AliasT viết lúc
01:47
- 25/07/2012
Em năm nay 26t, hình thức bt, đã có việc làm ổn định. Tuy nhiên ngày trước e rất nhát gái và k biết tán gái nên chỉ mới thích thôi chứ chưa yêu đc ai.
Gái hiện nay là tình đầu của e, bọn e học với nhau đc 1 năm thì 3 tháng gần đây mới nảy sinh tình cảm với nhau. Gái cá tính khá mạnh, từ nhỏ đã có tính tự lập, phải bán hàng cho gia đình nên có vẻ già dặn trước tuổi (Gái SN90).
Thời gian đầu e tán gái diễn ra khá suôn sẻ, e thì tính hơi trầm tuy nhiên gặp người hợp thì nói rất nhiều và k đến nỗi khô khan quá. Gái thì tính đối lập với e, nói nhiều và khá bạo dạn và đi chơi với gái e thật sự thấy gái rất vui tính, hay chọc e cười.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, tháng 6 vừa rồi đúng dịp sinh nhật e, bọn e đã lên lịch từ trước là sẽ đi biển. Trong thời gian đi biển cùng nhau bọn e đã làm chuyện ấy, khi làm chuyện ấy e thực sự hơi bất ngờ vì gái khá thành thạo, gái nói với e là chuyện này đối với gái là bt nếu có zai. Thời gian đi biển cùng nhau bọn e rất hạnh phúc (Ra tắm biển toàn đứng ôm nhau rồi hôn thì nhiều mà bơi thì ít ^^).
Sau thời gian đi nghỉ về, bọn e tâm sự với nhau nhiều hơn, về những dự định xa xôi hơn, gái cũng quan tâm đến e nhiều hơn, thực sự e thấy rất hạnh phúc và muốn gắn bó lâu dài với gái. Có hôm e rủ gái đi cafe thấy gái từ chối, e nói mãi mới chịu đi, lúc gặp nhau gái mới nói là sáng gái bị ngất phải đi viện giờ rất mệt, e cũng thấy gái khá mệt mỏi. E bảo sao e bị ntn mà k nói với a, a sẽ k ép e đi, gái nói nhưng e muốn đi với a 1 lúc, lúc đấy e cảm động lắm.
Tuy nhiên, trong lúc tâm sự với e gái có nói a đợi e đến tháng 7 nhé lúc đấy e sẽ toàn tâm toàn ý đến với a, điểm này e hơi thắc mắc có hỏi thì gái bảo cho tròn 3 tháng. Rồi thỉnh thoảng lại nói e là người phức tạp lắm, quá khứ của e k tốt đẹp gì đâu, e thấy thiệt thòi cho a quá vì a là người đến sau, a phải tin e đấy. E nghe cũng kệ k để ý nhiều lắm và bi kịch bắt đầu từ tháng 7 (Bọn e chính thức đi với nhau từ tháng 4).
Cách đây 5 ngày, e thấy gái có biểu hiện lạ, k thấy quan tâm đến e nhiều như trước, tỏ ra khá lạnh nhạt với e. Thời điểm đó công việc của e rất căng nên e bị stress ghê lắm, đến hôm chủ nhật e mới hẹn gái ra cafe nói chuyện.
Lúc đầu gái ngồi cách xa e (bt 2 đứa cafe với nhau toàn ngồi sát để ôm nhau), e đã thấy lạ lạ, ngồi 1 lúc e chủ động ôm gái cũng k thấy phản ứng gì, rồi thỉnh thoảng vẫn hôn. Đc 1 lúc e mới hỏi:
- E: Sao dạo này a thấy e hơi khác, k quan tâm đến a nhiều nữa
- Gái: E thấy a bận quá nên k muốn làm phiền a
- E: Những lúc này chỉ cần e nt hỏi thăm a là a thấy đỡ căng thẳng nhiều rồi
Rồi bọn e lại ngồi ôm nhau 1 lúc, gái bỗng nhiên nói:
- Gái: A à, a phải tin e nhé
- E: Sao e cứ nói câu đó nhiều lần thế nhỉ, tất nhiên là a tin e mà. Nhưng a có chuyện này muốn nói với e
- Gái: Chuyện gì a?
- E: A lúc nào cũng thật lòng với e, lúc nào cũng tin e nên e đừng làm gì có lỗi với a nhé! A mà phát hiện ra là chúng ta chấm dứt ngay đấy!
Nói xong e thấy ánh mắt gái nhìn xa xăm như đang lo sợ điều gì đó, e lại hỏi tiếp:
- E: E đang có chuyện gì dấu a đúng k?
- Gái: Chuyện này để tự e giải quyết.
- E: Thế đó là chuyện gì? Có ảnh hưởng đến chuyện chúng mình k?
- Gái: Có
- E: Vậy nói cho a biết, e làm a tò mò quá
Gái nhất quyết k nói, sau đó e còn hỏi lại mấy lần nữa vẫn k chịu nói, e bực mình quá k thèm nc nữa, tỏ vẻ giận, đc khoảng 10 phút thì e thấy gái khóc. E nghĩ chuyện này k ổn rồi, ôm gái vào lòng rồi nói:
- E: E à, e phải tin a, chỉ cần chúng mình tin tưởng nhau rồi sẽ vượt qua đc mọi chuyện mà.
- Gái: Vâng, e tin a mà (Giọng nghẹn ngào, vừ nói vừa khóc)
Bỗng nhiên đt gái có tin nhắn, gái vội chộp lấy đt rồi tắt máy luôn, e thấy nghi nghi.
Tối về nhà e nghĩ chuyện này k ổn, bằng 1 vài thủ thuật e đã biết đc mọi chuyện khiến e quá bất ngờ, e thấy trời đất như đổ xập xuống vậy nhưng vẫn cố bình tĩnh gọi điện hỏi gái:
- E: A biết hết mọi chuyện rồi, e k phải dấu a nữa.
- Gái: Sao, chuyện gì a?
- E: Có phải e đang yêu 1 người có vợ có con rồi đúng k?
Lúc đấy e nghe rõ tiếng gái khóc to lên
- E: Sao e lại lừa dối a? A đối xử với e chưa đủ thật lòng sao? Sao e lại làm thế với a? (Lúc này nc mắt e trào ra, lâu lắm rồi e mới khóc ntn)
-Gái: E xin lỗi, a cứ coi như 3 tháng qua e lừa a đi (Lại khóc to…)
Sau đó e bắt gái phải khai hết về thằng đó và chuyện là thế này:
- Sau khi chia tay tình đầu cách đây 1 năm, trong chuyến đi biển cùng cty, gái và thằng đó tự nhiên nảy sinh tình cảm với nhau, mặc dù gái biết thằng đó có vợ có con rồi. Rồi 2 người thường xuyên qua lại với nhau, chuyện này cả cty gái đều biết nói gái k ra gì, bạn bè gái cũng biết và hết lời khuyên nhủ cũng k ăn thua. Gái bảo với e là gái biết hắn có vợ có con nhưng k thể dứt ra đc. Mấy lần thử rồi, vài ngày sau đâu lại vào đấy. Gái nói cả 2 đều biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng gái k thể dứt ra đc, rồi nói đó là tác động của thời hậu chia tay.
E lúc này cay lắm, liền hỏi tiếp:
E: Thế 2 người đã làm chuyện ấy chưa?
Gái: A nghĩ 1 năm rồi mà k làm chuyện đấy sao? (Vẫn khóc to)
E: Có làm nhiều k?
Gái: 1 tuần 1 lần
E: Trong 3 tháng e đi với a thì sao? A nhớ là lúc nào e cũng đi với a cơ mà.
Gái: Bọn e làm chuyện ấy ít đi, và làm vào giờ nghỉ trưa (Lại càng khóc to)
E: Khốn khiếp!!!
Gái: E biết là e làm thế này là có lỗi với a, e k dám nhìn mặt a nữa…
E: Sao e ngu thế, e biết là hắn đã có vợ có con mà vẫn đâm đầu vào à, chẳng may vợ hắn biết, là e sẽ làm tan vỡ gia đình người ta đấy.
Gái: A đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa đc k (Vừa nói vừa khóc)
E: A sẽ giúp e thoát khỏi chuyện này, a k thể bỏ mặc e ntn đc, nghe lời a chấm dứt với thằng kia đi, điều đó sẽ tốt cho tất cả.
Gái: E đã chấm dứt với hắn cách đây 2 ngày rồi, e đã nói với a để e tự giải quyết, a cứ bới ra làm gì giờ nó bung bét ra thế này đây, giờ a biết rồi e k dám nhìn mặt a nữa đâu, a cứ kệ e đi, ngày mai e sẽ biến mất, a sẽ k còn gặp e nữa đâu.
E: E đừng nói vậy, e biết a thật lòng với e mà, hãy để a giúp e.
Sau đấy đt e hết tiền với lại mệt quá nên đi ngủ. Hôm sau lại gặp gái:
Gái: A cho e thời gian 1 tháng đc k? Trong thời gian này mình tạm thời k gặp nhau nhé!
E: Uh
Gái: Tại sao a lại thích 1 người như e, e sẽ làm vấy bẩn tương lai của a đấy, a hâm lắm.
E: E là tình đầu của a và a k muốn nó kết thúc ntn.
E k hiểu sao e lại quyết định như thế, có lẽ e đang rơi vào tình trạng tình cảm lấn át lý trí, e vẫn rất yêu gái, e k thể bỏ gái đc. Giờ e phải làm gì đây, tiếp tục chờ đợi 1 tháng để có đc câu trả lời của gái sao?
|