E xin giợi thiệu. e gà sn 92. k đẹp trai. tính hòa đồng với hay thích chêu mọi người.
Chuyện là thế này. Hôm cn vừa rồi thằng bạn e nó mới rủ đi ăn sáng, xong xuôi 2 thằng đèo nhau ra ngồi trà đá chém gió. Chém được lúc thì chán chẳng biết làm gì, thì nó rủ em đi tán cáo các bác ak.( con cáo này thằng bạn e cũng là được giới thiêu từ 1 thằng bạn, e cũng quen thằng ấy. thằng bạn e thì chủ ý nó là giới thiệu cáo cho e.). Hôm đấy cũng đang rảnh thế la e cũng đi. cũng muốn biết xem cáo xinh không.hi
_Thằng bạn e nó gọi điện cho bạn nó hẹn gặp cáo. Cáo nó cũng nhận lời gặp. thế là 3 thằng e phi thẳng đến nhà cáo, đến nơi thì thấy cáo ngồi ở cổng nhà nó chờ bon e, mấy đứa đứng cổng giới thiệu 1 lúc. nói chung la e cũng khá tự tin giới thiệu về mình. xong e có rủ e ấy ra quán nước gần nhà cáo nói chuyện. cáo nó cũng đi, e chém gió cũng khá tốt. nói chung la khá hài hước e ấy với 2 thăng kia cười suốt.

Nói chuyện được hơn 1h thì bạn e gọi đi chơi thế là về. Hẹn e ấy hôm sau đến chơi thì e nó nói VÂNG A.
_Nhận xét 1 chút về cáo. học lớp 12 cũng không xinh lắm nhưng duyên. nói chuyện cũng được. nhưng hôm đầu tiên có vẻ nó còn ngại, nó thường quay xang nói chuyện với thằng ma nó quen trước ấy, nhưng toàn bi e xen vào chém gió. đi về thì e có hỏi 2 thằng kia thì chúng nó nói là : tao thấy nó kết mày đấy.
_Tối về thì e có nt nói chuyện với cáo. hỏi về lịch học( để còn rủ nó đi chơi). e hỏi nó là sau này trăc là e làm cô giáo nhỉ.( nó nói thích lam giáo viên) cáo nói là con xa vời lắm. e nói là xa đâu bây giờ e là cô giáo của anh còn gì. nó noí là sao. e mới nhắc lại cái vụ nó nói dậy e tập bơi. thì nó cười hj 1 cái. rồi nói đi e đi ngủ trước đây.
e rủ cáo đi chơi thi cáo toàn nói là e ít được đi chơi lắm. sau e mới nói là thế để mấy hôm nửa a qua nha e chơi cáo nói Vâng. Cáo chỉ đươc đi chơi tối t7 thôi.
Các bác thấy e tán cáo thế này có ổn không ak. tiếp theo e phải làm như thế nào nữa ak. Có nên tiếp tuc không. vì cáo ít được đi chơi quá. Với lại e xắp ra hn học rồi.