Trích:
hlbrem viết lúc
15:33
- 10/04/2012
Lại 1 topic của những thằng đàn bà....
|
Gạch đâu to thế . bác này chắc bên xây dựng .... gia đình
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Trích:
atta_zitra viết lúc
15:22
- 10/04/2012
Đọc các pic của bạn ni, mình thấy bạn ấy "tham lam" "ích kỉ".
Có 2 lí do:
- Chưa muốn lấy vợ
- Tình yêu yên bình quá, người yêu "chuẩn" quá
Thế là bạn rảnh việc, ngồi "bới bèo ra bọ", tự hành mình. Khổ thân ny của bạn, có biết đâu bạn còn vấn vương người cũ, trong thâm tâm lại muốn căn vặn cô ấy về chuyện kia. Mỗi lần gặp, lại gặm nhấm, soi mói với suy nghĩ " Còn hay mất, mất mà dám nói dối mình".
Cô ấy nói mà bạn ko tin, thì chỉ còn cách cưỡng chế thôi. Sau đó thì sao nào,nếu còn, nếu mất, bạn tính mở thêm bao nhiêu topic nữa đây?
|
Chả hiểu sao từ cái vụ vấn vẹo của A Chung vs A Li , mình thành công mà giờ có gì khúc mắc post xin ý kiến mà bạn gái này cứ hay soi mình thôi nhé , mà k chỉ có bạn mà ngoài a Chung vs a Li ra thì bác nào cũng soi mói e . M có lăn tăn gì chuyện đc hay mất đâu , nõi rõ rồi mà .... đây là đang hỏi kinh nghiệm mọi người về cách nhận biết gái zin vs gái mất thôi . Tránh làm bạn hiểu nhầm , uh thì minh vs bg yêu nhau nên m muốn tìm hiểu ng ấy chứ đâu phải như bạn nói la " bới bèo ra bọ" .... chuyện vấn vương k chỉ có tình cũ , mà ngay cả nhìn thấy 1 hotg đi qua là cũng thấy thích rồi ,nhưung cái tâm lý đàn ông này ,bạn k thích là phải rồi , mình nhận sai , chẳng đứa con gái nào thích ng yêu m đi chơi mà mắt cứ đảo liên tục , rồi trong lòng nghĩ đến cái gì . Nghĩ như vậy thì cả ngày k hết chuyện rồi đê trách móc nhau .
Quay về cái gái zin , a Chung nói vậy thì e xin nghe mà cân bằng lại tâm lý như lúc mới tán , lâu lâu k lên ttvnol gặp a nên thi thoảng tính gà e nó hay bộc phát nhất thời . Cứ ngủ quên trên chiến thắng thế này có ngày bị mất thành như chơi . Thú thực vs a Chung là dạo này tình yêu của gái e nó hay ghen vớ vẩn lắm , ko những thế dạo này còn hay hỏi kỹ càng về chuyện trước e vs gái cũ , vì đợt này gái cũ chủ động liên lạc vs e và e kể cho gái mới nghe . Có lần vì gái quá ghen tuông , tình gà lại hiện ra nên đang nc đt thì gái tắt cái bụp , sms " Mình chia tay đi " vs e ... hãi thật nhưng e đồng ý nhưng nói rõ là e nói cho a biết vì sao .... lý do là gái cứ nghĩ gái là hình bóng của gái cũ , nên tự ti quá thể đáng . E giải quyết xong xuôi vụ đó rồi và gái nói xin lỗi e ngay cái đêm đó , gái nói từ giờ k đcnhắc đến gái cũ nữa ( toàn nó nhắc ra để hỏi e trước, e thì toàn trả lời ...) các Bác tiện topic này thì xem dạy dỗ gái e bỏ cái tư tưởng đó vs , k chứ kiểu này dễ yêu phải Hoạn Thư quá 
Lần sửa cuối bởi mate01 - 10/04/12 lúc 17:28
|