tình hình là trước đây em vs gấu cũng có QHTD mấy lần rồi, em cũng có canh ngày tháng đoàng hoàng, nhưng tự dưng dạo này gấu nổi hứng lên bắt em thề là ko đc QH nữa cho tới khi cưới, nêu ko thề thì sẽ ko thèm nói chuyện nữa, hỏi thì bảo ko mún tháng nào cũng nơm nớp sợ có baby, em bảo nếu sợ thì anh sẽ dùng bao

. Em cũng thương lượng là ko QH cũng được nhưng lâu lâu cũng phải cho đổi gió 1 tý, thế mà vẫn ko đc các bác ạ, giờ em phải giải quyết như lào cho êm đẹp cả đôi đường mà lại ko phải nhin đói ko các bác, cứu em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mà nếu đợi đên lúc cưới chắc cũng phải 6 7 năm nữa chứ chẳng chơi, tại bọn em còn là sinh viên .