Bác @
pttruong sai be bét. Bác tham gia bán hàng đa cấp bao giờ chưa? Nếu chưa thì k hiểu đc. Bác có thể đọc giáo trình Pháp luật Kinh tế, bán hàng đa cấp ở VN chủ yếu là: lừa lọc lẫn nhau tham gia mạng lưới, ng mới sẽ đc yêu cầu mua 1 hoặc 1 số sản phẩm hàng Tàu giá cao, nếu giới thiệu đc ng tham gia sẽ đc thưởng, tiền thưởng trích từ phí tham gia của chính ng mới, công việc là mời chào bán sản phẩm made in Tàu vs giá Japan... Tóm tắt là nthế. Em cũng chưa tham gia nhưng ở gần 1công ty như thế.
Với những đặc thù ở trên và với những chi tiết bác chủ theard kể, em có thể kết luận:
1. Công ty và mạng lưới bác và Gấu tham gia là bán hàng đa cấp BẤT CHÍNH theo đúng định nghĩa của luật Kinh tế VN.
2. Gái bị lừa, biết bị lừa và muốn gỡ gạc tí vốn nên dụ bác. Như thế chắc bác biết tình cảm của gái vs bác đến mức nào rồi đấy. Và quyết định là của bác.
Tâm sự thêm tý là thằng b em có em ng.y bị lừa và dụ nó tham gia,nhưng nó k như Bác, nó k chịu vì đc em khai sáng trc đấy. "Con" ngy nó nói k tham gia thì chia tay, nó chỉ muốn thằng b e tốt lên (!!!). Và chia tay.
Mà theo cảm nhận của em thì bác mới đang tán thôi, chưa yêu đương gì. Nếu thế thì, xl bác, bác "ngu" thật. Giờ bác biết phải làm gì chưa?
----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
Bác @
pttruong sai be bét. Bác tham gia bán hàng đa cấp bao giờ chưa? Nếu chưa thì k hiểu đc. Bác có thể đọc giáo trình Pháp luật Kinh tế, bán hàng đa cấp ở VN chủ yếu là: lừa lọc lẫn nhau tham gia mạng lưới, ng mới sẽ đc yêu cầu mua 1 hoặc 1 số sản phẩm hàng Tàu giá cao, nếu giới thiệu đc ng tham gia sẽ đc thưởng, tiền thưởng trích từ phí tham gia của chính ng mới, công việc là mời chào bán sản phẩm made in Tàu vs giá Japan... Tóm tắt là nthế. Em cũng chưa tham gia nhưng ở gần 1công ty như thế.
Với những đặc thù ở trên và với những chi tiết bác chủ theard kể, em có thể kết luận:
1. Công ty và mạng lưới bác và Gấu tham gia là bán hàng đa cấp BẤT CHÍNH theo đúng định nghĩa của luật Kinh tế VN.
2. Gái bị lừa, biết bị lừa và muốn gỡ gạc tí vốn nên dụ bác. Như thế chắc bác biết tình cảm của gái vs bác đến mức nào rồi đấy. Và quyết định là của bác.
Tâm sự thêm tý là thằng b em có em ng.y bị lừa và dụ nó tham gia,nhưng nó k như Bác, nó k chịu vì đc em khai sáng trc đấy. "Con" ngy nó nói k tham gia thì chia tay, nó chỉ muốn thằng b e tốt lên (!!!). Và chia tay.
Mà theo cảm nhận của em thì bác mới đang tán thôi, chưa yêu đương gì. Nếu thế thì, xl bác, bác "ngu" thật. Giờ bác biết phải làm gì chưa?