Trích:
tottochan81 viết lúc
16:01
- 31/07/2012
nó lên 1 trang kết bạn và quen 1 anh. Nó cũng hay lên trang này để kết bạn. Gặp gỡ 1 số người tốt có, xấu có và cả những lên mạng tìm "rau" cũng nhiều. Chính vì vậy mà nó luôn cảnh giác với những người đàn ông mà nó hẹn gặp.
|
Bạn chủ top chơi dao bị đứt tay mà vẫn cứ chơi chứng tỏ là thích rồi, chỉ khác là lần sau chơi cẩn thận hơn lần trc để ko bị đứt tay nữa. Gặp ngoài đời còn chẳng ăn ai, huống chi qua mạng mà biết người ta xấu tốt, rau sạch hàng bẩn thế nào. Con mắt nhìn người sắc bén đc đến thế sao?
Trích:
tottochan81 viết lúc
16:01
- 31/07/2012
Cô bé lúc đó đã bắt đầu tin tưởng hơn người con trai kia và nhận thấy là mình đã sai lầm khi vội vàng đánh giá nhầm người. Cô ấy xin lỗi anh kia, nói là do cô ấy đã bị gặp người xấu quá nhiều nên mới cảnh giác và nghi ngờ nên đánh giá vội vàng như vậy. Và những lời lẽ đó chẳng qua do cô ấy hiểu nhầm chứ ko phải là xúc phạm anh kia.
|
Đọc cái phần diễn dài dài dòng thì thấy thực là phục sự "ngây thơ" "trong sáng" của bạn này. Thế mà đã "tin tưởng" ư. Cái lòng tin của bạn rẻ mạt như vậy, chẳng trách gặp lắm kẻ xấu. Sau bao lần "đứt tay" vẫn ko khá hơn đc. Bạn thích cảm giác nơm nớp, thấp thỏm, hoài nghi người khác hay sao mà cứ "vào các trang đó hẹn zai. Nói thật, cái nghi ngờ của bạn ko có gì quá đáng, nếu ko muốn nói là quá bt, thằng con trai nào cũng hiểu điều đó. Vđề là cái cách bạn thể hiện làm người khác( trong trường hợp này là zai) thấy như là đang gặp hàng tồn kho, úng ế, cần thanh lý gấp nên mới xoắn xít năm lần bảy lượt giải thích, nỉ non. Vậy nên chạy ngay là đúng rồi, chứ ko liên quan đến "tự ái" "xúc phạm" như bạn nghĩ đâu.
À quên, lượn một vòng thì thấy thế này: Giữa rừng hồ ly nhan nhản hiện nay (
hỏi cá Gà trong box sẽ rõ), em nai như bạn của chủ top đúng là hàng hiếm rồi. Tính ra anh kia mà ở lại thêm tí nữa thì hay, bạn của top tìm đc chỗ "tin tưởng", còn anh kia thể nào cũng sơ múi đc gì đó, đôi bên đều vui.