1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần giúp về cách bắt chuyện với gái lạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocanvt, 05/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocanvt

    ngocanvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Vâng như tít thì em cần các pro chỉ dẫn cho gà cách bắt chuyện với gái lạ ở nơi công cộng (VD: quán cafe , xe bus , ...) em có tham khảo trên google , tìm các bài viết của ttvnol nhưng đa số là đã die link , còn lại thì cũng ko có rõ ràng lắm . Em có đọc bí kíp của bác Quacker rồi , nhưng cũng ko thấy hướng dẫn gì về việc này. Em muốn hỏi là làm thế nào để bắt chuyện , xin số gái lạ ở nơi công cộng đc tự nhiên nhất ^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cái này anh cũng không biết. Nhưng mà có thể là Nàng pha lê trong Vicodo Giáo sẽ giúp được chú. Chú đi tìm thử xem.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú nói chuẩn. Trong bí kíp của Quác biên soạn không đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên nó luôn là một phần tất yếu trong hành trình đẽo gái phải ko nào? Chú yên tâm, Vicodo giáo sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Anh hứa là như vậy ;)
  4. ngocanvt

    ngocanvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    vâng các anh giúp em với :( em nghĩ đây cũng là vấn đề nan giải mà gà nào cũng gặp phải :(
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =))) Thảo nào em cứ hắt xì! Hóa ra là bac Vicodo nhắc em! :P
    @ Chủ thớt: Bắt chuyện với gái lạ và xin sđt thì cũng giống như bất cứ điều gì cần có đủ 3 yếu tố: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa! :D

    - Thiên thời: Ngày hôm ý đẹp giời, gặp được nhau là có duyên và em ý đang không bực bội, không khó tính, không đang đầu tắt mặt tối, đang không phải vội đi ...
    - Địa lợi: Địa điểm giáp mặt ko quá xô bồ, ko quá đông người, ko quá ồn ào, ko quá áp lực!
    - Nhân hòa: ko đi cùng người yêu (cũ/mới), bố mẹ, sếp, hoặc đám bạn quá đông ... Trong tình huống ý lý cố cũng khó! :))

    Trước khi bắt chuyện phải chuẩn bị tâm lý thật vững chắc: thoải mái, tự nhiên, ko căng thẳng, ko gượng ép, coi như cáo chỉ là ... thỏ non, đc thì tốt ko đc thì ... coi như gặp "phốt"! :))

    Rồi thì tiến 2 bước, mắt nhìn thẳng, cười thật tươi và mở đầu câu chuyện!

    Lý tưởng nhất là câu chuyện có nội dung liên quan đến thông tin về cáo mà bạn may mắn quan sát đc!
    VD: học trường nào, đi xe tuyến ấy thì nhà ở đâu, hoặc đang đi đâu, ở quán cafe thì hỏi nhờ tư vấn về cái đồ uống cáo đang uống có ngon ko, có hay đến quán này ko, nhà có gần đây ko ... tiếp đó là nói 1 chút về bản thân: anh đến đây lần đầu, anh đang phân vân tìm đường đến khu này, anh có bạn ở khu này, anh nhìn em quen quen ... (tương đối phổ biến nhưng độ an toàn cao)!

    Tiếp theo, lý tưởng nhất là kiếm đc mối liên hệ chung để từ 2 người xa lạ, chúng ta trở thành có tý liên quan!

    [ Sếp gọi đi có việc! Hẹn chủ thớt tối nói típ! :D ]
  6. ngocanvt

    ngocanvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác glass đã trả lời về vấn đề này . Hi vọng còn nhiều cách hơn nữa của các cao nhân để giúp gà thêm nữa :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à em cũng hỏi tiếp bác glass là đó mới là cách bắt chuyện thôi còn xin số thì ntn ạ ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à em cũng hỏi tiếp bác glass là đó mới là cách bắt chuyện thôi còn xin số thì ntn ạ ?
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Có gì thắc mắc thì chú cứ tích cực hỏi như thế này nhé! Hỏi làm sao để đi hết được các ngóc ngách của vấn đề. Mà hỏi làm sao để mọi người cũng phải có hứng thú để trả lời chú. Kĩ năng này cũng là một kĩ năng rất quan trọng để làm quen với Gái.
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Tích cực hỏi, hỏi tập trung và cụ thể thì sẽ tích cực trả lời! :)) Tớ lên đây cũng có việc gì khác đâu! :-j

    Số má gì cũng phải nói chuyện lọt tai trước! :))
    Mà bảo cho nhé! ;)) Xin số là HẠ SÁCH, CHO SỐ mới là THƯỢNG SÁCH? [r24)]
    Tại sao lại nói vậy? Vì xin gái nó dễ ko cho, còn cho nó ko nhận mình cũng chả ảnh hưởng gì! :))

    Vậy cho số thế nào đây?
    Nếu sau quá trình làm quen vài 3 câu mà nuột thì có thể viện 1 vài cớ
    + đưa số để có dịp chia sẻ thông tin về sở thích chung (nếu em quan tâm, anh sẽ chỉ cho quán này có món này ngon hơn ... chỗ này có cái hay hơn ... vừa đc tiếng hiểu biết lại cảm giác rất thú vị, dễ gần )
    + đưa số để nếu em có nhu cầu ... tìm việc, xin tư vấn (à nếu em là sinh viên tìm việc làm thêm liên quan đến ngành đang học, anh có người bạn ... cơ mà chém vừa thôi kẻo quá tay lại bay đầu! ) ...

    Còn nếu chưa kịp nói gì, hoặc cóng quá hem dám nói gì, thì kiếm ngay tờ giấy đẹp đẹp + cái bút: ghi vào : Chào em! Anh chỉ muốn nói rằng anh không hề có mục đích xấu, chỉ là rất muốn làm quen với em. Nhiều người nói anh là một người bạn ko đến nỗi nào, có phần thú vị. Đây là sđt của anh: 09xyz - bất cứ lúc nào em cũng được chào đón. Ký tên: ...

    :)>-

    Rồi về nhà mà đợi thôi! =))
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Có khi anh cũng phải làm cái name card của Vicodo Giáo để đi tán gái có lúc cần đến, em nhỉ?
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Đúng rồi anh! =)) Rút ra cho nó nhanh, tác phong công nghiệp mà các em ý có khi chưa đọc đã chết đứ đừ! :-bd

Chia sẻ trang này