Hi chào mọi người.
Trước tiên em xin gởi lời cám ơn đến các cao nhân trong cốc, em xin tuyên bố chính thức thoát khỏi kiếp gà. Bằng chứng là tối quá có một em cáo đã tỏ tình với em ạ "Hay chúng mình yêu nhau nhé anh"
![[r23)]](images/smilies/peace.gif)
.
Thật ra thì cách đấy hơn 1 năm rưỡi, em đã gặp mối tình đầu của em... Được 3 tháng với tình yêu chân thành, làm ATM, làm xe ôm, làm oshin thì em ấy bỏ em đi vs ku khác ạ. Em buồn quá lả lơi trên mạng thì gặp ngay cốc ta. Dạo một vòng quanh cốc, tình cờ gặp được bí kíp của bác Quark khắc trên vách đã, em đã dành 24 tiếng đồng hồ học thuộc ngay. Nhưng ngẫm đi thì cũng chỉ là cái miếng võ phòng thân, nội công chưa có, thế là em lại tiếp tục đào sâu học hỏi tìm tòi nghiên cuu. Kết quả là sau 7 7 49 ngày luyên công với các topic kinh điển cốc ta như bác công, chiến công chưa cáo của HBO, hạ gục bông hồng lạnh, và bí kíp bí truyền của bác Azazuj.... em đã phần nào tiến hoá từ gà công nghiệp sang gà rừng ạ.
Ngoài ra cám ơn bác Lee, bác NguoiVeNoiDau là 2 người trực tiếp vấn cho ca của em. Tuy tạch nhưng mà lỗi là do nội công thấp kém, nhưng đã giúp em ngộ ra được chân lý của người cầm cưa.
Cám ơn các bác tetuong, Namtuocbongdem,songsh, sunnyboy và nhiều bác khác nữa đã có những comment nhiệt tình và những comment nhiệt tình để lại cho hậu thế.
Ah em cũng thông báo luôn là em đã từ chối khéo em ấy. Vì em chẳng thấy có tình cảm gì cả

. Chắc có lẽ do ảnh hưởng của tình đầu quá lớn. Có lẽ khi nào đó e gặp một người con gái làm cho con tim em rung động lần nữa, em sẽ lại yêu và sẽ lại cần các bác làm sao để giữ cô ấy.
Đập đầu bàn phím 2 cái chân thành cám ơn cốc "Tư vấn tình yêu".
![[r32)]](images/smilies/smlove2.gif)
![[r2)]](images/smilies/beerchug.gif)