Kể ra thì chuyện cũng dài,và tự e vơ vào là e với cáo có duyên
Lần đầu gặp cáo là năm thứ 2 đại học : Lúc đấy cáo ngồi cạnh gà em khi thi,hai đứa chả biết gì nên quay ra hỏi nhau,e thì chém nhiệt tình
lúc đấy cũng thích thích mà e kệ

,chả quan tâm
Lần hai lại gặp lại nhau khi 2 đứa biết là có chung 1 đứa bạn,hôm đứa bạn nhờ đi chụp ảnh tốt nghiệp thì bất ngờ gặp cáo,có chụp cả cho cáo nữa,lấy yahoo vs số dd nhưng chả add chỉ gửi ảnh là hết thui à vì e tự tin bản thân

chưa đủ dk và xác định là đi làm rồi cầm cưa sau ^^
Lần ba là lần gần đây nhất

) e đi thi trả nợ môn thì lại gặp cáo,lúc đầu còn k nhận ra cơ lúc sau cáo nt hỏi vì qua vụ ảnh ọt cáo có lưu số em nên có số dd
thế là 2 đứa lại ngồi làm bài cạnh nhau

e thì lại chém gió như xưa là cả 2 đứa cùng qua môn này
Cũng đúng lúc là có đứa bạn bị ốm nên 2 đứa hẹn nhau cùng vào thăm luôn
Từ đấy đến h thì được 3 tuần rồi
2 tuần đầu thì cáo bật đèn xanh lắm nhưng tuần gần đây e k hiểu sao cáo đèn đỏ theo cách là e nt k thèm nt tin lại,e cũng kiềm chế k theo mà giữ khoảng cách vừa phải,có đi rủ đi chơi thì e điện thoại luôn để khỏi phải chờ đợi
Lên đây mong các cao nhân tư vấn giúp em ạ
p/s: trong 2 tuần đầu cũng tại gà em ngu ngơ nên thể hiện rõ là gà e thích cáo rồi

và e chắc cáo cũng biết được điều đó có lẽ vì thế mà mất sự tò mò của cáo nhưng chuyện tỏ tình thì gà em xác định lâu dài nên quyết tâm chưa tỏ tình khi thời gian chưa chín mùi
về hình thức thì cáo xinh xắn và khá nhiều a theo
gà em thì tự thấy cũng được,hơi béo và cần giảm cân tí
Về học thì 2 đứa cùng tốt nghiệp đại học,có chênh tuổi tác 1 chút e 89 còn cáo 90 ạ