Trích:
Partforever viết lúc
10:52
- 16/05/2012
Lúc nãy e đi ngân hàng với mẹ..tình cờ gặp 1 em cáo..ko xinh lắm nhưng nhìn rất có cảm tình..
Trong lúc e và e cáo kia cùng gửi tiền thì e có thấy đc sdt cả tên của e ý luôn ạ. Bây giờ e muốn nhờ mọi ng tư vấn là e nên làm quen theo cách nào ạ hiện tại thì e nghĩ ra 2 cách
- 1 là nt thẳng xin làm quen bla bla bla..nói thật là a tình cờ nhìn đc số của e lúc ở ngân hàng
- 2 là gọi điện giả vờ nhầm số..rồi sau đó nt xin làm quen
- 3 ...ko biết chưa nghĩ ra
Mọi ng tư vấn giúp e với nhé..thank cả nhà nhiều
|
Có cách này cho chú em tham khảo :
1. Chuẩn bị :
== Chất giọng trầm ấm, cứng cáp, dõng dạc.
== Nhạc nền khi gọi điện thoại (bài mà chú hay nghe, tốt nhất nên chọn nhạc ko lời)
== Không gian khi gọi điện, ko được có tạp âm kiểu ồn ào, bát nháo.
2. Tiến hành : 9h 30p tối nay
== CÁO : Alo, ai đó
== GÀ : Chào em, sáng nay anh em mình đã gặp nhau ở ngân hàng XXX, gọi là chạm trán thì đúng hơn vì chắc lúc đó em không để ý những người xung quanh. Anh rất thích những người có đôi mắt như em ... Em có nghĩ là câu vừa rồi hơi giống với những lời lẽ tán tỉnh viết trong các sách bày ngoài tiệm không.??
== CÁO : Không, em thấy bình thường. Anh có việc gì không.?
== GÀ : Gọi là việc thì cũng không hẳn, có lẽ là 1 đề nghị ... Em có bạn làm ngành (tài chính, kiến trúc, xây dựng ..v...v. Ngành của GÀ) không.??
== CÁO : Không anh à. (Câu trả lời thường là như vậy)
== GÀ : Em nghĩ sao nếu cuối tuần này em có thêm một người bạn làm trong ngành (của GÀ), tốt nghiệp (hoặc đang học ) trường ZZZ, cao một mét 7x, nặng 6Y kilo, tính tình điềm đạm, đôi khi hơi vụng về ... Em có nghĩ đó là một điểu nguy hiểm, đáng sợ không ..?? Em chắc là sợ ma lắm nhỉ.!!
== CÁO : (....)
== GÀ : Anh thích câu trả lời vừa rồi ... . Vậy có gì cuối tuần anh sẽ gọi lại. Chúc em có một buổi tối dễ chịu.!!
|