1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em tạch rồi ko các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi namhai304, 15/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Em 23t, đang là sv năm cuối học ở SG, cáo 18t đang học lớp 12 ở quê, cách SG có 100km thôi ạ.

    Em và cáo quen nhau qua fb ( cáo là em họ của nhỏ bạn lớp 12 của em, thấy nick e và add)
    - Nt, chat chit fb qua lại cũng hơn 2 tháng có lẻ. E và cáo nc rất vui, cáo nói trước h có e là cáo nc lâu nhất và thoải mái nhất, tính cáo và em khá là giống nhau: vui tinh, hòa đồng, hài hước.

    - Trong giai đoạn còn nt fb, thì càng về sau gái càng hay hỏi e các câu như" A có nhớ e thiệt hả? A có thích e tí nào ko? " , em đáp lại bằng những câu đường vòng như" Từ từ e, a còn đang tính đến chuyện có nên thích e hay ko mà ^_^ "

    - Rồi e và cáo cũng gặp nhau vào cái đêm giao thừa, trước đó 2 tuần e đã chủ động rủ cáo đi chơi, nhưng cáo nói bận đi với anh iu ( chắc để nắn gân e), rồi xin sdt của e, sau đó 1 tuần gái nt là bữa giao thừa e có rảnh đi chơi với cáo ko. E đồng ý

    - Đêm 30 cáo đi chung với bạn thân của cáo ra thị xã để gặp e, vừa gởi xe là cáo bỏ đứa bạn thân để đi tìm e,đứa bạn thân thì đi chung với lớp của cáo. Khi gặp nhau 2 đứa vẫn nói chuyện vui vẻ và rất hợp, đặc biệt cáo còn chủ động nắm tay em lúc 2 đứa đang tìm chỗ để tâm sự ( e thì k để ý lăm, vẫn đi đứng bt và tiếp tục pha trò nói chuyện với cáo).Nói chuyện đc 1 lúc e chủ động rủ cáo đi gặp tụi bạn e, dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cáo vẫn đồng ý đi ko ngại ngần. Chắc e CDSHT mất rồi.

    - Đêm giao thừa có 1 biến cố mà cáo bơ em 2 ngày liền( nt thì hững hờ, nt đc 2 tin là đòi đi ngủ, khác với những đêm trước đó, nt đến khi nào chán thì thôi) đó là e quên tặng lì xì như đã hứa với cáo, trong khi cáo có tặng e 1 cây kẹo nhỏ dễ thương lắm. E đã sửa sai bằng cách nt hỏi địa chỉ nhà cáo và phóng xe lên định rủ cáo đi chơi để đền bù vụ lì xì, nhưng bữa đó gia đình cáo đi chúc tết hết, có mình cáo ở nhà, ngồi nc khoảng 45' e bye cáo để đi về và ko quên tặng cáo món quà nhỏ, cáo vui lắm, đêm đó lại nt với nhau đến 11h đêm và trước khi đi ngủ cáo lại tặng e cái icon <3 như mọi lần hay nt.
    - Nhưng hôm qua, 14.2 e định rủ cáo đi chơi thì cáo nói bận cả ngày vào vườn phụ ba mẹ( chắc là thiệt vì đang vào vụ mùa ), tối thì ở nhà học bài và ba mẹ k bao h cho đi ra ngoài chơi vào buổi tối, vì nhà cáo cách trung tâm thị xã 5km lận và đường đi rất tối, tuy là đường quốc lộ.
    E cũng hơi tiếc, nên có nói với cáo là " Vậy thôi, để a rủ ng khác vậy! ". Và tối qua e đã làm 1 hành động chắc là ngớ ngẩn là nt nói là " vừa đi chơi 1 ng bạn gái học cũng lớp với anh, nhưng nói chuyện ko vui cho lắm vì k hợp giống như a nc với e ". Gái im re cho đển hnay ko thèm rep lại luôn.
    - Thêm 1 xíu nữa là cáo hay gợi ý e ăn nhiều lên vì e ốm quá 1m72 mà có 57kg, chắc có lẽ e tạch là do cái body siêu mỏng rồi, khuôn mặt e thì cũng bt, k xấu cũng k đẹp. Có lẽ e tạch thiệt rồi, hjx hjx

    * Update cho các cao thủ dễ dàng theo dõi và giúp e :)

    - Mới bơ có 1 ngày mà gái đã gọi điện rồi nt nhăng nhit cả lên, hqua e ra ngoài có 30' là về thấy 6 cuộc gọi nhỡ toàn của gái, thì ra là gái ghen với vụ 14.2 e đi chơi với bạn :P nên giận bơ e 1 ngày, ai dè, e đã yếu thì gái còn yếu hơn, thế này thì xúc tiến chiến dịch ôm hun thui ko thằng khác hốt mất

    * Update:
    Quyết định rồi, tối nay lẳng lặng phóng xe về quê,vì hnay ba mẹ tổ chức sn ở nhà cho ẻm dừng xe gần nhà ẻm và phone ẻm ra, tặng quà và nắm tay hoặc ôm hôn j đó, xog chạy về SG lại
    - Tối qua khi chạy về e cẩn thận dạo qua nhà gái trước, trước là để check coi gái có ở nhà ko, sau là để tìm chỗ nào tối tối để dụ gái ra hành động. Nhưng cuối cùng chẳng có cái vẹo j cả, e đứng đợi gần nhà gái khoảng 30' từ 19h - 19h30 để chắc ăn là có con gà nào đến chở gái đi ko, cuối cùng chả có hiện tượng j xảy ra,ba mẹ gái cũng chẳng tổ chức sn cho gái như gái nói, gái vẫn ngồi trong nhà coi tivi, vậy là e bốc điện thoại gọi cho gái.
    - Gái bất ngờ khi biết em rảnh rỗi chạy hơn 100km trong đêm để lên nhà gái, đứng ngoài đường nc đc 1 lúc thì gái kêu zô nhà ( đúng là con nhà gia giáo có khác ), ba mẹ gái thì ăn cơm xog đang qua nhà hàng xóm, có mình gái với thằng em út, lúc zô nhà gái liền nhấn nút cho thằng e đi, để có mình e với gái cho dễ hành động, hờ hờ, canh me lúc gái đang mở quà, e giả bộ nhắc gái cẩn thận ko bị cái ghim nó đâm vào tay, rồi tiện thể cầm tay để coi có bị làm sao ko, gái chả phản ứng j, đang mân mê đc khoảng 1' thì bà chị gái ( đã có chồng) từ đâu phi đến, chắc lên để mua bánh kem cho gái, bà chị này cũng tâm lý, thấy ko có ai ở nhà mà chỉ có em với gái thì vừa lên đã chui ngay xuống bếp, em chỉ kịp chào 1 tiếng . Ráng ngồi thêm 10' nữa thì e chào tạm biệt gái đi về. Lúc ra cửa định hun gái 1 cái nhưng gái né nhanh quá, trong 1s, hjxx, chắc tại gái mới ăn cơm xong chưa đánh răng nên ngại :D, e thì tiếp tục tỉnh bơ như ko, bb gái vào phóng xe về SG.
    - Gái có nói hnay chỉ có e và 2 ng bạn thân của gái biết là sn gái, chắc là thật, nói chung là gái thích món quà của e lắm. Dạo này gái sắp thi học kỳ rồi thi thử ĐH nên học dữ lắm, nên tạm hoãn kế hoạch rủ đi chơi lại, để gái tập trung học

    * Update:

    Có lẽ e hơi bị nóng vội rồi, sau cái vụ hôn hụt đó ( cũng đc 4 ngày rồi ) thì hqua trong lúc rảnh rỗi e có gọi điện hỏi thăm nhưng kết quả hơi bị sock, gái trả lời dạ dạ 1 2 câu rồi nói " máy e bị sao ấy, ko nghe rõ, a gọi lại sau nha ", e đoán gái đang bận chuyện j đó đột xuất, vì hqua e canh lúc 16h là lúc gái hay rảnh để gọi. 5' e có gọi lại nhưng ko nghe máy mà cúp luôn . Rồi lúc sau gái có sms là:
    - Gái: nhà e đang có khách,hi
    - Em: uh! Vậy lần sau nói thẳng với a là e đang có khách luôn đi, làm a tưởng e bị sao nên mới gọi lại đó, tự dưng làm a thấy mình zô duyên quá
    - Gái: không sao đâu, dù sao cũng k ai zô duyên hơn a nữa đâu ( kèm theo là 1 cái icon cười ngoác miệng)
    - Em: trời, vậy hả, vậy thôi vậy...
    - Gái: ( lại send 1 cái icon cười ngoác miệng)
    tới đây thì e ko rep nữa.
    * E định gọi điện hỏi thăm mà bị ẻm dội cho 1 gáo nước thế này, hôm bữa sn e tặng quà gái còn rất vui vẻ cơ mà, còn nắm tay và mém hun đc mà, lúc về gái còn nt cảm ơn, vậy mà hnay gọi điện lại ỡm ờ thế này, haizz
    Gái thuộc dạng học giỏi, xinh , ngoan hiền, chắc do hôm bữa chưa j e đã hun gái nên gái nghĩ e ko đàng hoàng, nên h cho e next luôn rồi quá
    - Hiện tai e đang im lặng chờ xem động tĩnh của gái, cũng đc 2 hôm rồi

    *Update:

    Hqua đi gym về có làm tấm hình khoe với thằng bạn là mới tập 1 tuần mà mông ngực to hẳn ra . E nó onl thấy được, liền sms :
    - có người yêu rồi hả a?! tập ít thôi coi chừng thành heo giống e đó
    - Anh đang thích cô kia, mà ko biết cô ấy có biết ko ( em đối đáp vậy có dính phốt ko các bác, e nghĩ là nên bắn tín hiệu là mình nên tán ẻm nên mới nt vậy.)
    - Xong cũng ko thấy phản ứng ghen tị, vồ vập j từ các sms sau của gái. E thấy vậy nên cũng chẹp chẹp cho qua, tiếp tục nhắn vài tn hài hước để chọc gái, có điều dạo này có tật đang nt tự dưng gái lăn ra ngủ mất , mà đúng là gái ngủ sớm thật 9h là đã ngủ rồi, (nhưng ko thể chấp nhận đc, 2 lần rồi ít ra cũng phải làm 1 cái tn " e đi ngủ đây" như hồi trước chứ), e đợi lâu quá ko thấy rep e liền rep 1 tin thế này :
    - " Lần sau ko đc chơi chiêu đang nt mà lăn ra ngủ với a nữa nhé, e có biết là e làm vậy a lại tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản xảy ra với e ko hả : động đất, sóng thần, núi lửa, thiên thạch rơi...ai mà biết đc chứ".
    Xong e cũng lăn ra ngủ luôn, chắc sáng dậy gái cũng đọc đc nhưng k thấy rep lại. E tính kệ, khi nào gái chủ động nt hay gọi điện trở lại thì e tiếp.
    Có lẽ tình cảm e dành cho mình chưa nhiều thật, thôi ráng nâng cấp bản thân thêm vậy

    * Update:

    - Thôi hình như có sự thay đổi trong suy nghĩ của gái rồi. Tối nay đang nt vui vẻ tự dưng gái hỏi e thế này:
    - Gái: Anh! Chừng nào cho e biết mặt chị dâu đây
    - Em: Hả! Sao tự dưng lại hỏi vậy, a còn chưa biết ngta có thích a hay k mà, e đang xúi a cưới vợ hả.
    -Gái: Thì tại a thấy e già rùi, a mà còn lấy vợ sau em nữa thì có mà ế .Cố lên ông anh, ngta ko chịu thì van xin nài nỉ đi, chắc ngta sẽ chịu đó. Đừng để e mời a đi đám cưới e trước ah
    - Em: Haizz, a đang thích bé kia mà nghe e nói zậy chắc mai a bỏ thích đi tán cô khác để tháng sau cưới luôn quá. Bữa e nói có mấy đứa bạn mà, giới thiệu cho a đi, a tán rùi tháng sau cưới luôn
    - Gái: Để e coi đã, bạn e đa số có chồng hết rồi, còn mấy đứa kia chắc nó ko thích anh đâu.Để e kiếm cho, biết đâu có đứa thích a .Mà a còn trẻ mà, ham hố lấy vợ làm gì hả.

    ....

    Có phải ý gái là kiếm thêm 1 thằng a trai ko các bác, hay là gái đang hối e nên xúc tiến quá trình đi ko là gái nhường cơ hội cho thằng khác, mà e mới đến quá trình nắm tay mà, chưa ôm hôn j hết

    * Update:

    E ko biết thế này có gọi là phớt lờ ko? vì suốt 1 tuần qua nói chuyện 2 lần thì toàn e chủ động, gái cũng hưởng ứng ghê lắm, do cái cách nói chuyện theo lối cuốn chiểu của e, nói đến đâu hay đến đó, ko cần suy nghĩ phải nói j hết, làm gái cũng tò mò và tung hứng qua lại lắm. Có 2 lần e liên lạc thì gái đang bận cái j đó, lúc sau thì có chủ động nt với e.

    - Nhưng dạo này e thấy sao sao ấy, chắc gái bắt đc thóp e rồi, onl fb cũng k chủ động pm e trước như trước kia nữa, e thấy vậy cũng mặc kệ, việc ai nấy làm, còn nt thì vẫn nhiệt tình nhưng toàn e chủ động nt trước k ah. Tuần trước thì gái còn chủ động... Áp dụng chiến thuật bơ lúc này liệu gái có nghĩ mình trẻ con ko nhỉ, e mù mờ lắm :)

    * Update

    E xin update tiếp, chắc k bác nào muốn nghe nữa nhưng e vẫn update cho đỡ tự kỷ

    Ca của e vẫn chưa tạch các bác ah, mặc dù e đã buông gái gần được tháng rồi, vì chẳng rủ đc gái đi chơi riêng.
    - Nhưng trong 1 tháng qua khi thấy e lặn mất tăm ko quan tâm j đến gái thì gái có chủ động gọi điện cho e 2 lần, e ko có bắt máy. Rồi hnay gái lại nt với e, e mủi lòng nên cũng nt với gái khoảng 1 tiếng.
    - Gái nói với e là do ba mẹ gái khó nên gái ko đc ra ngoài chơi, ý gái là muốn rủ e đi thì lên nhà xin phép 3 mẹ gái ấy. E nghe gái nói 3 mẹ khó nên cũng chột dạ, ( nhớ lại gái có kể là bữa mùng 1 tết gái đi chơi từ 7h sáng đến 7h tối mới về nhà bị ba mẹ phạt ở nhà 3 ngày Tết ) , chắc là ba mẹ khó thiệt nhưng thôi tự dưng có cơ hội thì ngại gì ko thử thêm lần nữa.

    * Update mới: tụi e đã hun nhau rồi các bác ah, gái chủ động ôm e trước xog e được nước kiss luôn . Coi như thành công 2/3 rồi các bác nhỉ[r2)]
  2. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    lau lam k vao box, thay cac ga dao nay cang ngay ga di, cac pro van deo kieu gi van khong het kiep ga.
    ca nay cua bac e thay cua rat sang, nhung ma bac co cai hanh dong khong hop ly. bac cu tu tu, phai co tam ly cua tren, chu dung mit uot, cua duoi the nay bac a.
  3. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Tạch vì bác ko biết dê gái =)) . Cáo của bác đèn nháy lia lịa thế thế rồi mà ko đáp ứng em nó. Bác bây giờ nhanh chóng rủ em nó đi chơi rồi cầm tay và ôm em nó đi :-w
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú em sai căn bản nhiều quá.
    mọi chuyện chưa đâu vào đâu đã lao vào mời em ấy đi chơi Vday . chú có biết rủ gái đi chơi vào những ngày quan trọng là hành động đội gái nên ban thờ không?
    đây là hành động ăn miếng trả miếng, rất bất lợi cho chú, nhất là trong giai đoạn cưa cẩm.
    chú em đặt năng những lời gái nói quá. nó nói vậy chưa hẳn là tạch.
    lý do thôi. tình cảm của nó dành cho chú không nhiều. đây là bằng chứng chứng minh việc rủ gái đi chơi vào những ngày quan trọng là hết sức không nên
    anh bốc thuốc luôn: cứ cố gắng rủ nó đi chơi tiếp, nhân cơ hội này mà đẩy mạnh tiến trình cầm tay+ ôm+ hôn. em này học lớp 12 nên trình vẫn còi. chú em đừng nản vội
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác này bên Voz rồi. Ứ thèm chơi.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    mem VOZ à :)). trước anh có đọc vài bài bên ấy nhưng không lập nick. đíu hiểu sao bên ấy lắm trẻ trâu thế. =))
  7. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác nguoi_ve_noi_dau, goldsmart,skillboy đã tư vấn giúp ạ, công nhận là e gà lắm, hjhj, ngày mốt là sn ẻm nó rồi, ẻm cũng chẳng tổ chức j cả, e định bơ từ hnay rồi đến ngày sn ẻm mới gọi điện chúc mừng bla...bla.. dù j thì bây h e cũng đang ở SG rồi, e định cứ như vậy cho đến 8/3 e phóng xe về quê và tặng ẻm 1 món quà cho bất ngờ. Cáo đang trong giai đoạn thi thử ĐH, rồi chuẩn bị thi tốt nghiệp này kia, mà cáo này xinh mà siêng học lắm, em nắm đc thông tin là nhờ nhỏ bạn của e ( là chị họ của cáo ), rồi đến 30/4 này đc nghỉ là em tổng tiến công luôn, hy vọng là dính :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  8. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Bên Voz quân thù quân hằn gì với bác mà bác ko thèm chơi =)).E biết là voz nhưng cứ vấn véo có sao đâu :-". Em cũng ko thích chơi cùng voz =)).
  9. namhai304

    namhai304 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Ơ, các bác đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ, trẻ trâu thì ở đâu mà chả có chứ, hjxx, e bên voz chì vào f33 đọc báo thôi, h e mới có việc cần tư vấn ấy chứ, các bác đừng đánh đồng e với trẻ trâu tội nghiệp e
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    - NVNĐ: bên đấy mới có thể loại "CDSHT" bác ạ. Hì.
    Ngày trc thằng b e bảo sang đấy (voz-f17) mà e đọc thấy thẩm du mạnh qúa nên té, cũng k thèm chơi ở đấy. Lân la trên mạng thế nào lại lạc vào đây (duyên :)) ).
    - Skill, chả thù hằn j nhưng a thấy đội bên đấy trâu bò húc lắm, chả dám chơi. Hêhê.
    - Top, các bác chỉ chú đấy, ráng mà học nhé. A cũng chả giúp đc j đâu, cũng là thành phần hóng hớt thôi. ^^.

Chia sẻ trang này