Không biết chỉ có thế này các bác có tư vấn cho k.
Với các bác từng trải có lẽ quá đơn giản nhưng với em thì là: bí.
1 ng` quen của em có 1 cửa hàng bán iphone, ipad. Em thỉnh thoảng hay qua đây ngồi chơi.
Đúng hôm nay ở nhà chán, qua đấy nghịch máy tính, hưởng điều hòa. Đang đợt chán chán nên đầu tóc chưa cắt, đi tông... nói chung k chăm chút vẻ ngòai lắm...
...
Em vừa bước ra cửa để dắt lại cái xe ra chỗ có thể nhìn thấy, cứ để chỗ khuất thằng nào khuân mất bỏ mơ. Gặp ngay 2 đứa con gái ở cửa. Em cũng chả để ý lắm.
Về chỗ cái máy tính ngồi lướt web, nghịch điện thoại, e mới để ý đến gái mang máy đến.
Nó ngồi cạnh bàn máy tính, quay lưng lại với em. Đứa bạn nó ngồi đối diện nó, nói chuyện. Em nhìn đc mặt đứa bạn, nhưng em k có ấn tượng gì.
Về đối tượng: Tương đối xinh, iphone 4, xích cổ vàng, tóc búi nhuộm vàng, quần áo ôm khá ổn, giày cao.
Về em các bác: Thấp

. Rất buồn phải nói là em thấp. Chắc là rất thấp ạ....
160cm, chẵn
Gái đi giày đế đúc nguyên khối, gót cao. Tính cả guốc em ước lượng xấp xỉ thằng em gì đấy, k nói đc vì lúc em ngồi thì gái đứng, em đứng thì gái ngồi

Anh thợ chạy lại hđh, sync game rồi đưa cho gái. Gái thắc mắc sao ko có angry bird... (cá nhân em thấy game này nhạt toẹt)
...
Những gì em có đc, chỉ là số máy gái. (Đơn giản thôi, thò tay sang cái iphone đang sync với máy tính bên cạnh bật lên xem số)
Tuy nhiên....... thằng em học thuộc. Nháy máy lúc đấy ko tiện.
Nhìn vào số gái em thấy có vẻ giống sim ngày sinh. Nếu đúng với cái đuôi thì gái sẽ bằng tuổi em. Tức là vừa kết thúc năm 1.
...
Tình huống có vẻ k có gì thuận lợi. Và với sự đánh giá về tương quan ta-địch của em thì tỉ lệ ko nhiều. Tuy nhiên, cái em cần là kinh nghiệm.
Hy vọng sẽ có 1 vài cái gì đó xảy ra, và em sẽ tích lũy đc thật nhiều nhiều kinh nghiệm.
Tổng kết lại: Em có thể làm gì tiếp theo, với con angry bird này?