Đầu tiên cho em xin tự giới thiệu, em là mem mới của diễn đàn, xin gửi đến các bác lời chào nồng nhiệt nhất.
Cho em đi thẳng vào vấn đề, em đang cua 1 cáo. Em thì sn 89, sv năm cuối trường xây dựng, đang làm tốt nghiệp, hoàn cảnh mặt mũi kinh tế thường thường như cân đường hộp sữa, được cái cũng khá vui tính. Cáo sn 92, sv năm cuối 1 trường cao đẳng, vừa thi tốt nghiệp xong, cáo khá xinh xắn dễ thương, tính tình bướng, gia đình cũng vào loại bình thường.
Em cầm cưa được tầm 1 tháng rưỡi, combo ôm-hôn-nắm tay đã thực hiên rồi các bác ạ, cũng đoán cáo có cảm tình với mình, đang xốn xang, xung xướng thì 1 loạt việc xảy ra đã làm em lộ bản chất gà. Bây giờ mong các bác cứu em với. Chuyện hơi dài mong các bác cố đọc
Đầu tiên là ng yêu cũ của cáo (nói tạm như thế vì quan hệ cũng khá nhập nhằng), ông này quen cáo từ 2 năm trước, chơi với nhau như anh em trong 1 năm, sau đấy không cua được bạn cáo chuyển sang cua cáo, nhưng mà sau đấy chuyển vào Vũng Tàu, chưa làm gì cáo cả, nắm tay còn chưa, ông này (tên là K) theo như cáo thừa nhận thì ngoài gia đình và 2 đứa bạn thân, K là người rất quan trọng, cáo đã gần như quỵ ngã nếu không có ông ấy (em đoán là lúc bố của cáo qua đời). Những thông tin này em đều phải trả giá rất đắt để có được

, độ chính xác đảm bảo
Sự việc bắt đầu từ 14/5, trước đây em cũng có biết cáo để rela với K, nhưng em không để ý, chỉ khi vô tình vào FB của K và thấy cáo post bài có vẻ tình củm lên wall của K, em mới nghi ngờ (cách đây vài năm em cũng dính tới 1 con sói bắt cá 2 tay rồi nên sợ lắm các bác ạ), em nt hỏi cáo, cáo lúc đầu đùa, lúc này em bắt đầu bộc lộ cái gà và thiếu kiên nhẫn, em cáu lên, nt yêu cầu cáo giải thích nếu không thì k liên lạc nữa. Cáo đồng ý.
15/5, bọn em gặp nhau và cáo nói cho em 1 phần về K, cáo nói K và cáo tình cảm rất trong sáng, em bèn yêu cầu nếu không phải ng yêu thì gỡ rela đi và đừng xưng hô vợ vợ chồng chồng nữa. Cáo không đồng ý, độ gà của em lại bộc lộ khi bắt đầu nói ra những cái vô tâm của cáo, kiểu làm cáo thấy có lỗi ấy. Cáo nhận lỗi nhưng khi em yêu cầu lại thì cáo vẫn không chấp nhận và nói "anh quá để ý những chuyện nhỏ nhăt, a nên nghĩ thoáng hơn thì sẽ thấy chẳng có gì cả, nếu a không chịu được thì chúng mình dừng ở đây, không liên lạc nữa", bọn em cũng gần như cãi nhau, cô ấy có hỏi: "em là gì của anh?" và em trả lời :"một người quan trọng, nhưng không phải là không thể thay thế". Cuối cùng em nói em sẽ suy nghĩ rồi đi về. Tối đó chúng em chat với nhau, bọn e thừa nhận cả 2 đều có những điều cân sửa đổi, 2 đứa đồng ý là sẽ cố sửa đổi, cáo chỉ xin em là chấp nhận a K là người quan trọng đối với cáo, hơn cả 1 người anh, đừng bắt cô ấy giải thích, đừng hỏi lý do. Em chấp nhận nhưng bản chất con gà vẫn nổi lên, như em đã nói, em dính phốt 1 lần rồi ạ, con bé đấy bắt cá 2 tay, cũng này nọ "anh ấy chỉ như 1 người anh", có lẽ vì thế mà lý trí của em bị che mờ và bản chất gà tha hồ phát tác
16/5, bọn em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng em vẫn không tin tưởng, vì qua những gì em thấy, em khẳng định 100% là ông K kia vẫn yêu cáo, em chỉ muốn biết cáo đối với ông ấy như thế nào, đồng thời bọn bạn em cũng tác động, con gà trong em đã làm 1 hành động ngu ngốc nhất, nhắn tin hỏi riêng 2 đứa bạn thân tên T và C của Cáo về ông K (lúc ấy e ngu đến mức không nhớ là bạn gái thân cái gì nó cũng kể cho nhau được

),
Tối 16/5, nói chuyện vui vẻ với cáo trên yahoo, đúng lúc đấy 1 trong 2 đứa bạn của cáo (tên T) trả lời em, cáo cũng biết ngay lúc ấy và hỏi em luôn, kết cục đứa bạn cáo trả lời với em là cáo với ô K kia mới yêu nhau, lúc ấy nói chuyện 1 lúc rồi cáo cũng out luôn. Đến tối em mới nghĩ ra là cáo bảo T làm thế. Lúc này 1 đứa bạn thân của em tên H(cũng thân với cáo, cáo gọi nó là anh zai, người yêu của nó tên L cũng biết em và thân với cáo) nó mới thông não cho em về K. Lúc ấy còn 1 đứa bạn cáo tên C chưa trả lời, em lại phạm sai lầm khi tin phụ nữ có thể giữ bí mật và nhắn với nó là em không muốn hỏi nữa, mong nó giữ kín đừng nói với ai. L cố gắng tác động với cáo để cáo bỏ qua, cáo bảo "hay là tha nhỉ" nhưng sau lại nói "thôi, không thể mềm lòng được". Em cũng yên tâm 1 phần
17/5, cáo vẫn giận, k rep tin nhắn, e bớt nhắn tin lại, chỉ nhắn chúc thi tốt (cáo thi môn cuối vào hôm 18), đến chiều thì ôi thôi, tin dữ, con bạn C kia nó cũng bơm nốt cho cáo rồi, thế là đáng lẽ sắp được ân xá thì bây giờ cáo giận lắm. L báo cho em biết cáo giận e chủ yếu là vì mes cho 2 đứa bạn thân của cáo, cáo nói em quá quan trọng cái rela, chưa yêu đã thế, sau này yêu thế nào, và bảo em nên tìm người khác, 2 đứa L và H vẫn cố cứu e, thuyết phục Cáo, lúc ấy gọi đt k nghe máy nên e đành chat và xin lỗi Cáo. Lúc này thì con gà trong em đã bộc phát dữ dội, e xin lỗi cáo liên tục, cáo chỉ trả lời là e mệt mỏi lắm, và out.
Bây h cáo block FB, xóa Yahoo của e, chắc xóa cả số nữa, không chặn số thôi. 2 đứa L và H vẫn cố cứu em, nhưng tình hình có vẻ vẫn gay go lắm. H khuyên e đừng có nhắn tin gọi điện vào lúc này, cố để thư thư đã.
Bây giờ mong các bác giúp em cứu em được không? Gạch đá em xin nhận. Cũng nói rõ luôn là em chẳng có ý định bỏ cuộc hay phụ thuộc duyên số gì cả, e yêu cáo, *éo có chuyện em để thằng khác ăn đâu, em coi là em tạm mất cáo thôi

, hơn nữa cũng thu được kinh nghiêm về ứng xử, tình yêu. Bác nào bảo bỏ thì em xin phép để đấy, bác nào tư vấn đánh tiếp thì em xin phép xem. Trong chuyện này cái ngu của em giờ em đã nhìn rõ rồi, nhưng con đường thoát kiếp gà và giành lại cáo còn lơ mơ lắm.
Em xin nói rõ về tính cáo:
- Cáo tính hòa đồng, vui tính nói nhiều, có thể nói chuyện vui vẻ với bất kỳ thằng con trai nào, nhưng cưa rất khó (H quen cáo lâu hơn, hiểu tính cáo em cho em biết như vậy), trước giờ nhiều thằng đã cầm cưa và bị de nhiệt tình các bác ạ, thực hiện combo nắm tay-ôm-hôn em là người đầu tiên.
- Không quan trọng vai vế, không quan trọng các mối quan hệ tầm thường, là loại càng bắt ép càng bật, càng đòi hỏi càng ghét
Với loại cáo như thế này thì sách lược là gì? Em mong các bác tư vấn cách giành lại cáo với ạ. Em xin cám ơn.