Trích:
longlam1 viết lúc
18:47
- 05/09/2012
hi mọi người
hiện em đang có chút khó khăn và đang rối bời nên lên đây xin ý kiến mọi người phải thế nào
em quen 1 bạn nữ cùng tuổi, học chung cao học, lúc đầu cũng chỉ là những buổi nói chuyện học hành, sau e dần có cảm tình, em đoán bạn cũng biết hay sao ấy
rồi một lần bạn rủ em cafe (hình như trước đó em có rủ) đi ăn và cafe khá khuya, tân 10g30, sau lần đó, e thấy mình như yêu và rất khó dứt ra
sau đó 1 thời gian, bạn nói có bạn trai rồi, mà em thấy hình như không đúng lắm (chả thấy đi chơi, cũng chả thấy bất cứ dấu hiệu gì hết) chắc có điểm nào đó bạn thấy ko thích nên từ chối khéo hay sao ấy (thực sự e cũng chưa chắc là bạn có bf chưa)
rủ cafe thì lần được lần không, cũng có đi xem phim và 8 điện thoại với e tầm 3-4h cũng có (e chủ động gọi)
thực sự vấn đề là bạn ấy có vẻ đối xử kiểu bình thường, cũng chả thấy từ chối dứt khoát nhưng cũng không có gì đặc biệt
giờ e cũng chưa biết làm sao ?
cũng không biết có bf chưa
hỏi 1 người bạn thân của bạn đó lúc đầu người đó nói bận đó chưa có, nhưng lần sau thì nói có rồi, chắc là hỏi lại rùi abc gì đó
làm sao biết được chính xác bạn có bf chưa ?, và có nên tiếp tục không ???
mọi người cho e ý kiên với
|
Ca này tạch rồi chú em àh,nghỉ thôi,rút kinh nghiệm lần sau tán con khác đừng lạm dụng buốn điện thoại nữa nhé, cứ face to face mà chiến!
|