Em là sinh viên năm 3 của 1 trường đại học trên hà nội,nói thật là lúc chưa có người yêu,thấy thằng khác có cũng khó chịu cực kì,đặc biệt là lúc nó khoe chiến tích quan hệ này nọ,rồi nửa năm trước e cũng gặp gấu của em,chuyện tán tỉnh vs yêu đương để chinh phục cũng khá thú vị,sau 2 tháng thì gấu nhận lời yêu em,và chúng em abc,xy và tới z
![[:p]](images/smilies/icon_smile_tongue.gif)
,em vẫn nhớ là lần đầu bị đau rát lắm,2 đứa đều là lần đầu,các lần sau khá hơn chút

,gấu e đòi hỏi ghê lém,mỗi lần em mà đến chơi fog trọ gấu,thì xyz từ sáng đến tối luôn,ko ăn trưa j cả,em rủ gấu nhưng e nó ko chịu đi và kêu ko mún ăn,em cũng luyện qua 'tố nữ kinh' rồi nhưng vấn mệt lém,em viết bài này 1 nửa nhờ các bác tư vấn và nửa kia để nói lên nỗi 'sướng' của em

,có bác nào cùng hoàn cảnh thì chia ''vui'',xin các bác đá, gạch nhẹ cho