Trích:
vickydn viết lúc
16:45
- 03/07/2012
Em năm nay 21 tuổi, người yêu em năm nay 23 tuổi. Chúng em quen nhau được 7 tháng. Có thể nói chúng em đã vượt qua được nhiều chuyện và đến với nhau bằng tình yêu thật sự.
Ngày hôm trước có liên hoan của công ty, em có rủ bạn gái theo. Lúc này thì cũng k phải lần đầu bạn gái em đi theo nên cũng đã quen với các đồng nghiệp của em. Trong khi đang ngồi chơi hát karaoke thì có 1 nam đồng nghiệp cứ tiến đến ngồi cạnh và cứ có lời tán tỉnh ( lúc đấy thì có say rồi nên chắc làm liều), có lúc còn khoác vai bạn gái em và bảo là bạn gái em chia tay em đi. Nói thật với chị là tính em rất hay ghen nhưng từ khi quen bạn gái em thì em đã thay đổi rất nhiều ( vì bạn gái em rất dễ thương và là người của công chúng nên rất được nhiều người theo đuổi) nhưng lúc đấy em thật sự không kiềm chế được mình và có hành động đẩy anh đồng nghiệp đó ra xa nhưng anh ấy vẫn cứ tiến tới. Đến cuối buổi thì em và nam đồng nghiệp đó có xô xát theo kiểu đùa giỡn nhau và vô tình nam đồng nghiệp ấy đẩy em va vào bạn gái làm bạn gái em ngã, em có quay lại đỡ bạn gái em dậy. Thực sự em không kiềm chế được bản thân mình nên đã có hành động đấm mạnh vào tường ( trước mặt bạn gái em và 1 đồng nghiệp khác) và đi bộ xuống dưới. Lúc xuống đến bên dưới thì bạn gái em nhất định không chịu lên xe cho em chở về và bảo để đón taxi về. lúc nào trước mặt cả công ty em nên thật sự rất kho chịu và có to tiếng yêu cầu bạn gái em len xe. Lúc em to tiếng thì bạn gái em bỏ đi, em có đi theo và yêu cầu bạn ấy lên xe. sau 1 thời gian thì cũng lên xe cho em chở về.
Lúc về đến nhà bạn gái em thì thật sự đã nói rất nhiều về chuyện đấy. Nói rằng em không đủ chín chắn, em xem thường cô ấy ( cô ấy bảo cô ấy có thể tự hất tay ra bla bla )bảo em như vậy thì không thể yêu cô ấy và cô ấy thấy em như không chăm lo được cho cô ấy là yêu cầu xa nhau 2 tuần để em tự xem lại mình. Quả thật 2 tuần là quá dài đối với em. 5 ngày vừa qua em bị ngộ độc, nên không thể đi làm, chỉ biết ở nhà nhắn tin cho cô ấy nhưng cô ấy không trả lời bất cứ 1 tn nào, gọi điện thì báo bận. Em phải làm sao đây???
|
Lâu lâu mới thấy 1 ca xử lý man và chính xác thế này (tất nhiên chú có thể chơi kiểu quân tử võ mồm với thằng kia, nhưng anh vẫn thích hành động của chú hơn-dù có thể vào tình huống đó anh sẽ không làm thế
), nếu tình huống đúng như chú kể thì chú đã làm tốt phần việc của mình... (phần còn lại là gái của chú là đứa đếch hiểu biết) nên không có gì phải lăn tăn cả, chú thử so sánh với tình huống chú im lặng kệ thằng đó muốn làm gì thì làm, rồi về nhà chú mới hát bài tình ca, cải lương này nọ, hay tệ hơn là im lặng.. thi gái còn được dịp khinh thường chú hơn nữa.
Nếu buộc phải tìm ra lỗi của chú là chú tự cho rằng mình đã làm sai trong trường hợp này.. không có bất cứ thằng đàn ông nào chấp nhận (kể cả phụ nữ).. cho 1 thằng khác bá vai bá cổ tán cô gái của mình cả.. hắn ta mà im lặng thì có là thằng hèn, hoặc coi gái như món đồ chơi.
Phụ nữ luôn vậy, họ luôn có cách để trách móc chúng ta nếu họ thấy khó chịu..
![[r23)]](images/smilies/peace.gif)
và
theo anh thì có lẽ gái đang cáu giận 1 cái gì đó khác, hoặc mang sự bực tức sẵn rồi nên sự việc này chỉ là cái cớ để cô ta chút giận lên đầu chú thôi..
Cách:
im lặng, có thể chú sợ gái sẽ đánh giá chú không chân thành này kia.. nhưng theo kinh nghiệm, chú càng thanh minh thanh nga, quấn lấy gái thì sẽ càng nhận được sự khinh thường (cùng lắm là sự thương hại)..
Cứ kệ cô ta, quay lại thì tốt, còn không thì là do cô ta chẳng yêu chú lắm, chẳng phải lần này thì cũng là lần khác mà thôi.