Trích:
xembando viết lúc
14:01
- 30/06/2012
e năm nay 23t 1 năm trước e có quen bạn gái e bg, do ở bên nhau đã lâu và lại rất hay gần gũi trong 1 lần đi chơi về muộn 2 đứa đã vào nhà nghỉ để ngủ và lúc đó e đã ko kiểm chế dc bản thân mình đã muốn qh với cô ấy nhưng cô ây ko muốn (thực ra là muốn gần gũi nhưng ko muốn qh vì khi e làm chuyện đó chỉ trừ việc qhtd la cô ấy phản đối dự dội) và e chỉ dừng lại khi cô ấy khóc, sáng hôm sau khi đưa cô ấy về, cô ấy nói sẽ ko bg tha thứ cho e, mọi hình ảnh tốt đẹp của e trong cô ấy đã sụp đổ hết, cô ây nói e coi cô ấy như 1 nhu cầu và coi thường e, cô ấy muốn chấm dứt tất cả với e, ko muốn liên lạc, ko muốn nghe thấy e nữa.... thực sự e cũng cảm thấy e rất có lỗi với cô ây và thấy mình rất ích kỷ vì cô ây còn đang là sv năm 2....e rất y cô ấy mong các pro giup e với bg e phải làm j?, e ko muôn mất cô ấy.
|
Chú có lỗi nhưng chú biết lỗi của chú là gì không? Non kém trong lập trường, nên mới bị gái nó được đằng chân lân đằng đầu, mượn gió bẻ măng như thế.
Cách của anh thì sợ chú không theo đâu, với thêm nữa phải nói về gái của chú: 1 là đứa trẻ con thiếu hiểu biết, 2 là 1 con cáo già lại thích làm giá.. 2 loại này a thấy với chú (quá non kinh nghiệm) đều không hợp, và chú sẽ còn phải khổ vì gái nhiều.. tất nhiên chú sẽ còn kiên trì cho đến khi con giun xéo mãi cũng quằn.
Nên anh theo phương thức dạy dỗ được thì yêu, không thì next cho sớm:
Hôm rồi là lần đầu tiên anh gần gũi một người con gái, lại là người anh thực sự yêu thương, đến giờ anh cũng không nhớ hết là mình đã làm những gì.. có thể anh đã làm em cảm thấy không được tôn trọng và bị tổn thương.. nhưng đó không phải là điều anh mong muốn. Và anh cũng thực sự thất vọng khi em đã nghĩ như thế về anh, nếu em nghĩ anh là kẻ tệ mạt như thế thì đúng là anh không xứng đáng để em yêu.. và mọi lời thanh mình của anh có lẽ cũng sẽ chỉ là vô nghĩa.
Tin nhắn trên vừa mục đích nói cho gái hiểu đồng thời cũng là hành động xuống nước có giới hạn của chú, 2 là răn đe gái không được có những hành động mạt sát chú như thế nữa (còn nếu chú coi là bình thường thì anh cũng chịu thua chú ![[r23)]](images/smilies/peace.gif) ).
Tuyệt đối không xin lỗi hay thanh minh thanh nga gì hết.. vì chú làm thế coi như chú công nhận chú sai, và như thế thì dù gái có tha cho chú, nó cũng sẽ coi như chú đã có tội, chú lại phải mang thân phận kẻ phạm tôi sống như 1 con cún trong khi chú không đáng bị như thế. Kẻ có lỗi đáng lẽ phải là gái khi cố tình đồng ý đi vào đó để mơi chú (nhưng thôi ta bỏ qua).
Tặng chú câu nay: Tình yêu không tình dục thì cũng chỉ là tình đồng chí.
Thích gái già-Yêu gái goá..![[:p]](images/smilies/icon_smile_tongue.gif)
|