Nhờ các cao thủ tư vấn giùm chuyện tình cảm của mình.
Em năm nay 27 tuổi, mới học đại học bách khoa ra trường và đi làm đc 1 năm. Vẻ bề ngoài ít nói, có chút nam tính và từng trải ( mọi người nói em như vậy ). Tuy ít nói nhưng ngồi với cáo vẩn nói đểu bình thường.
Cáo năm nay 23 tuổi cao ráo ( 1m7 ) dể thương hoạt bát. Học cao đẳng vừa mới ra trường năm nay.
Mình và cáo chính thức quen nhau từ cuối tháng 6 năm ngoái ( năm 2011 ). Trước đó 1 tháng thi mình cũng biết là cáo có để ý đến mình thông qua cậu quản lý ở đó ( tên Tường ) và mình cũng có số của cáo(Cáo là sinh viên làm thêm ở quan cafe mình hay ngôi). Nhưng sau khi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp mình mới làm quen.
Giai đoạn làm quen rất xuôn sẻ. Sau 3 ngày nhắn tin, mình biện biện cớ là mới về quê ra có ít quà quê đem tới cho cáo. Đó là lần đầu tiên mình gặp riêng cáo, chỉ có 2 đứa với nhau nói chuyện rất thoải mái nhay trong phòng cáo từ 22h30 đến 11h30. Sau đó 4 ngày đoạn khoảng 23h mình đang ngôi nhậu với mấy đứa em thì cáo nhắn tin " hôm nay nguyệt thực toàn phần mà anh ko dẩn người yêu đi xem à". Hết nhậu mình mua hoa quả và mấy chai nước đến phòng rủ cáo đi xem. Hôm đó em ngồi ngoài biển xem nguyện thực với cáo và bạn gái cùng phòng cáo ( con bé rất thân thiết với em mặc dù mới gặp ) đến 4h sáng mới về. Hôm đó mặc du 3 người nhưng bạn cáo tâm ly nên đi nơi khác xem đê em với cáo ngồi với nhau. Hôm đó tân dụng cơ hội cáo khoe " em sơn móng tay có đẹp ko", nên em cầm được tay cáo. Sau đo em có hẹn gặp cáo 2 lần, 2 đứa ngôì ngay trước dãy trọ của cáo nói chuyện ( Các cuộc gặp của em với cao đêu vào đêm khuya, vì cao đi lam thêm về muộn. Gặp nhau thì vẩn nắm nay, ngồi sắt nhau nói chuyên binh thường. Nhưng em chưa dám hôn vì sợ còn sớm quá ). Sau đó cáo với em đều về quê nghỉ hè.
Vê nghỉ hè thì đêm nào em củng gọi điện hỏi thăm cáo ( khi thì gọi, khi thi nt ). Có gai đoạn điện thoại cáo hỏng ( hỏng thật ), em nt " nhớ ưa' ^^, làm sao liên lạc được với em”. Thì cáo gởi số của bố cáo cho em, cáo nói " buôi đem em toàn cầm máy bố, anh cứ gọi vào số này. Em có goi thì đúng la số của bố cáo.
Mọi chuyện bắt đầu phức tạp từ khi vào học laị. Trưa đó em nt cho cáo thi cao ko tra lời. Em sợ có vấn đề gì liền chạy tới nhà cáo, cáo bảo" em bít tình cảm của anh, em muốn khi nào anh xem em chi đơn thuần là bạn thì minh bình thường lại như xưa ". Khi đó con gà trong em nôi lên, em noi với cao: " anh ko the lam ban voi em vì tình cảm anh giành cho em cao hơn tình ban mất rồi".
Em im lặng một thời gian ko nt, gọi điện, gặp mặt. Sau đó 1 tuần cáo chủ động nt hỏi thăm. Từ đó đến trước tết mọi việc diển ra đều đều: vài 3 ngay 1 tuần em liên lạc hỏi thăm cáo một lần. Giai đoạn trước tết trời rét, cáo đi làm về muộn nên hay tắm khuya. Nên em co mua một cái ấm điện bảo nấu nước mà tắm, đừng tắm nước lạnh nửa. Rồi phòng cáo ẩm nên noel em có tặng cáo cai máy sấy. bảo: sấy chăn chiếu ko trời lạnh ngủ thế đau.
Trước tết cáo co thiếu tiền phòng trọ em có cho cao mượn mới về têt đc.( Nêu em ko vê thăm cáo trc khi về têt chắc ko bit chuyện này, cáo khăn khăn ko nhận. Nhưng sau vài ngày ko mượn đc ai với nhận )
Em lại phạm sai lầm lần nữa. Mồng 8 tết em nt cho cáo thì cáo không trả lời ( em bit chăc là điện thoại cáo còn tiền ). Tức quá em chửi cao la đồ " cả thèm chống chán ". Hôm sau em xin lổi. Cáo tra lời em có người yêu rồi, người yêu đang ở xa.( Em bit tỏm là chả có người yêu nào ở xa cả) Anh đừng lam như em la ngươi yêu anh vậy.
Từ đó đến giờ em vẩn dử liên lạc với cáo, nhưng rất ít. 1 tuần, 2 tuần mới hỏi thăm 1 lần, có khi ko. Nhưng có 2 lần bít cáo đau em vẩn mua thuốc đến cho cáo.
Ngay 14/2 vừa rồi em có mua bó hoa hồng đến nhờ người trong xóm của cáo ( người này ko bit em ) đưa cho cao, nhờ nói với cáo là: " người yêu trong Sài Gòn ( ngươi yêu tương tượng cua cáo) gửi hoa ra". Vi em sợ cáo buồn, tủi thân.
Vừa rồi em co đi uống cafe với cáo, thấy cáo vẩn còn giử khoảng cách lắm. Em có nói đểu với cáo:" ra trường rồi thi em nên vào Sài Gòn tim việc, ở đó có nhiều cơ hội cho em với lại đc gần người yêu nửa". Thì cáo nói với giọng bực tức:" người yêu nào, em muốn làm ở đây hơn. Mà em ko muốn nói đến chuyện đó nửa".
Có vài điều em muốn nói nửa: cáo chơi thân với một thằng bạn thân và thằng quản lý quán cafe nơi cáo làm ( thằng này xem em như anh trai vậy, cáo cũng bit điều đó ). Cáo hay đi ăn uống với 2 thằng này ít khi đi với em, thường là 2 thằng này rủ. Khi nào cáo đi chơi củng nói cho em bit, chưa bao giờ cáo nói láo em, kể cả chuyện ai tán cáo củng kể hết cho em bit...mặc dù em ko bao giờ hỏi đến mấy chuyên này, vì mổi người có tự do riêng. Có một điều quan hệ của em với cáo ko ai bit ngoại trừ mấy người trong xóm trọ của cáo. Nhưng hai thằng này củng bit và mổi lần tụi nó đi chơi với cáo thấy em, tụi nó đều chọc cáo cả.
Nhờ các cao thủ xem xét giùm em mức độ tình cảm của cáo và cho em phương hướng để rút ngắn khoảng cách. Em xin cảm ơn