1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các tiền bối dạy cho vài chiêu để đuổi con ma gà trong người e

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacongnghiep_90, 22/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacongnghiep_90

    gacongnghiep_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các cao thủ.e là gà gà chính cống:((.e có quen 1 cáo đc khoảng 2 tháng,thời gian đầu cũng đã đi chơi vài lần rất vui,cáo đc cáo gửi cho gà 1 bức ảnh mà cáo bảo đó là bức mà cáo đc mọi người khen => gà e tưởng bở.Một lần e và cáo cùng hẹn nhau ở bến xe bus để cùng về quê,đang đứng đợi thì cáo nt "a về trước đi k phải đợi e đâu",gà e năn nỉ 1 hồi và cáo bảo "e có đợi e cũng k về cùng đâu",thế là gà e đành lủi thủi đi về 1 mình.Đang trên xe thì cáo nt "a ngốc thật e mới chỉ giả vờ giận rỗi mà a đã bỏ về,a theo đuổi v thì e cũng botay,a mất điểm vs e rùi,hj".thế là gà e lại nt xl và hỏi 1 câu thể hiện đúng bản chất của gà "thế e cho a cơ hội lần sau nhá".Từ hôm đó đến giờ e nt thì cáo thường rep lại rất cộc lốc,có lần cáo bảo vs e "a chẳng biết đùa đúng lúc gì cả toàn làm e bực mình thui".Nói thật là khả năng ăn nói của e là quá kém nhưng bệnh của gà là hay thích thể hiện nt suốt ngày nên cáo càng chán.Nghe theo các cao thủ trên diễn đàn e giảm tần suất nt,phải 4 5 hôm k thèm.Hôm vừa rồi sinh nhât e cáo cũng gửi tin nhắn chúc mừng e và e cũng nt cảm ơn.Từ hôm đó e k nt nữa hôm rùi cáo nt "dạo này k rảnh nt hỏi thăm e nữa ah a"=>cáo e tưởng bở nt ngay lập tức.Dạo này có 1 thằng đang có ý đồ tán cáo của e,mà thằng này cũng là b e,có lần e đã kể hết chuyện của mình vs thằng kia mới chết chứ các tiền bối ak.Tất cả cũng chỉ tại bệnh gà của e nên mới ra cơ sự này.Hôm rùi lên facebook thấy cáo tung cái status "k ai yêu tôi...........tôi buồn" làm cho gà lại càng tưởng bở :)).Các bác cứ ném gạch đá thoải mái,kể cả mang B52 dội bom cũng đc,e chỉ mong các bác cho e 1 vài lời là e mát lòng mát dạ lắm rồi
  2. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Có thể thấy cáo này rất tò mò, luôn muốn bắt thóp hay điều khiển gà
    -> Mẫu gà mà cáo thích: tự tin, bí ẩn, ngang ngược khó điều khiển [:D]
    Cách tốt nhất để chinh phục là làm ngược lại những gì cáo muốn gà phải làm
    Nếu ngồi cạnh nhau mà ôm hôn bị phản ứng thì cứ tiếp tục tiến lên làm tiếp
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đọc qua thì thấy chủ topic cũng biết đâu là sai lầm và khuyết điểm của mình, vậy đơn giản là đừng làm những việc đó nữa
  4. gacongnghiep_90

    gacongnghiep_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    k ai giúp e ah.bác Mr.Li vào cho e xin vài chưởng đi ạ.
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    1. Làm ơn viết xuống dòng dùm cái . đọc hoa hết cả mắt
    2. Khi cáo nt bảo ko về cùng thì nên nt là : A kinh đây. chắc có a nào xin chết đèo về r chứ je. Thôi vậy đành ta với ta với thằng lơ xe vậy => từ đó mà phát triển thêm
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ca của chú không ai nhảy vào đơn giản là vì nó chẳng ra làm sao cả, chẳng có cái gì cụ thể cả. Nói hết để chú thông não thì dài dòng, vắn tắt là cái chuyện một thằng gà, nhìn thấy gái xinh rồi muốn tán đổ nàng là chuyện bình thường. Lại có gái cảm thấy mình xinh đẹp, tự tin, thỉnh thoảng gặp con gà nào cũng rắc mồi làm cho một đàn gà chạy theo tưởng bở.
    Dạng người như gái chú đề cập đến anh gặp quá nhiều rồi, thậm chí gái cho đó là một trò vui, còn chú thì cứ mãi tưởng bở. Và thằng cu bạn của chú nữa, và chắc chắn còn vài thằng gà khác nữa cũng đang ngày đêm tưởng bở giống chú.

    Để mà tán được thể loại gái này thì đơn giản lắm, chỉ cần tiền nhiều, xe đẹp, tích cực rủ đi chơi vài buổi là có thể tán đổ ngon lành. Đáng tiếc hình như chú không có tiền mà cũng chẳng có xe.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú nhầm rồi. chủ top có con xe 36 chỗ 2 cửa, sơn màu vàng, đỏ . có 1 tài 1 phụ xe. lại còn xé vé nữa cơ.
  8. gacongnghiep_90

    gacongnghiep_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thưa gs Chung.E với gái không phải là tình cờ quen nhau mà nhà rất gần nhau a ak.Dạo đầu cũng hay nt nói chuyện suốt cả ngày,đã rủ đi chơi bờ hồ ,ăn kem vài lần =>bệnh xoắn của các gà như e là vậy.
    Từ hôm đợi cáo ở bến xe bus bị cáo đuổi về và bảo cáo mới thủ thế mà đã bỏ về mất điểm quá e cứ nt năn nỉ ỉ ôi xin lỗi =>bệnh của gà.CÓ lần cáo bảo e k biết ăn nói ,k biết đùa đúng lúc toàn làm cáo bực mình.=>gà e đang cố gắng thay đổi
    Nhưng dạo này đọc qua kinh nghiệm của các cao thủ trên này e k thèm nt nửa thì có hôm cáo nt "dạo này k rảnh nt hỏi thăm cáo ak" làm gà e lại xoắn hết lên.
    Thế nhưng dạo này tự nhiên thằng bạn e cũng là bạn cáo nhảy vào mới tức a ak.Mà dạo trước e lại kể hết là e thích cáo thế nào balah balah mới khổ chứ.
    Mong các cao thủ ném đá ném gạch tnao cũng đc,kể cả đem b52 vào dội cũng đc,e chỉ mong các bác chỉ cho e vài đường để e thông não như gs chung đã nói,Giờ e là e đang cay thằng b e các cao thủ.

  9. demon_hunter

    demon_hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    A thấy thông thường 1 con gà tán dc một e cáo xinh xinh nào đó thường phải có thế mạnh riêng. Mặc dù ứng xử rất "con gà" trong tình cảm, nhưng nếu chú có 1 thế mạnh đặc trưng nào đó như đẹp trai, giàu, giỏi...thì còn hy vọng. Tóm lại đọc xong bài của chú a thấy chú chẳng hiểu 1 tí ti gì về con gái cả. Nói nôm na chú cũng như 1 t con nít đối vs cáo thôi, muốn lừa chú khi nào thì lừa. Để cải thiện thực lực, a nghĩ chú nên ra sức theo đuổi cáo kia theo cách của chú, cho tới khi tanh bành thì thôi. Lúc đó họa may chú hiểu con gái hơn. Chú chưa yêu người ta, chỉ mới thinh thích thôi thì thất bại lần này không đau lắm đâu. Chú e có thiển ý mời a vào đây, nhưng mà ca này a tư vấn kiểu gì chú cũng tạch. Có lẽ vs tình trạng này a sẽ lập 1 topic phân tích sai lầm của các chú gà, và phân tích loại cáo nào gà ko nên cua.
  10. gacongnghiep_90

    gacongnghiep_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thưa với a cáo này cũng bình thường thui nhưng cá tính,trong khi đó gà e thì lần đầu tán gái,bản thân thì ăn nói kém nên đi vs cáo cứ như gà mắc tóc ấy chanwrng biết nói gì :((.
    Lại mắc thêm bệnh của gà hay thích xoắn cứ nt dt suốt ngyaf làm cáo cảm thấy nhàm.Bác đã ghé qua box của e thì truyền cho e ít kiến thức tán gái đâị cương đi :)).

Chia sẻ trang này