Trích:
thichtramphong viết lúc
16:40
- 01/06/2012
49 ngày, 100 ngày. Nghe quen không ?
Mỗi người có tính cách khác nhau, tặng cái gì không quan trọng bằng ai tặng và tặng như thế nào.
|
Mua cây kẹo mút, hoặc cái j nhỏ nhỏ, bịa 1 câu chuyện vui vui j đấy là được. Chứ cáo mà thích vật chất thì ngày 1/6 chỉ là cái cớ nó vòi đồ thôi.
Cáo em đang đong tự nhiên nay chủ động nhắc khéo em ngày quốc tế thiếu nhi, xưng bé rồi gọi mình bằng chú

( chắc cũng đang nhận bừa thêm vài chú khác
![[r23)]](images/smilies/peace.gif)
), tối chat thì kể có thằng ng dưng nào đó nó tặng quà ngày này, hỏi gà quà đâu. Gà kêu cáo khoe đồ thằng chú kia tặng, thì cáo bảo cáo ko quan tâm nên chưa xem. ( với lúc ấy cáo đang buồn nên cũng chả hứng). Gà túm lại là cũng ko tặng j cả. Chỉ nc bình thường thôi. Ngày này nó quan trọng thế hở mấy bác.