Trích:
foreverlove1190 viết lúc
21:47
- 29/07/2012
Em sinh năm 90, gia cảnh cũng được coi là giàu có, tuy nhiên không được đẹp trai cho lắm, vừa ra trường một trường ĐH tương đối có tiếng. Tình hình là thế này các bác ạ:
Em hiện đang nhắm một gái trong lớp. Gái nhà tuy ở HN nhưng không giàu, không xinh đẹp, được cái thông minh, hiểu tâm lý người khác, nếu cho điểm em cho loại B+. Học và chơi với nhau 4 năm rồi nhưng em không có cảm giác gì với gái cả. Chỉ 1 năm trở lại đây, khi em tán con bạn của gái. Nói thật, ban đầu em thích con bạn gái vì nó nhìn xinh, tính tình thoải mái, hiền lành, dễ nói chuyện. Nhưng em tán được một thời gian là chán nó các bác ạ. Nguyên nhân là con bé đấy rất cầu toàn, chả riêng gì em, mà với người khác cũng thế, làm gì nó cũng can, mà toàn nói những lời can như đấm vào tai người khác. Em mở cửa hàng, chưa gì nó đã kêu không làm được đâu, sẽ thất bại... Nghe chưa gì đã thấy nhụt chí. Còn gái lại khác. Khi nghe em nói kế hoạch, gái chăm chú lắng nghe, tìm ra những điểm chưa hợp lý, góp ý và gợi ý tìm hướng giải quyết...Trước đây thì em chỉ thấy gái là đứa con gái học giỏi trong lớp, ít nói, không biết đùa nên cũng không thấy ấn tượng gì cả. Chỉ khi nói chuyện nhiều với gái em mới thấy gái là người khá sâu sắc, tế nhị, khéo léo. Không hiểu từ lúc nào em rất thích nói chuyện với gái, rồi dần dần em thấy hình như mình đã yêu gái rồi. Mà gái rất là giỏi, ra trường là tự tìm ngay được việc làm ngon ơ, nhiều đứa trong lớp cũng ngưỡng mộ gái nhưng thấy gái cao quá, không dám với.
Em nói thật, các bác đừng cười chứ,em là em nhắm gái để cưới rồi.Với em, gái có đầy đủ tiêu chuẩn của một người vợ, người mẹ, người con dâu.
Nhưng hiện giờ gái vẫn chỉ coi em là bạn, chỉ đi chơi chung với hội bạn. Em đang rất đau đầu, mong các bác tư vấn giúp em!
|
Muốn nâng quan hệ từ bạn thành người yêu phải có một yếu tố tiên quyết cần thực hiện . Đó là tạo lại sự hấp dẫn, sự hồi hộp cho đối phương ,
Vấn đề của các ca như này luôn nằm ở chỗ đó , giải thích đơn giản là vì bạn bè lâu năm , gặp nhau nhiều sẽ quá thân thuộc nhau , mà hễ đã thân thuộc thì hiển nhiên không có sự hồi hộp , ko hồi hộp thì cũng ko có sự hấp dẫn, quy tắc nó là như vậy
Tức là nếu mối quan hệ bạn bè của bạn càng ít thân , thì khả năng thành công càng nhiều
Vậy bây giờ phải làm gì để đổi mới tạo quan hệ mới?
- Đi chơi riêng : kiếm đại một lý do bàn công chuyện rủ cô ta đi chơi riêng , bàn qua loa công việc thôi, chủ yếu là ngồi chém gió cái gì vui vui vào, xong có thể rủ đi hiệp 2 ,vd như đi ăn , đi xem phim , đi đua xe chẳn hạn
- Tiếp xúc cơ thể: dùng các bài đụng chạm cơ bản để nắm tay , nắm chân , đại khái là đụng chạm một cách hết sức hợp lý, khiến cô ta ko thể đỡ , vd trò nám tay dẫn qua đường , hết sức kinh điển mà vẫn hiệu quả
- Cập nhật thay đổi bản thân : nếu từ đó giờ ít nói quá thì tăng cường chém gió thêm tý, nếu nói nhìu quá thì trầm lắng lại tý , nói chung là đổi mới , tạo cảm giác mới mẻ
- Và cuối cùng , như bao ca khác, quan trọng nhất vẫn là : ĐỪNG LÀM NHỮNG TRÒ GÀ, chỉ cần một sai lầm căn bản cũng có thể khiến công trình xuống biển
Vậy đó!
Sự đời cũng chỉ phù vân .
Can qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười ...
|