Em vào đề nhanh gọn
Em mới quen được 1 em do đứa bạn cho sdt ,nhắn tin cũng đã lâu đi chơi h nay cũng dc hai lần.Buổi đầu tiên em ý viết trên FB kêu chán,em nhắn bảo chán thi anh đưa em đi ra Hồ tây chơi ,em ý đồng ý .Hôm trước đang làm việc em ý nhắn tin bảo em đang buồn muốn đi chơi thế là 2 đứa lên pico ăn KFC ,em này học văn chất lượng cao các bác ạ,cơ bản là ngoan lắm.\
Các bác chỉ bảo các bước tiếp theo thế nào cho em với,em thì kết bé này lắm rồi nhưng tỏ tình sớm quá thì ko nên ,mà nhắn tin đi chơi mãi cũng nhàm mất.
/Hôm trước ra Hồ tây em có hứa mua cho e bó sen nhưng hôm đó ko kiếm được,tối qua lọ mọ lên hồ tây kiếm được chỗ bán hôm qua cũng đã tặng em ý rồi
Em ấy có vẻ ngượng ,ko nhìn vào mắt e các bác ạ,nhận hoa xong chào e cám ơn anh rồi đi lên nhà
Khi về em ý nhắn tin đại loại là em rất thích và cám ơn anh nhiều
Em cũng đã đọc qua mấy bí kíp của bác quắc nhà ta thấy nói là đối với gái trong thời gian cưa nhất là gái ngoan thì ko lên vội vã kẻo em ấy sợ nên em có kế hoạch 2,3 ngày ko liên lạc với em để xem tình hình ra sao rồi tính.Em này ngoan lắm ,chỉ biết học thôi
Theo các bác em làm vậy được ko hay có cách nào chỉ em với ,em kết bé lắm rồi