm ổn định ,gái tự khắc sẽ bám lấy chú như sam. Kinh nghiệm bản thân
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Dại gái detected :))
  5. Mr.JasonPitt

    Mr.JasonPitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @boy_da_gia_lai_con_xau Có thế e mới phải nhờ các bác!
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Không biết bác học cao hiểu rộng đến đâu ... Chỉ nhìn cái cách trình bày bài viết không phân đoạn, xuống dòng, kể lể thì rườm rà, không có tình huống chính, tình huống phụ là đã thấy ngán rồi ... Phong cách này rất giống mấy chú choai choai học cấp II đua đòi tán gái.

    Vì thế trước hết bác vui lòng sửa lại bài viết cho gọn gàng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa xúc tích, có trọng tâm, tình tiết rõ ràng, câu cú mạch lạc.
  7. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bác sĩ phẫu thuật Chung vs Trưởng khoa Lí cứ gọi là nổi như cồn :D
  8. Mr.JasonPitt

    Mr.JasonPitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin nhận lỗi bác Li, thực sự là e cũng đang xoắn ko tập trung dc, đã e***, Please!
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy toàn nt vs gọi điện , ko 1 hành động đụng chạm , ko 1 tình huống thể hiện tình cảm của bạn như ôm ấp , cầm tay trên đg .... gái chưa thấy tin tưởng bạn thì sẽ ngại mấy vấn đề đấy thôi . Thứ 2 nữa là bạn chủ động mời gái về nha mình ==> bạn cần gái hơn là gái cần bạn , sẽ suy nghĩ " ko biết mình có nên yêu con gà cn này ko? trong khi m còn nhiều cơ hội đến vs mấy chú gà trống khác " ... Việc gái k muốn hay k chắc vs mối quan hệ của 2 ng ,nên sẽ k để bạn gặp hàng xóm vs gd gái ... cáo này cũng thuộc loại cáo thành tinh ấy chứ
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy gái chưa coi chú là người yêu, vậy nên chuyện gái không tới nhà chú và chú không được gái mời tới nhà là điều dễ hiểu. Giữa hai người còn một khoảng cách, đó là sự thân thiết và gần gũi, mà điều này chỉ có thể làm được khi chú ở gần gái. Ngày ngày hai người gặp nhau, đi chơi... thì mới tạo được sự thân thiết. Giữa sự cả nể và tình cảm thì anh thấy gái cả nể chú là nhiều.
    Tặng quà để thể hiện tình cảm mà tặng món quà có giá trị như vậy thì không phù hợp. Vì gái trót nhận nên thành ra khó trong cách cư xử. Khuyên những chàng trai trong này là trừ người yêu ra (có nghĩa là mình yêu nó và nó yêu mình) thì không nên tặng những món quà đắt tiền như vậy. Nó sẽ vật chất hóa tình cảm của hai người. Cả hai sẽ không còn tự nhiên nữa.

    Chú cũng đừng quá cứng nhắc trong việc xác định gái là người yêu hay không phải người yêu. Bởi có phải hay không, điều đó không quan trọng, quan trọng là sợi dây tình cảm giữa hai người. Cũng đừng tỏ ra nghiêm túc quá với gái, bởi độ tuổi của chú có thừa sự nghiêm túc, chững chạc rồi. Các gà trên này học tập làm cách nào để "tỏ ra" là một người chững chạc đáng tin, là bởi các gà tán gái bằng hoặc kém tuổi nên phải tỏ ra người lớn. Còn chú lại phải học cách để tỏ ra là một người nhẹ nhàng, vui tính, đôi khi cần có sự trẻ con một chút cho phù hợp với độ tuổi của gái. Hãy làm sao để gái cảm thấy khi nói chuyện, hay đi bên cạnh chú thì gái cảm thấy thoải mái như đang nói chuyện, chơi đùa với một người BẠN chứ không phải một người ANH.

    Về chuyện gái có người yêu chưa thì điều này anh chưa dám chắc, nhưng theo kinh nghiệm của anh và những gì chú cung cấp thì anh nghĩ gái có đối tượng để ý đến rồi và gái cũng đang lưỡng lự trước cậu trai này. Dễ hiểu thôi, chú ở xa, lại chưa phải là người yêu của gái. Gái ở nhà, gà kia có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với gái. Chú thì liên lạc cường độ thấp. Không phải bỗng nhiên mà các cao thủ cụ ngày xưa đúc kết được câu:"nhất cự li, nhì tốc độ". Cả cự ly và tốc độ chú đều không có.
    Mặc dù vậy, gái vẫn dành cho chú một cơ hội nhỏ, với các biểu hiện là ban phát tình cảm và ý nhị để chú hiểu rằng gái có quan tâm đến chú. Anh nghiêng về giả thiết là gái "nể" cái món quà chú tặng và cảm thấy cũng tội nghiệp trước tấm chân tình của chú nên mới làm như vậy. Nói chung gái đang trong giai đoạn phân vân. Và điều này nguy hiểm đối với chú.

    Kết lại vấn đề là giữa hai người còn một khoảng cách khó vùi lấp được. Đó là sự thân thiết & gần gũi. Đáng tiếc khoảng thời gian gần gũi trước đây chú lại cho gái cái cảm giác chú thích hợp làm một người anh hơn. Chú không thể tán gái bằng mail hay bằng điện thoại, bởi hai yếu tố này không làm được điều chú đang thiếu. Chỉ có thể đi chơi, hoặc thông qua tiếp xúc trực tiếp mới có thể khỏa lấp điều này. Mà điều này chỉ có thể làm được khi chú về nước.
    Như vậy, mối quan hệ này bị chi phối bởi yếu tố khách quan. Không thể cải thiện được. Chú chỉ có thể duy trì ở mức độ này và cố gắng cầu trời mong đến ngày về gái chưa ngã vào vòng tay ai mà thôi.
    Ca này tỉ lệ tạch rất cao, 1 năm nữa anh tin là gái không còn lành lặn chờ chú trở về. Dĩ nhiên việc mình làm cứ làm thôi. Âu cũng là duyên trời định đoạt.

Chia sẻ trang này