Đã thế này thì được an cả, ngã về 0
Tầm 5h rưỡi chiều, bốc đt alo cho gái
- Em có hay tin gì chưa? Bên bến cảng Nhà Rồng có chương trình bốc thăm trúng thưởng con Innova, anh có vé mời nè hehe.. Xíu nữa a qua đón em đi nhé.
- Nếu gái nó từ chối thì cứ ậm ừ rồi cúp máy, kiểu như "hả? sao em? em nói nhỏ quá, a ko nghe được, thôi anh đi tắm rồi chút a qua đón"
Khoảng 6h rưỡi qua nhà đón gái đi, gái nó từ chối thì cứ mạnh dạn nắm tay gái mà lôi đi
Tuyệt đối ko đc thể hiện kiểu năn nỉ ỉ ôi. Mà phải đùa đùa như thật "lỡ a trúng con innova vui quá a ngất xỉu thì còn có em đỡ anh dậy chứ" Tóm lại là bằng cách nào đó, phải dụ cho gái đi cho bằng được
Chở gái qua bến Nhà Rồng, đảo 1 vòng xem xem. Dĩ nhiên có éo chương trình nào đâu, dừng xe lại bảo "để a gọi cho thằng quỉ này coi sao"
Đứng xa xa gái ra, lấy đt ra bấm gọi, nhưng ko có gọi cho ai hết
- ơ cái vé rút thăm trúng thưởng luôn cả chương trình gì tao có thấy éo đâu? mày giở trò gì à..
- im im như là nghe thằng kia giải thích
- ĐM, dẹp mày đi, làm tao tốn công. Mai mốt tao tính với mày, nhảm thật.
- Gái có hỏi vế tham dự anh đâu thì bảo "thằng bạn nó hẹn tới đây rồi nó đưa cho, nó là nhân viên nên chương trình ko cho tham dự". Chém thêm thế này thế nọ về cv tổ chức event (cái này chú tự tìm hiểu nhé) lý giải khi nào thì bể sô, khi nào thì thành công, mức lương hậu hĩnh thế nào..
Em, chương trình bị bể sô rồi, để a đền cho cái khác nhé. Mặt hậm hực, miệng lảm nhảm chửi rủa nhưng ko cho gái nghe được tiếng..
Rồi chở gái thẳng qua Chấn Hưng ăn cầy, nếu gái thích. Ko thì gần đó có bún thịt nướng ăn cũng tạm tạm. Đến đây thì bỏ cái mặt giận ngu ngốc đi "bực mình ghê gớm, chương trình gì đâu.., mà thôi, anh em mình ăn tí gì rồi tính tiếp", cười với gái 1 cái để xóa căng thẳng
Ăn xong thì chầm chậm mà chở gái trở về công viên 29 tháng 3. Phía bên đường Phạm Ngũ Lão ấy, đoạn đó tản bộ được, nc cũng riêng tư. Vào gửi xe xong thì dẫn gái đi dạo 1 vòng.
Tìm chỗ nào đó ngồi, hoặc đứng ngắm hồ, đại loại là chỗ nào hơi vắng người. Cứ nc luyên thuyên để tạo cảm giác gần gũi..
Cứ tiếp tục, tạo cảm giác gần gũi nhưng im lặng ko nói gì khoảng 2-3 phút.
Đến đây là lúc quyết định, nhất định phải nắm tay rồi ôm hôn gái. Giẫy giụa thế nào cũng phải hôn môi cho được. Kiểu như cưỡng hôn ấy
Sau đó thì cứ vui vẻ bình thường như ko gì xảy ra, cứ như bình thường giữa chú với gái trước đây. Gái giận dỗi thì cứ ghẹo cho gái cười là được, nhất định phải làm cho gái cười sau khi hôn là đạt
May mắn thì rủ được gái đi quán cà phê nào đó đông đông vui vui, kiểu như ở hồ Con Rùa hoặc Điểm Hẹn SG chỗ 3/2 với Cao Thắng ấy. Cách cư xử với giao tiếp trên tinh thần là vui vẻ chứ ko được lãng mạn hay lâm li bi đát như phim Hàn
Còn tệ hơn thì gái nhất định đòi về, ko chịu đưa về là đi xe ôm.. Thì thôi, chở gái về. "em làm gì mà ghê vậy, tại a thích em với.. khó kìm chế. Mà cũng tại em, dễ thương làm gì.."
Đưa gái về xong thì té chỗ nào đó rồi rủ thằng bạn làm vài chai coi như tự thưởng cho mình, dám làm điều mà trước đây chưa nghĩ tới. Gái có gọi hay sms thì ko trả lời, tắt máy (kiểu như máy hết pin)
Chú đã làm được như anh thì dù cho gái có giận đòi về, nhưng lại có cửa sáng hơn so với hiện tại gấp nhiều lần