Chào tất cả các bác ạ.
Em là thành viên cũng lâu lâu rồi, cũng hay hóng hớt TVTY, nhưng lập cái nick mới để tư vấn cho nó chắc...
Lời đầu cho phép thằng em gửi lời chúc sức khỏe tới các vị bô lão
Giờ em xin bắt đầu ạ: Tình hình là em đang muốn tán lại 1 em...
Nói chung là khá trẻ con sn 94 các bác ạ... nhưng nó được cái to xác cao 1m7,5, số đo 3 vòng chuẩn.
Hiện giờ qua FB em thấy tình yêu của em ấy ko được ổn thì phải, hay nói những câu rất là tâm trạng..
Mọi chuyện xảy ra như sau:
Em quen em ấy qua A nc xã giao thôi (A là người yêu con bạn của thằng bạn em) sau đó thì vô tình add được FB nên thân hơn... Sau đó em rủ đi chơi... buổi đầu tiên em đã giở trò "đồi bại" là cầm tay rồi ạ...
Em muốn nhanh gọn... nên e nói thích em ấy qua FB luôn... và mọi chuyện vẫn bình thường... e định hẹn lần 2 rồi "thơm" nhau luôn...
Một hôm em ấy nt cho em bảo rủ đi chơi, mà e lại ko cầm điện thoại, lúc em cầm thì 9h rồi... thế là e ấy ko đi nữa..
Vài hôm sau em rủ đi thì em nó lại bảo ko đi được... vài hôm sau nữa rủ đi xem phim ok rồi thì em lại nghỉ mát ở bệnh viện. thế là lại lỡ hẹn.
Lúc đầu em ít nt, gọi điện... toàn để em kia tự giác trước, có hôm e bảo e ấy gọi e dậy sớm, thế cũng gọi thật
Tại tính em ít nói, nc chẳng biết nói gì hết nên e cũng ko nói nhiều.
Về sau thì thằng bạn e bảo phải quan tâm nhiều này nọ... e ném cho thằng bạn nhắn tin cho em nó... rồi em cảm thấy có vẻ em nó thấy sến nên... e làm 1 câu:"a thích e nhưng e đã làm mất cảm giác trong anh rồi"... lúc đấy em định kết thúc em này, tán con bạn của em nó
Sau em nó nhắn lại em... em ko trả lời... pm FB em cũng ko trả lời....
Trong thời gian ấy em đi tán em khác, nhưng tạch xừ nó rồi nên quay lại em này...
Hôm nào rảnh em sẽ viết 1 bài về em này sau ạ...
Mong các bác tư vấn giúp em ca này ạ...
Giúp em cải thiện cái tình trạng ít nói nữa, e ko biết nói gì khi đi với bạn bè.... nói vài chuyện là hết chủ đề, chắc tại em dân IT nên tự kỷ 1 chút dạo này em đang đi chơi với 1 em máy bay mà bị chê là ít nói, hiền, khó gần
=======================
Update mới nhất: em đã kết thúc câu chuyện ạ... em thấy mình ăn nói không được tốt lắm... nc với gái làm gái chán thì phải. Trước đây em ấy đã bảo e nc chán rồi
Các bác giúp em với ạ.
Em: Dạo này có hay đi chơi đâu ko?
Em: A đợt này cũng hay qua đó chơi...định alo e mà...
Gái: Tại sao lại như vậy ạ. e hok. a thì nhớ đâu. đi xem phim không cho em đi
Em: Đâu có.. Anh có nhớ mà...
Gái: Chem...gjo...
Em: Ơ kìa sao lại nói a thế...
Gái: E không tin..leu leu
Em: Tuần này có phim mới đấy... E rành thì đi cùng anh cho vui
Gái: Phim gì ạ. e đi được thì e bảo na
Em: Tuần nào cũng có phim mới.. Nhưng a chưa biết tên phim tuần này... Để mai anh gọi ra rạp xem
Em: Lúc nào đi được thì pm anh sớm nhé... Ko bỏ lỡ phim của anh đấy
![[:D]](images/smilies/icon_smile_big.gif)
a chờ e đi xem cùng
Gái: Vâng. rạp A hay rạp B hả anh
Em: A hay xem ở rạp A thôi... Còn rạp nào nữa vậy e?
Gái: Anh đi được anh cứ đi đi, em thì không biết thế nào đâu, không lại bảo do tại em.
Gái: Rạp chỗ rạp B ý, còn 1 rạp chiếu phim 3d nữa
Em: Cũng ko biết lúc nào e đi đc nhỉ? Rủ e mà e ko đi thì lại bảo chém gió
Gái: Em cũng đi học rồi, ít đi chơi lắm.
Em: Uhm... Thôi có j anh call cho...
Gái: Vag
Toàn ngôn ngữ xì tin, dịch lại cho các bác dễ đọc.