Trích:
vipkeomut_tb viết lúc
03:56
- 31/07/2012
Vấn đề của em là thế này. Em nói dài dòng chi tiết mong các bác thông cảm giúp em với 
(( Giới thiệu bản thân và đối tượng: Em sn92, quê Thái Bình, đang bắt đầu học ĐH năm 3, hình thể bình thường, phong cách cũng bt, tính cách: cũng tạm, hòa đồng, thoải mái, ,,học hành cũng binh thường như bao sv khác, nghiền game VLTK tới nỗi chẳng để ý tới yêu đương...  (Đang bỏ quyết tâm tán gái) , gia đình cũng khá giả.
Nàng: sn 92, quê Đông Anh, học cùng lớp em, ko ở trọ như em, cũng bình thường ( tất nhiên rất xinh với em)  , tính: hòa đồng,vui vẻ... giản dị, chắc là ít mơ mộng ( vì em thấy phòng của nàng đơn giản chẳng có mấy đồ linh tinh con gái hay bày), gia đình cũng khá giả, mẹ dạy học nên khó tính vs con gái. Quan trọng nhất là chưa yêu ai và đang chưa có ny ( bọn bạn nàng,cũng là bạn em bảo thế)  ))
Tình hình là em đã để ý tới nàng từ 2 năm trước từ hum nhập học và những hôm học cùng nhau nhưng mải chơi nên cũng ko tán,... em vẫn thầm để ý tới nàng, cũng chẳng có dịp bắt chuyện nhưng ko bít nàng có bít việc này ko ... cho tới cách đây 8 tháng nhóm em có 4 đứa bắt đầu chơi nhiều vs nhóm nàng cũng 4 đứa, em có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, và quan tâm nhiều hơn nên đứa nào cung biết em thik nàng ( chắc nàng cũng bít). Em quyết định tán nàng! Bọn bạn cúng khuyên nên nhân cơ hội nàng chưa có ny nên tán đi, chúng nó cũng trêu gán em vs nàng nhiều.
Em cũng có 1 lần rủ nàng đi chơi nhưng nàng viện cớ mẹ khó tính ko cho đi vì hum đấy ngày nghỉ. Nàng nói nếu rủ đi thì phải nói sớm để nàng còn nói dối đi học.
Tình hình là thế em dốt nát mong cho em lời khuyên với. Nên làm thế nào bây giờ, vì còn tình bạn nữa, sai 1 bước có thể hỏng hết.
Em xin cám ơn nhiều!!!
|
Anh nghĩ ko cần vấn thì chú cũng biết nên làm gì mà phải ko? nhưng thôi chú em đã mất công lên đây lập pic thì anh cũng góp vài nhời:
Chú cũng giống mấy con thiêu thân đang lao vào gameeonline như mấy ku ở quán net của anh, luyện thâu đêm suốt sáng, bỏ học,ko ngủ quên ăn vì sự nghiệp "xưng bá anh hùng!" trong thế giới ảo.
Tước hết: Chú e phải gấp rút dứt khỏi Võ Lâm, gameonline nói chung và VLTK nói riêng sẽ ngốn hết tiền bạc, thời gian, sức khỏe, chơi nhiều sẽ khiến mắt mờ, chân tay yếu ớt nhấc ko muốn nổi, giao tiếp, ăn nói kém,toàn nói bậy nói tục...
Vì vậy chú e phải gấp rút bỏ game và cải thiện việc học, tham gia các hoạt động đoàn, sinh hoạt ở các chi hội...để cải thiện khoản giao tiếp, ăn nói, tập thể dục thể thao để chữa cái bệnh ươn hèn, bạc nhược đã bị game lấy đi. Ko đứa con gái nào thích 1 thằng tối ngày chỉ biết xin tiền ông bà bô chơi game, hút thuốc, ko biết lo cho tương lái gì cả,1 đứa con gái thực dụng, con ngoan như e của chú thì lại càng ko, SV năm 3 rồi, phải nhanh chóng thay đổi đi.
Chú có thể rủ nó đi chơi, cái dòng Bôi XANH ở trên chứng tỏ chú ko phải ko có cơ hội, nhưng như đã nói, chú phải refresh lại bản thân đi đã thì cơ hội thành công mới cao.
Chúc chú em sớm ngày thoát khỏi lưới tình của Vx Lâm và cưa được em iêu!
Nhân từ với kẻ khác là tàn ác với chính mình!
Lần sửa cuối bởi M4U007 - 31/07/12 lúc 08:20
|